Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Đức Thịnh: 'Cơ thể tôi tê liệt 70% trong lần thứ bảy truyền hóa chất'

Sơn 'Sọ' của 'Đội đặc nhiệm nhà C21' cho biết, sau nửa năm điều trị ung thư, anh đã trải qua nhiều lần truyền hóa chất, nhưng đau đớn nhất là ở lần thứ bảy.

Đức Thịnh phát hiện bị ung thư hạch hôm 25/3, đúng dịp sinh nhật 6 tuổi của con trai. Ban đầu, bệnh của anh không có triệu chứng đau đớn, chỉ nổi một khối u với kích cỡ to bằng nắm tay trên cổ. Sau này, khối u bắt đầu sưng to, uống thuốc nhiều ngày không khỏi, anh đến Bệnh viện Ung bướu kiểm tra và được chỉ định mổ khối u trên cổ để sinh thiết. Bác sĩ sau đó kết luận anh bị ung thư hạch giai đoạn hai.

Đức Thịnh chấp nhận sống chung với bệnh. Anh đã trải qua nhiều lần truyền hóa chất. "Sáu lần truyền trước, tôi thấy việc điều trị ung thư khá nhẹ nhàng. Hóa chất xâm nhập khiến cơ thể hơi mệt mỏi nhưng sau đó, tôi chóng khỏe, thậm chí ăn ngủ tốt hơn. Lần truyền hóa chất thứ 7, tôi khá tự tin, thoải mái. Tuy nhiên, khi thuốc bắt đầu ngấm vào người, tôi khựng vì đau.

Đức Thịnh mắc ung thư hạch giai đoạn 2.
Truyền xong, tôi lo sợ vì toàn thân tê liệt, không thể cử động. Cơ thể tôi như một bị thịt, liệt 70%. Tác dụng phụ của hóa chất khiến phần cơ của tôi bị co rút, cơ thể chỉ vận động được khoảng 30%. Khi nằm, tay tôi chỉ giơ cao được khoảng 20 cm và dừng ở đấy chứ không thể tiếp tục giơ cao. Muốn ngồi dậy, tôi phải có người đỡ. Thậm chí, đi vệ sinh, anh trai tôi cũng phải xốc nách, dẫn vào và không thể tự kéo quần. Đến bữa ăn, tôi không bê nổi bát cơm mà phải dùng chân làm điểm tựa", anh kể.

May mắn, tác dụng phụ của hóa chất chỉ khiến cơ thể Đức Thịnh mất sức trong 2-3 ngày. Tới nay, sức khỏe anh tạm ổn trở lại. "Lần chụp PET CT gần đây nhất để rà soát tế bào ung thư trên cơ thể, bác sĩ nói tình trạng điều trị của tôi đang khả quan. Tuy nhiên, khi sờ vào vùng cổ vẫn còn hạch nên phải nhân đôi chu trình truyền hóa chất. Tôi hiện điều trị ngoại trú. Cứ vào bệnh viện truyền hai ngày rồi về nhà 13 ngày. Sau lần truyền hóa chất thứ tám của đợt 2, nếu bệnh có diễn tiến mới, nhiều khả năng bác sĩ sẽ cho tôi điều trị theo phác đồ mới", anh nói.

Đức Thịnh thấy mình vẫn còn may mắn vì triệu chứng bệnh xuất hiện sớm để đi khám. Nhiều người sang giai đoạn 4, 5, thậm chí di căn mới phát bệnh thì khi ấy không còn khả năng cứu chữa. "Bệnh của tôi vẫn còn khả năng chữa trị. Loại bỏ được tế bào ung thư, sức khỏe sẽ trở về bình thường. Tuy nhiên, chữa bệnh phải trường kỳ và thay đổi hoàn toàn thói quen ăn uống, sinh hoạt để tế bào ung thư không phát triển trong cơ thể", anh nói.

Đức Thịnh dùng quỹ chương trình 'Tình K bốn mùa', hỗ trợ bệnh nhân ung thư.
Mang trong mình bệnh ung thư, Đức Thịnh luôn lạc quan trong mọi hoàn cảnh. Anh vẫn miệt mài tổ chức chuỗi chương trình Tình K bốn mùa, gây quỹ hỗ trợ những bệnh nhân ung thư tại bệnh viện K - nơi anh điều trị. Show diễn vào tháng 7 thu được 50 triệu đồng từ tiền bán vé và quyên góp tại chỗ. Số tiền này được anh trao tận tay những gia đình bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đến tháng 8, chương trình buộc phải hoãn vào phút chót do diễn biến phức tạp của Covid-19 tại Việt Nam.

Theo ione