Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Đồng nghiệp thương nhớ, khán giả đau đớn tưởng nhớ 5 năm ngày mất của nghệ sĩ Trần Lập

Trần Lập sẽ sống mãi trong trái tim những người yêu thích sự mạnh mẽ, thúc giục của nhạc Rock.

Đã 5 năm trôi qua kể từ ngày nghệ sĩ Trần Lập, trưởng nhóm Bức Tường đột ngột qua đời vì ung thư, vợ con, bạn bè và nhiều người hâm mộ yêu thích dòng nhạc Rock vẫn chưa nguôi ngoai nỗi nhớ dành cho anh. Họ luôn dành tình cảm đặc biệt cho những cống hiến không ngừng nghỉ mà nam nghệ sĩ đã để lại cho nền âm nhạc Việt Nam và cuộc đời.
 

Trên trang fanpage của nhóm Bức Tường đã đăng tải hinh ảnh cố nghệ sĩ Trần Lập, kèm theo đó là một bài tâm sự bày tỏ niềm thương nhớ vô cùng đến người đội trưởng luôn hết lòng với các thành viên và công việc.  

“‘Ngày hôm qua như trong giấc mơ, bao xa cách chỉ như một chớp mắt…’. Thời gian trôi thật nhanh, đã tròn 5 mùa hoa Ban trắng kể từ ngày anh lên đường với những chuyến đi dài bất tận. Ngày hôm nay, tất cả mọi người lại ngồi với nhau để trò chuyện về anh, nhớ về người thủ lĩnh của mình. Chắc anh sẽ vui lắm khi biết rằng Bức Tường đang vững chãi đi tiếp hành trình, thực hiện tiếp những điều tốt đẹp anh để lại. 

Với anh em Bức Tường và những người yêu mến Trần Lập, anh chỉ ra đi phần thể xác, còn tâm hồn, tư tưởng và những tác phẩm của anh sẽ mãi mãi trường tồn. Tất cả mọi người cùng cầu ước anh ở đó bình an và luôn dõi theo, che chở cho gia đình, cho Bức Tường thân yêu!”. 
 

 
Kết thúc bài viết, các thành viên không quên bày tỏ niềm nhớ thương vô bờ dành cho thủ lĩnh Bức Tường. Không chỉ các thành viên, người thân, bạn bè mà rất nhiều khán giả cũng để lại bình luận tưởng nhớ nam nghệ sĩ. Một vài bình luận của cư dân mạng:
 
"5 năm rồi. Em đã đổi qua rất nhiều đời điện thoại. Nhưng mặc nhiên nhạc chuông vẫn là đường đến vinh quang, không thay đổi”, “Nhớ Rock storm! Nhớ người thắp lửa!”, “Hồi còn nhỏ, tôi cũng hay nghe nhạc của Bức Tường. Bây giờ con tôi 5 tuổi, tình cờ đi xe cháu cũng nghe và rất thích. Rất thích đường lên đỉnh vinh Quang. Điều này làm tôi thấy rất xúc động. Ý nghĩa ca từ, bài hát làm ta thêm ý chí, bản lĩnh”...
 

5 năm qua có lẽ như một giấc mơ dài, nhiều người vẫn chưa thể quên được một người nghệ sĩ tài hoa, một thủ lĩnh, một người thắp lửa nhiệt huyết qua các bài hát đình đám cho đến bây giờ như Đường đến vinh quang, Người đàn bà hóa đá, Hoa Ban trắng… Anh sẽ sống mãi trong trái tim những người yêu thích sự mạnh mẽ, thúc giục của dòng nhạc Rock.