Cụ thể, dưới bài đăng của Hoàng Dương – con trai cố NSND Hoàng Dũng, Phạm Bảo Hân đã ngậm ngùi chia sẻ lại giấc mơ được gặp “thần tượng” vào đêm qua: “Hôm qua em vừa nằm mơ thấy em đi đến bối cảnh, nhìn thấy bố cười tươi ngồi hút thuốc, em còn chào bố nữa, bố mặc áo sơ mi kẻ ca rô... Bố còn hỏi chuyện học hành của em nữa”.

Bảo Hân "Về nhà đi con" nghẹn ngào khi nhớ lại giấc mơ được gặp cố NSND Hoàng Dũng vào đêm qua.
“Bố dặn do em cố học xong rồi muốn làm gì thì làm, nếu không nhìn thấy ảnh này em cũng không nhớ rõ là em mơ gì đâu… Em mong bố đi thanh thản. Anh cũng đừng buồn nữa nhé, mọi người và gia đình luôn bên cạnh anh”, Bảo Hân nghẹn ngào.
Trước lời tâm sự đầy xúc động của Bảo Hân, Hoàng Dương đã không kìm được nỗi xúc động: “Lúc nào cũng mong con cháu tốt thuiii”.

Hoàng Dương - con trai cố NSND Hoàng Dũng đã chia sẻ những dòng tâm sự đầy xúc động trên trang cá nhân.
Được biết, trước đó, Hoàng Dương – con trai thứ hai của cố NSND Hoàng Dũng cũng đã nghẹn ngào chia sẻ lại kỉ niệm đáng nhớ với người cha quá cố: “Con vẫn nhớ những câu: “thằng Đốm đâu?”,con đây ạ! Còn bố đâu rồi? Ngày hôm nay đã là 49 ngày của bố...”.
Trên trang cá nhân Facebook, quản lý của cố NSND Hoàng Dũng cũng ngậm ngùi gửi gắm nỗi nhớ, niềm thương tới người anh quá cố: “49 ngày!!! Như mới ngày hôm qua”. Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng chất chưa biết bao tình cảm, nỗi nhung nhớ giấu kín kể từ ngày cố NSND Hoàng Dũng ra đi.

Sự ra của cố NSND Hoàng Dũng đã để lại nỗi đau đớn, khôn nguôi trong lòng người ở lại.
Dưới bài đăng nhiều sao Việt cũng đồng loạt chia sẻ những dòng tâm sự, tưởng nhớ tới “ngôi sao sáng” của nền điện ảnh Việt Nam. Đến giờ, diễn viên Ốc Thanh Vân vẫn không thể tin là đã đến 49 ngày mất của cố NSND Hoàng Dũng: “Nhanh quá em à”.
Bên cạnh đó, NSND Hồng Vân cũng cầu chúc cho đàn anh sớm siêu thoát: “Thời gian trôi đi vùn vụt...mong anh ấy mau siêu thoát”. Còn đạo diễn Trần Nguyễn Bảo Nhân chỉ gói gọn tình cảm trong một chữ “Thương!”.

Bảo Hân luôn bày tỏ sự kính trọng và biết ơn đối với cố NSND Hoàng Dũng.
Dù biết cuộc sống vô thường, ai cũng phải trải qua “sinh, lão, bệnh, tử” nhưng sự ra đi của cố NSND Hoàng Dũng vẫn khiến người thân, đồng nghiệp nhung nhớ, đau xót khôn nguôi.
Sự ra đi của cố NSND Hoàng Dũng không chỉ để lại nỗi mất mát lớn lao trong lòng người ở lại mà còn là tổn thất lớn đối với nền điện ảnh nước nhà.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu