Trong bối cảnh mất cả Virgil van Dijk và Joel Matip, Liverpool hành quân đến Hà Lan với duy nhất một trung vệ thực thụ là Joe Gomez.
Đá cặp với Gomez ở trung tâm hàng phòng ngự Liverpool, không nằm ngoài dự đoán, là Fabinho.
Tiền vệ người Brazil từng đá rất hay trong những lần hiếm hoi phải sắm vai "chữa cháy" ở vị trí trung vệ. Và trước Ajax, Fabinho lại một lần nữa chứng minh rằng anh chính là sự thay thế hoàn hảo cho thương binh dài hạn Van Dijk.
Fabinho chơi tốt không kém đồng đội người Hà Lan trong vai trò chốt chặn ngay trước cầu môn Liverpool. Những con số thống kê chuyên môn đã nói lên tất cả về sự xuất sắc của Fabinho trong trận đấu với Ajax.

Sau 90 phút, Fabinho có tổng cộng 75 pha chạm bóng, 10 pha tranh chấp tay đôi (bao gồm 4 tình huống bóng bổng), 9 pha phá bóng giải nguy, 4 cú xoạc, 4 lần can thiệp kịp thời trước mối đe dọa của đối phương, 4 lần đoạt lại bóng, 1 lần chắn bóng.
Và quan trọng nhất, chính Fabinho là cầu thủ đã tung người móc bóng ngay trên vạch vôi cứu Liverpool khỏi một bàn thua trông thấy. Cầu thủ tấn công của Ajax đã có cú tâng bóng hiểm hóc qua đầu thủ môn Adrian, nhưng Fabinho đã lao về rất nhanh để hóa giải.

Fabinho đá cặp hết sức ăn ý với Gomez, khiến Ajax có rất ít cơ hội đe dọa Adrian. HLV Jurgen Klopp không tiếc lời ca ngợi học trò người Brazil.
"Fabinho có lẽ mới một lần từng thử đá trung vệ với Joe (Gomez). Cả hai cần thêm thời gian để thực sự trở thành một cặp. Nhưng Fabinho đã thể hiện thật tuyệt vời".
"Tôi biết Fabinho có thể chơi trung vệ. Cậu ấy thậm chí còn thích đá ở vị trí này. Nếu tôi yêu cầu đá hậu vệ phải, cậu ấy chắc chắn sẽ không cảm thấy hứng thú".
Về phần mình, Fabinho cũng tiết lộ một điều mà Klopp yêu cầu anh phải thực hiện khi đảm nhận vai trò mới trong đội hình Liverpool sau khi Van Dijk chấn thương phải nghỉ ít nhất là nửa năm.
"Tôi sẽ phải nói nhiều hơn trong vai trò trung vệ, để giúp các đồng đội biết rõ vị trí và nhiệm vụ của mình trong từng tình huống tổ chức phòng ngự".
Như trận đấu với Ajax đã cho thấy, Fabinho có dáng dấp thủ lĩnh không khác gì Van Dijk.
Nhờ sự chắc chắn của hàng thủ, Liverpool - trong ngày thi đấu thiếu hiệu quả của mặt trận tấn công - đã đánh bại Ajax 1-0 nhờ pha phản lưới của Tagliafico ở phút 35.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu