Hành trình tiến tới đỉnh cao danh vọng của tất cả các thần tượng Kpop không bao giờ chỉ trải toàn hoa hồng, trên đó còn tồn tại rất nhiều gai nhọn và để vượt qua tất cả, những gì họ phải bỏ ra để đánh đổi chính là máu, mồ hôi và cả những giọt nước mắt. Bức tranh Kpop từ xưa đến nay luôn luôn tồn tại hai mặt đối lập, trái ngược với vẻ ngoài hào nhoáng, sang chảnh còn có một thế giới bên trong với những gam màu âm u, tăm tối khó ai có thể tưởng tượng ra.

Thần tượng Kpop phải đối mặt với rất nhiều khó khăn đến từ chính người hâm mộ
Để được xuất hiện trên sân khấu với ánh đèn màu lung linh cùng tiếng hò reo cổ vũ của hàng ngàn con người bên dưới, các thần tượng đã phải gồng mình chịu đựng không ít những áp lực vô hình. Những áp lực đó có thể là chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, có thể là sự kiểm soát quá chặt chẽ của công ty quản lý, có thể là nỗi đau khi gặp phải những chấn thương bệnh tật. Tuy nhiên, đáng sợ hơn cả có lẽ chính là những áp lực đến từ người hâm mộ, đến từ cộng đồng người mà giới nghệ sĩ đang cố gắng hàng ngày để phục vụ, để làm hài lòng.
Fanwar
Người hâm mộ Kpop hẳn không còn xa lạ gì với “fanwar” – một thuật ngữ ám chỉ những cuộc tranh cãi nảy lửa mỗi khi ai đó không muốn thần tượng của mình bị đặt điều hay lép vế. Fanwar có thể diễn ra dưới nhiều hình thức, theo nhiều quy mô khác nhau. Các trận chiến này diễn ra, không chỉ giữa fandom này với fandom kia mà thậm chí còn có thể là giữa những người thuộc cùng một fandom với nhau. Ngày trước, chúng ta có thể bắt gặp fanwar trên các diễn đàn, các trang blog còn hiện nay, fanwar chủ yếu nổ ra trên các fanpage cộng đồng, các trang mạng xã hội mà ở những chiến trường đó, người hâm mộ dùng bàn phím cùng các con chữ làm vũ khí để bảo vệ thần tượng của mình.
Fanwar có thể diễn ra trong một khoảng thời gian dài và để lại những hậu quả nghiêm trọng. Một trong những ký ức đáng buồn nhất liên quan đến tình trạng này xảy ra vào năm 2008 tại chương trình Dream Concert – sự kiện Kpop hàng năm lớn nhất lúc bấy giờ với nạn nhân chính là nhóm nhạc nữ huyền thoại của Kpop – SNSD.

Biển đen im lặng, nỗi đau không thể xóa nhòa của SNSD
Cụ thể, trong suốt 10 phút biểu diễn vô cùng nhiệt huyết của 9 cô gái trên sân khấu, toàn bộ khán giả có mặt ở bên dưới đã đồng loạt đã tắt đi ánh sáng từ những chiếc lightstick, có một bộ phận người hâm mộ nào đó thậm chí còn hô vang tên nhóm nhạc nữ Wonder Girls nhằm phản đối màn xuất hiện của nhóm nhạc nữ đến từ SM. Sự cổ vũ duy nhất tại thời điểm đó mà SNSD nhận được chỉ là những ánh đèn lightstick le lói xuất hiện tại một khu vực nhỏ, tới từ nhóm người hâm mộ đến ủng hộ cho tiết mục của các cô gái. Nguyên nhân dẫn đến sự việc này được cho là do một vài hành động hoặc phát ngôn vô lễ của SNSD với các tiền bối khiến nhiều người không hài lòng, đi cùng với đó là thái độ có phần ngạo mạn và khó ưa của một bộ phận fan SNSD. Sự kiện này sau đó đã gây chấn động truyền thông, trở thành một trong những ký ức đáng quên trong lịch sử Kpop và tất nhiên, một vết sẹo dài trong sự nghiệp huy hoàng của SNSD.
Ngoài ra, có thể kể tới những ví dụ điển hình khác của fanwar như việc fandom của B.A.P và EXO cạnh tranh nhau giải tân binh năm 2012, fandom EXO-L và V.I.P khẩu chiến xung quanh danh hiệu “Best Male Group” và “Album of the Year” tại lễ trao giải MAMA 2015, fandom của BTS cãi cọ nhau về việc chia line hát không công bằng giữa các thành viên, v.v…
Có thể thấy, fanwar bất chấp đúng sai giữa các cộng đồng fan thực sự đã vô tình làm ảnh hưởng xấu đến danh tiếng fandom cũng như hình ảnh thần tượng của chính họ.
Fan cuồng (sasaeng fan)
Fan cuồng (sasaeng fan) từ lâu cũng chẳng còn là một khái niệm xa lạ với cộng đồng yêu Kpop. Đây là bộ phận fan sở hữu thái độ hâm mộ cuồng nhiệt, quá đà để rồi có thể làm ra những hành động có phần mù quáng. Họ bỏ thời gian, công sức cùng rất nhiều tiền của để túc trực 24/7, theo chân thần tượng mọi lúc mọi nơi, sẵn sàng xâm phạm đời sống cá nhân của thần tượng để thỏa mãn niềm đam mê của mình. Bởi vậy, rất nhiều những hành động bồng bột, quá khích của sasaeng fan cho đến nay đã trở thành nỗi khiếp sợ trong lòng biết bao ngôi sao Hàn Quốc.

Fan cuồng là nỗi ám ảnh đáng sợ đối với các thần tượng Kpop
Fan cuồng, với tính cách chiếm hữu rất lớn, có thể phản ứng vô cùng tiêu cực khi thần tượng của mình yêu đương. Từ lâu, chúng ta đã luôn mặc định rằng, chuyện các ngôi sao có một mối quan hệ tình cảm với người khác, dù thật sự chẳng có gì đáng lên án nhưng cũng chính là scandal, scandal hẹn hò. Khi một thần tượng công khai hoặc bị báo chí bắt gặp đang hẹn hò lãng mạn, sẽ có không ít người hâm mộ thể hiện sự đau lòng, phẫn nộ và thậm chí là thực hiện những hành vi mang tính cực đoan để phản đối. Câu chuyện diễn ra khi Taeyeon (SNSD) – Baekhyun (EXO) tuyên bố yêu nhau, khi Chen (EXO) viết tâm thư thông báo lấy vợ, khi cựu thành viên Super Junior – Sungmin yên bề gia thất chỉ là một số ít những minh chứng cho tình trạng này.
Chưa hết, fan cuồng còn có những phương thức khác hết sức đáng sợ để tiếp cận hoặc bày tỏ tình cảm với thần tượng Kpop. Họ có thể gửi huyết thư – những bức thư được viết bằng máu tươi của chính mình để thể hiện nỗi lòng, mong rằng sẽ nhận được sự chú ý của ngôi sao bản thân yêu mến. Họ có thể phóng xe đuổi theo xe hơi chở thần tượng trên đường cao tốc hay tìm đủ mọi cách, từ kéo tay đến xô đẩy, đụng chạm thô bạo khi có dịp được gặp gỡ thần tượng ở cự ly gần. Họ có thể lắp CCTV hay đột nhập vào nhà riêng để theo dõi nhất cử nhất động trong cuộc sống của thần tượng, đánh cắp một vài vật dụng của thần tượng sau đó đem bán lại cho người hâm mộ khác lấy lãi, v.v…
Tất cả những điều kể trên, ít nhiều đều mang tới cho thần tượng Kpop vô số các tác động tiêu cực, đến đời sống sức khỏe, đến trạng thái tâm lý, kinh khủng đến mức đã không ít lần chính bản thân idol phải đứng ra lên tiếng, van nài fan cuồng hãy tiết chế lại, hãy buông tha cho cuộc sống phía sau sân khấu của mình.
Anti-fan
Anti-fan là bộ phận những khán giả không thích, thậm chí là cực kỳ ghét một ca sĩ, một nhóm nhạc thần tượng hay một người nổi tiếng nào đó. Họ thường xuyên chê bai, thậm chí tẩy chay nghệ sĩ bất kể lý do, bất chấp hoàn cảnh. Cộng đồng anti-fan thường thể hiện thái độ ghét bỏ, chửi mắng những nghệ sĩ họ cảm thấy không ưa, đôi khi còn làm ra những hành động quá đáng đến mức khiến nghệ sĩ đó bị tổn thương nặng nề về mặt tâm lý.
Dù rằng khi đã dấn thân vào cuộc sống của người nổi tiếng đồng nghĩa với việc, nghệ sĩ phải biết cách chấp nhận sự thật rằng ở ngoài kia có người yêu mình thì cũng sẽ có kẻ ghét mình. Tuy nhiên, với nghệ sĩ Kpop thì dường như mọi chuyện còn trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Anti-fan xứ Hàn là những đối tượng đặc biệt cay nghiệt, họ từng khiến vô số idol lâm vào cảnh căng thẳng, suy sụp đến mức không kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Những bình luận ác ý, vô tình của họ chính là tác nhân đẩy một vài nghệ sĩ lâm vào bước đường cùng, phải tạm ngừng hoạt động, giải nghệ hoặc tồi tệ hơn nữa, tự sát. Nói xấu, đặt điều, thêu vẽ nên những scandal không phải sự thật chính là cách anti-fan thường làm để có thể khiến công chúng quay lưng tẩy chay nghệ sĩ mà mình không thích. Trong mắt họ, dường như những thần tượng đó có cố gắng bao nhiêu cũng vẫn là chưa đủ để làm dịu đi những ghét bỏ trong lòng.
Không dừng lại ở đó, anti-fan còn có thể thực hiện rất nhiều việc làm độc ác khác để khủng bố đời sống ngày thường của nghệ sĩ cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Còn nhớ, cách đây 14 năm, sự việc trưởng nhóm TVXQ bị anti-fan đầu độc, nguy hiểm đến tính mạng đã khiến rất nhiều người bàng hoàng và cũng là nguyên nhân khiến anh rơi vào chứng rối loạn lo âu trầm trọng. Gần đây, những lời lẽ đe dọa ám sát anti-fan dành cho các thành viên nhóm nhạc BLACKPINK cũng khiến người hâm mộ chân chính cùng toàn thể những cá nhân liên quan đến nhóm phải cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi. Tuy nhiên, đau lòng nhất vẫn phải kể tới trường hợp của hai cố nghệ sĩ Sulli và Goo Hara – hai bông hoa xinh đẹp đã vì rất nhiều chỉ trích, mắng chửi trên mạng xã hội của anti-fan mà phải tìm đến phương thức giải thoát cực đoan nhất, tự kết liễu cuộc đời của mình ở độ tuổi còn quá trẻ.

Yunho (DBSK) từng bị anti-fan đầu độc...

... bằng một chai nước có chứa keo
Dường như, anti-fan đã bỏ qua một sự thật rằng, để chạm tay đến giấc mơ được đứng trên sân khấu, những thần tượng mà họ ghét bỏ đã phải đánh đổi rất nhiều thứ kể cả những cảm xúc của cá nhân. Phải chăng, họ có thể đừng phớt lờ sự cố gắng của bất cứ idol nào mà hãy cho idol đó sự công nhận xứng đáng với những gì đã bỏ ra. Nếu không thể yêu thương, có lẽ nên ngừng quan tâm. Nếu không thể nói ra được những điều tử tế, có lẽ nên im lặng. Nhưng rồi, việc đó có vẻ vẫn là quá khó khăn đối với một vài người.
Tạm kết
Vẫn biết một khi đã bước chân vào cuộc sống làm dâu trăm họ của người nổi tiếng thì sẽ phải chấp nhận rất nhiều những mệt mỏi, chán chường đôi khi đến từ chính văn hóa hâm mộ của khán giả. Tuy nhiên, với thần tượng Kpop thì dường như mọi chuyện còn trở nên khó khăn hơn rất nhiều khi các hình thức hâm mộ đó có thể bị biến tấu, bị bóp méo để rồi dần dần sẽ trở thành những động thái vô cùng quá đáng, dễ gây tổn thương. Có lẽ, đã đến lúc người hâm mộ Kpop nên dành thời gian để xem xét lại văn hóa hâm mộ thần tượng của chính mình nhằm giúp cộng đồng này trở nên văn minh hơn, giành được nhiều thiện cảm hơn của công chúng đồng thời cũng giúp chính thần tượng của chính mình cảm thấy yên tâm, tự hào về lựa chọn nghề nghiệp của chính mình.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu