Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Đúng ngày tổ chức tiệc mừng 1 năm ngày cưới thì phát chồng là “trai bao”

"Đúng hôm kỷ niệm ngày cưới, tôi phát hiện chồng là trai bao. Anh ấy không chối bỏ mà còn thản nhiên thừa nhận..."

Chúng tôi kết hôn được 1 năm và đã có con nhỏ hơn 3 tháng. Thế nhưng, vào đúng ngày kỷ niệm 1 năm cưới xin em phát hiện chồng mình là… “trai báo”. Anh đã thú nhận mình là “trai bao” nhưng không nhận là người song tính. Anh ấy đã xin lỗi và mong em cho cơ hội làm lại. Trong suốt thời gian sinh sống, bọn em hay vùng vằng nhau vì nhiều lần e phát hiện trong balo của anh ấy có dụng cụ hỗ trợ tình dục. Em hỏi thì anh ấy không thừa nhận, còn “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với em”.
 
Lúc nào vợ chồng cãi nhau anh ấy cũng đánh em và điều khiến em đau đớn nhất là mẹ chồng không tin em, một mực tin con trai. Chồng em vốn dẻo mồm nên nịnh mẹ rất giỏi, mẹ chồng em tin răm rắp. Giờ em không chịu được nữa nên ôm con về nhà ngoại và định ly hôn. Nhưng thương con còn quá bé nên muốn cho chồng 1 cơ hội. Vậy mà đợi ở nhà mẹ đẻ suốt 1 tháng trời không thấy chồng và bố mẹ chồng qua hỏi han. Giờ em không biết phải làm thế nào? Mong chuyên gia tư vấn.
 
Linh Giang (TP Hồ Chí Minh)
 
Đúng ngày tổ chức tiệc mừng 1 năm ngày cưới thì phát chồng là “trai bao”
Ảnh minh họa
 
Việc em phát hiện chồng như vậy, tôi hiểu em rất sốc. Nhưng tâm lý những tháng đầu mới sinh là rất quan trọng , em cần thăng bằng lại để ổn định sức khỏe, tránh lo lắng dẫn đến mất sữa cho em bé.
 
Trong hoàn cảnh này dù anh ấy là “trai bao” hay song tính thì điều đó cũng không còn quan trọng nữa, vì dù sao mọi chuyện đã bị phơi bày ra trước mắt rồi. Điều mà mà em cần cân nhắc bây giờ là có thể tiếp tục chung sống với người này nữa hay không? Sau sinh, cả mẹ và em bé cần được quan tâm, chăm sóc nhưng anh ấy vẫn không đoái hoài gì đến vợ con kể cả khi khi anh ấy là người có lỗi rất nhiều, điều này thật khó chấp nhận.
 
Chúng ta đều hiểu, trong quá trình phát triển của mỗi đứa trẻ thì luôn cần có sự yêu thương, chăm sóc và dìu dắt của cả bố lẫn mẹ. Nhưng trong trường hợp này, bố là người sẵn sàng đổi tình lấy tiền, có mối quan hệ bất chính bên ngoài thì liệu có tốt cho con hay không? Có thể nuôi dạy được con trở thành người tốt, người sống tử tế hay không? Thêm nữa, suốt 1 năm chung sống, vợ chồng em liên tục xảy ra va chạm, mâu thuẫn, đánh chửi nhau, nếu chuyện này còn tiếp diễn thì liệu đứa con có hạnh phúc không? Con trẻ cần sự ấm áp và an toàn thực sự để khôn lớn và trưởng thành em ạ.
 
Tôi tin, khi mọi chuyện đã hai năm rõ mười như vậy rồi thì chắc chắn em đã có mình 1,2 sự lựa chọn. Chỉ có điều, em chưa dám đưa ra quyết định cuối cùng. Tôi hy vọng, em sẽ có được chọn lựa sáng suốt nhất cho cả hai mẹ con. Trong hoàn cảnh này, em cũng không thể dựa dẫm vào gia đình chồng để “cải thiện” anh ấy được vì bố mẹ anh ta nuông chiều, bênh con vô lối. Em hãy mạnh mẽ dựa vào chính bản thân mình và đưa ra quyết định sáng suốt nhất. Chúc mẹ con em bình an!
 
Chuyên gia tâm lý VI AN