Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Éo le cảnh mẹ đơn thân bị tai nạn nguy kịch, con 3 tuổi rưỡi mắc trọng bệnh khóc ngằn ngặt đòi mẹ

Một thân một mình chạy vạy khắp nơi tiền chữa bệnh cho con gái mắc bệnh nặng, người phụ nữ không may bị tai nạn giao thông. Tình hình nguy kịch vô cùng. Ngặt nỗi con thiếu hơi mẹ, khóc liên tục, bỏ ăn bỏ uống.

Chị Nguyễn Thị Hải ( SN 1993), ngụ tại thôn Hữu Bằng, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh là mẹ đơn thân của một bé gái 3 tuổi rưỡi có tên Hạnh Viên. Kể từ khi sinh ra, cuộc sống của Hạnh Viên đã gắn liền với bệnh viện và thuốc kháng sinh. Em bị rối loạn chuyển hóa MSUD. Trẻ em 3 - 4 tuổi đã nói sõi, chạy nhảy khắp nơi nhưng mắc bệnh hiểm nghèo, em chỉ có thể nằm yên một chỗ, hàng ngày mẹ phải bế ngửa, nịnh đút từng miếng ăn.

Không may gặp phải người đàn ông tồi, chị một mình mang nặng đẻ đau và nuôi dưỡng bé Hạnh Viên nào ngờ con mắc một căn bệnh quái ác. Thấy con gái số phận hẩm hiu, bị bội bạc, cha mẹ chị Hải đón về để tiện bề chăm sóc, phụ giúp. Để lấy tiền chữa bệnh cho con, chị Hải đi làm công nhân ở nhà máy gần nhà nhưng mới đây, trên đường tan ca, chị bị tai nạn giao thông.

Trên đường đi làm về, không may chị Hải bị tai nạn, tình hình vô cùng nguy hiểm

Chị được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, tình hình chuyển xấu phải đưa lên bệnh viện tỉnh. Được biết, chị Hải bị chấn thương sọ não, xuất huyết não, vỡ xương hàm, hiện hôn mê sâu tại Khoa Ngoại, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Người nhà cho hay, tình trạng của chị rất nguy kịch, như ngọn đèn leo lắt trong gió đông.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Trường ( 50 tuổi) - bố chị Hải không khỏi xúc động khi nói về con gái. Trong suốt cuộc nói chuyện, ông liên tục đưa tay lên lau nước mắt, nghẹn ngào không nói nên lời. Ông cho hay, gia đình thuộc diện nghèo của địa phương, vợ thì khuyết tật, chẳng làm được việc nặng còn ông đi làm thợ xây, thu nhập bấp bênh, nay đây mai đó.

Do hoàn cảnh túng thiếu nên nhà có hai đứa con, trong đó, chị Hải là con lớn, dưới có thêm một em trai chẳng được ăn học tử tế. Học xong lớp 9, cả hai phải nghỉ để xin đi làm phụ giúp cha mẹ. Thực tế, chị Hải là người làm kinh tế chính, em trai mới đi quân sự về nên công việc chưa ổn định.

Chị Hải bị chấn thương sọ não, xuất huyết não, vỡ xương hàm, dẫn đến hôn mê sâu, sự sống mong manh như sợi tóc
 
“Tai họa cứ liên tục đổ xuống gia đình chúng tôi. Hết bà bệnh lại đến cháu ốm. Con của Hải mắc bệnh rối loạn chuyển hóa chỉ uống được một loại sữa đặc chủng riêng nên rất tốn kém. Hải đi làm bao nhiêu cũng chỉ đủ mua sữa cho con, lần nào đi viện cũng phải vay mượn thêm nên vô cùng khó khăn”, ông Trường kể.
 
Chị Hải tai nạn nhưng lúc đó trong nhà không có một phân tiền phải nhờ hàng xóm gom góp dăm chục, vài trăm. Số còn lại, ông Trường phải nhờ anh em họ hàng đi vay mướn giúp để thực hiện phẫu thuật cứu con gái. Nếu như tình huống xảy ra, ông không biết mình có thể chịu đựng, gồng gánh được không.

"Lúc mới nhận tin Hải gặp tai nạn, tôi cứ ngỡ bị nhẹ thôi. Nào ngờ giờ cháu lại nằm hôn mê sâu như vậy. Nó là đứa chăm chỉ, tháo vát, vừa đi làm công ty về nhà lại phụ giúp bố mẹ, chăm sóc con bệnh tật. Tôi chỉ mong con sớm bình phục để còn chăm sóc cho đứa cháu bị bệnh", ông Trường mắt đỏ hoe nói.

Kể từ ngày mẹ bị tai nạn, bé Hạnh Viên khóc liên tục mỗi ngày, dỗ dành thế nào cũng không được
 
Ông cũng chia sẻ thêm, mấy ngày mẹ nằm viện cấp cứu, bé Hạnh Viên như linh cảm được chuyện xấu, bé khóc ngằn ngặt đòi mẹ, bỏ ăn bỏ uống, khiến cả nhà nháo nhác lo lắng. Hiện tình trạng của chị Hải vẫn rất nguy kịch, phải nằm yên tiêm thuốc tan máu rồi mới phương án điều trị tiếp. Thế nhưng, muốn chữa trị thì phải có kinh phí nhưng với hoàn cảnh của gia đình ông Trường thì lấy ở đâu ra. Vay mượn cũng chẳng phải cách, bởi ngày qua ngày số nợ lại cao hơn nhưng chẳng có nhân lực đi làm để trả.

Gia đình chị Hải đang đau khổ nghĩ cách giành giật sự sống cho chị. Các nhà hảo tâm xin hãy góp một tay để cứu lấy người mẹ đơn thân đáng thương này. Chị còn quá trẻ và hơn thế nữa, bé Hạnh Viên cần hơi ấm từ mẹ, bé cũng cần được chữa trị, xứng đáng được hưởng một cuộc đời an yên, bình dị.