Người dân xã Thường Nga, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), nhiều ngày trôi qua vẫn chưa hết ám ảnh, kinh hoàng khi nghĩ đến câu chuyện 2 ông bà cụ hàng xóm gặp hỏa họan. Cụ bà Phạm Thị Lục (SN 1935), trú tại thôn Đất Đỏ, xã Thường Nga đã không may bị chết cháy khi đang nằm sưởi ấm cạnh đống lửa trong ngày trời trở lạnh.
Người dân địa phương kể lại, bà Lục cùng chồng là ông Nguyễn Văn Minh (SN 1935) sống với nhau hơn đời người, không có con cái. Ông Minh mù lòa từ nhỏ nhưng đã chăm sóc bà ốm nằm liệt một chỗ suốt nhiều năm nay.

Căn nhà cũ kĩ, hoang sơ, nơi hai ông cụ già nghèo khổ trú ngụ
Giữa tháng 12, nhiều đợt không khí lạnh tràn về, ông đốt bếp lửa sưởi ấm cho bà nhưng vì mắt mù không nhìn thấy gì, ông Minh chẳng hề biết lửa bén lên giường bà từ khi nào. Mãi tới khi đám khói bốc lên cao, bà con làng xóm mới hô hoán nhau chạy sang thì mọi việc đã quá muộn.
Chứng kiến câu chuyện thương tâm đến cay đắng của 2 cụ già trong làng, một người hàng xóm chia sẻ: "Hai ông bà tuổi đã cao, hoàn cảnh nghèo khó nhưng sống với nhau rất tình cảm.
Mấy hôm nay thời tiết lạnh, trong nhà không đủ ấm nên ông Minh thường lấy củi khô đốt gần giường bà Lục để sưởi ấm. Ấy vậy mà, sự việc thương tâm lại xảy ra."
Trong căn nhà trống vắng, u tối, bà con láng giềng, hàng xóm đến chia buồn và động viên ông Minh. Không ai có thể kiềm lòng được trước hình ảnh cụ ông gần 90 tuổi, lưng còng đi lom khom, người gầy rộc đứng bên di ảnh vợ. Không khí tang thương, ai oán quẩn quanh ngôi nhà đến nghẹn đắng, đau xót.

Cụ ông mù lòa gần 90 tuổi, mếu máo bên di ảnh vợ
Hoàn cảnh gia đình vợ chồng ông Minh đặc biệt khó khăn. Ông Minh bị mù không thể lao động, bà thì lại đau ốm tuổi già hàng chục năm nay. Hàng xóm chúng tôi thương lắm nhưng không giúp được gì nhiều, thỉnh thoảng có gì ăn thì mang qua cho. " Bà Hoa, hàng xóm của 2 cụ già đáng thương trong xóm kể lại.
Cũng theo lời tâm sự của bà Hoa, nhà ông Minh nghèo khó, không có con cái chăm sóc nhưng hai cụ già hết mực yêu thương nhau. Bà Lục do tuổi cao sức yếu, người thường xuyên đau nhức. Những lúc như vậy, ông Minh dù mù lòa vẫn ở bên cạnh bóp tay, nặn chân cho bà.
Hai ông bà không là được công việc nặng nhọc. Hàng ngày ông mò mẫm trong vườn để trồng cây rau, nuôi con gà, kiếm tiền mua thức ăn. Tuy nhiên, thu nhập từ "tài sản" này quá ít ỏi.Bữa ăn hằng ngày của ông bà chỉ có rau dại, cơm trắng chan với nước canh là chủ yếu.
Ông Đường Hồng Lam - Chủ tịch UBND xã Thường Nga cho hay, gia đình ông Minh thuộc diện hộ nghèo trong xóm và nhận được trợ cấp của nhà nước.
"Hàng tháng vợ chồng ông Minh được hưởng 910.000 đồng tiền bảo trợ, số tiền đó không không đủ để hai vợ chồng ông bà trang trải cuộc sống, lo tiền thuốc men.
Mỗi năm cứ dịp Tết, ngày lễ..., chính quyền địa phương cũng kêu gọi quà để hỗ trợ gia đình ông bà. Hôm bà Lục mất, chúng tôi cũng đã đến thăm hỏi động viên gia đình, đồng thời kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ tiền lo tang lễ cho bà Lục", ông Lam thông tin.

n
Chứng kiến mảnh đời bất hạnh của ông Minh, ai ai cũng tự hỏi, rồi đây cuộc sống của ống sẽ ra sao khi không có ai cạnh bên săn sóc. Huống chi, ông cụ đã ở cái tuổi "xưa nay hiếm", lại mù lòa cả hai mắt, bệnh tật, tai nạn có thể đổ ập đến ông bất cứ lúc nào.
Những ngày Tết đến, xuân về, cụ ông gần đất xa trời khốn khổ này cần lắm sự đùm bọc, sẻ chia giúp đỡ từ cộng đồng và các nhà hảo tâm. Mong sao ông lão được sống những tháng năm cuối đời trong no, ấm với những bữa ăn tử tế và cuộc sống bớt cơ cực hơn.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu