Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Đừng để người khác quyết định thế nào là hạnh phúc

Những cô gái à, hãy cho mình quyền lựa chọn một con đường riêng chứ đừng để người khác quyết định thế nào là hạnh phúc.

Ở giữa một xã hội nửa truyền thống nửa hiện đại, người ta thường khuyên con gái hãy yên vị một chỗ để có một cuộc sống bình dị thôi. Nhưng những cô gái hạnh phúc, tự tìm lối đi riêng cho bản thân thì đó mới là những người tìm thấy giá trị thật sự ý nghĩa với mình.

Một cô gái đang bước vào độ tuổi trưởng thành, khi mọi thứ đi đúng với con đường họ đang đi trước mặt và nếu có chệch khỏi đường băng đó thì thực sự quả là một điều coi như bất hạnh đối với họ. Viễn cảnh sẽ mất thêm 2-3 năm nữa để yêu, để tìm hiểu và tin tưởng một người mới (mà thậm chí, còn không biết 2-3 năm nữa đã có người ấy hay chưa) có thể khiến bất cứ cô gái nào cảm thấy bấp bênh. Chưa kể, họ sẽ tiếp tục gặp rào cản khiến mình chùn bước là những ánh mắt xót xa của bạn bè xung quanh, những lời xì xào về việc huỷ hôn ước lẫn sự bối rối khó hiểu và sốt ruột sẽ tăng lên từng ngày của bố mẹ.

Người ta thường nói đến những chồng bát đũa cần rửa, những món quà và hoa tươi vào ngày 8/3. Nhưng hôm nay, những cô gái trẻ, những người phụ nữ - hãy dành một giây suy nghĩ, và tặng cho mình quyền được lựa chọn.

Sự lựa chọn tôi nhắc đến ở đây không phải là kết hôn hay không, chọn sự nghiệp hay gia đình, chọn chia tay hay tiếp tục dằn vặt đau khổ với những thứ không hề đáng với bản thân mình. Mà sự lựa chọn ở đây là sự lựa chọn của hạnh phúc cá nhân, lựa chọn điều mà bạn thấy ý nghĩa, lựa chọn con đường đi đúng đắn, lựa chọn hành trình trái tim của bạn phải có đích đến của bến bờ hạnh phúc. Chứ không phải lựa chọn những tác động của ngoài xã hội hay một chuẩn mực nào đó mà bắt buộc bạn phải thực hiện nó.

Ở giữa một cuộc sống mà có quá nhiều người luôn nói người phụ nữ hãy yên vị, hãy biết tự hài lòng với những gì đang có và đừng mơ đến điều gì xa xôi hơn, thì những cô gái hạnh phúc là những người dũng cảm bước chân vào một con đường khác để tìm giá trị thật sự ý nghĩa với mình.

Là con gái quả là một hành trình dài và nhiều cái có thể lôi ra phân tích và góp ý. Người ta thường nói con gái như thời tiết, có thể “sáng nắng, chiều mưa, trưa gió mùa đông bắc”. Và đặc biệt rồi,  ngoài việc là con gái lúc nào cũng xinh đẹp, xung phong làm việc nhà thì đừng nên quá thông minh hơn con trai. Con gái tốt nhất không nên quá thành công, và nếu có may mắn thì hãy chọn cho mình một chàng trai tử tế, có kinh tế tốt để có thể nuôi được vợ con.

Chính những quan điểm ấy đã khiến những cô gái mất đi sự tự tin và độc lập của chính mình. Họ lên kế hoạch sống cho cuộc đời mình và rồi phải hoàn thành chúng như những bài tập được giao trên lớp mỗi ngày. Vì lo lắng rằng cuộc sống bấp bênh và một tương lai khó định hướng trước được. Họ chấp nhận cái việc gạt bỏ đi những ước mơ bấy lâu nay chỉ để thực hiện đúng cái nguyên tắc của xã hội cũ đề ra.

Dĩ nhiên là một con đường sẽ dễ đi nếu đó là một con đường đã được nhiều người chọn, và khi bạn chấp nhận rẽ lối để mở một con đường khác cho chính mình, bạn sẽ phải vấp ngã, sẽ phải trèo lên những chướng ngại vật, phải dùng tay để mở lối, bạn phải chấp nhận mình dấn thân vào một con đường hẹp và không dễ dàng. Dù cả thế giới nói khác đi, nói bạn dừng lại, nói rằng khổ cực như vậy không đáng để hy sinh đâu, thì sâu thẳm bên trong, bạn biết sự lựa chọn ấy sẽ mở ra một cuộc sống khác. Bạn hiểu rằng sự lựa chọn ấy là từng bước để tiến gần hơn với ước mơ và niềm hạnh phúc, nó giúp bạn sau này nhìn lại không phải hối hận vì đã dũng cảm vứt bỏ những thứ khiến mình đau khổ. Khi ấy, bạn sẽ biết rằng mọi vất vả, mọi sự hy sinh đều là xứng đáng.

Và cuối cùng, các cô gái ơi, đừng để người khác quyết định thay bạn thế nào mới là hạnh phúc, hãy tự tin bảo vệ lựa chọn của mình bởi chính bạn mới hiểu rõ nhất - hạnh phúc với bạn là gì. Hãy bước ra ngoài cuộc đời với sự lạc quan, lòng dũng cảm, hiểu rõ giá trị của mình và kiên trì theo đuổi con đường bạn đã chọn. Khi ấy, chẳng cần có sự đánh giá hay nhìn nhận của ai, tự bản thân đã hiểu rằng: Mình đang là người hạnh phúc nhất thế gian.