Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Ế quá hóa liều, thanh niên đội mũ xanh đọt chuối tuyên ngôn: \'Quên hắn đi, anh trộm xe điện nuôi em\'

Quá ế, quá nghèo nên chả ai theo, thanh niên này nảy ra ý định trộm cắp. Điều đáng nói là anh ta lựa chọn cái mũ xanh nổi bật: "Quên hắn đi, anh trộm xe điện nuôi em", nhưng chưa kịp thực hiện phi vụ thì bị tóm.

Sự việc xảy ra Tứ Xuyên, Trung Quốc, khi môt thanh niên vừa không có tình vừa không có tiền, nên đã nảy ra ý định làm liều.
 
Ế quá hóa liều, thanh niên đội mũ xanh tuyên ngôn: 'Quên hắn đi, anh trộm xe điện nuôi em'
Thanh niên đội mũ xanh, khổ sở khai nhận tại cơ quan cảnh sát (Ảnh: Sohu)
 
 
Thế rồi, anh ta rủ thêm 2 người bạn nữa cùng "hành nghề". Cả 3 đột nhập vào một cửa hàng xe máy điện, tính thực hiện phi vụ. Tuy nhiên, đồng bọn đã sớm bị chủ cửa hàng phát hiện, tố cáo với cảnh sát. Theo mô tả của chủ cửa hàng, một trong những tên trộm có đội nón xanh viết đầy chữ.
 
Không lâu sau đó, cảnh sát bắt được 3 nghi phạm. Ba người thừa nhận hành vi trộm cắp của mình, riêng thanh niên đội nón xanh thật thà cho biết “Mấy anh em đều có bồ, riêng tôi mãi vẫn còn ế. Lúc đi dạo phố thấy cái nón rất hợp với hoàn cảnh vừa nghèo vừa ế của mình nên nổi hứng mua luôn. Ai ngờ chưa trộm được xe, chưa cua được gái thì đã bị bắt rồi.”
 
Vào ngày 8/3, Công an phường An Bình, TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) đã hoàn tất hồ sơ đưa đi cơ sở giáo dục bắt buộc thời gian 6 tháng đối với 3 thiếu niên gồm Trần Văn Tiên, Lê Duy Hân (15 tuổi) và Trương Minh Huy (13 tuổi).
 
Theo đó, vào ngày khoảng 11h ngày 5-3-2019, Tiên và Hân và Huy đã đột nhập vào nhà của một hộ dân ở khu phố 6, phường An Bình lấy trộm 2 con heo đất bên trong có khoảng 20 triệu đồng, 30 USD. Thực hiện trót lọt, Tiên đem chia cho cho đồng bọn 300 ngàn, còn lại em đưa về nhà cho mẹ mua 4 chỉ vàng 24K. Ngoài ra Tiên còn dùng 4 triệu đồng chơi bắn cá, nhưng bị thua hết.
 
Trước đó, cả 3 cũng từng thực hiện một vị trộm khác vào ngày 26/2. Chúng rủ nhau đột nhập vào ngôi nhà vắng người ở phường An Bình lấy trộm 1 máy tính xách tay trị giá gần 10 triệu đồng và một số tài sản khác. Sau đó, Tiên đem máy về bán cho ông nội giá 500 ngàn đồng, rồi lấy tiền chia nhau tiêu xài.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/12/14/Đi trộm tiền rồi cho mẹ... sắm vàng_14122019115843.mp4[/presscloud]
Đi trộm tiền rồi cho mẹ... sắm vàng- Báo Tuổi trẻ
 
Xem thêm: Cả làng biết ơn người đàn ông 'xì hơi' diệt muỗi, được trả lương trăm triệu để nghiên cứu độc quyền
Minh Tú (t/h)