Đừng để dân ‘chửi’ rồi mới biết sai
Hành trình đi tìm công lý và xin lại 208 ha đất trồng Cao su cho cụ Lý Văn Hơn như một câu chuyện “hề” thời hiện đại được lãnh đạo tỉnh Đồng Nai vạch ra từ trước. Cụ thể, sau nhiều lần phóng viên Báo Sức Khỏe Cộng Đồng đặt lịch làm việc để tìm hiểu, nắm bắt quy trình xử lý việc cụ Lý Văn Hơn xin lại đất được UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện đến đâu sau khi báo chí vào cuộc?

Ngày 19/12, theo đúng như lịch hẹn làm việc được phóng viên trao đôi nội dung và đặt lịch trước đó cùng ông Võ Văn Chánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, thế nhưng, khi chúng tôi bay từ Hà Nội vào Đồng Nai làm việc thì vị Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai lại trả lời: “Anh đang họp, em gọi cho anh Phương, Chánh văn phòng UBND tỉnh giúp anh” rồi tắt máy.
Theo như giới thiệu ông Võ Văn Chánh, phóng viên tiếp tục gọi cho ông Phương theo số điện thoại 098299xxxx và nhận phản hồi rất nhanh: “Anh đi Hà Nội mất rồi, có nội dung gì em trao đổi cùng Nam, Trưởng phòng tổ chức Hành chính UBND tỉnh giúp anh để nắm bắt nội dung”.
Sự vòng vo, né tránh thiếu coi thường của lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai không làm nản lòng phóng viên. Với mong muốn đi đến tận cùng vấn đề, làm rõ đúng sai, phóng viên tiếp tục gọi cho người có tên là Nam theo giới thiệu của ông Phương. Thật bất ngờ khi phóng viên tiếp tục nhận được phản hồi “tôi đang đi học, có gì sẽ cử nhân viên ra tiếp nhận phản ánh và phản hồi sau”.
Đợi gần nửa tiếng, phóng viên mới tiếp xúc được một người tên Quyền (giới thiệu làm tại phòng tổ chức Hành chính UBND tỉnh Đồng Nai) ra trao đổi và tiếp nhận thông tin “anh sẽ báo cáo lại nội dung báo chí phản ánh, có gì thì lãnh đạo tỉnh trả lời báo chí sau. Anh chỉ biết tiếp nhận thông tin nên không trả lời được gì các em cả”.
Thông qua ông Quyền, phóng viên chủ động hỏi tên, tuổi cụ thể của ông Nam - người được Chánh văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai giới thiệu để tiện trao đổi. Tuy nhiên theo những gì người đàn ông tên Quyền cung cấp thì Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai có người tên Nam là Trưởng phòng tổ chức Hành chính UBND tỉnh Đồng Nai nhưng số điện thoại khác với số mà phóng viên đã gọi.
“Anh nhận được điện thoại cua sếp Nam gọi bảo ra phòng trực và tiếp nhận thông tin vụ việc, mọi chuyện khác anh không biết gì”, người đàn ông tên Quyền nói.
Gần 4 tháng phóng viên đặt lịch, gửi công văn, gửi bài viết trực tiếp cho lãnh đạo tỉnh Đồng Nai nắm bắt tình hình nhưng không ai quan tâm xử lý? Phải chăng lãnh đạo tỉnh cố ý “ỉm” thông tin ?
Ban tiếp công dân khẳng định vừa tiếp nhận vụ việc
Có thể vì quá chuyên quyền nên cụ Lý Văn Hơn và phóng viên không tiếp cận được cánh cổng UBND tỉnh Đồng Nai, vì vậy, chúng tôi tiếp tục tìm đến Ban tiếp công dân tỉnh. Tại đây, chúng tôi được cung câp một số hồ sơ hiếm hoi về vụ việc cùng câu trả lời “Ban tiếp công dân cũng mới nhận được vụ việc cách đây vài tháng thôi, còn trước đó thì không”.
Đến đây, độc giả có quyền đặt câu hỏi, mỗi lần cụ Lý Văn Hơn “gánh đơn” đến UBND tỉnh gửi đến phòng tổ chức Hành chính là bị tắc? Hay lãnh đạo tỉnh đang có “mưu đồ” gì để “cướp trắng” khu đất 208 ha của cụ Hơn?
Với cách điều phối, sắp xếp công việc yếu kém của anh Nam, Trưởng phòng tổ chức Hành chính UBND tỉnh như vậy, liệu có nên giữ chức vụ lãnh đạo phòng? Việc đi học có cần thiết?...
Bài sau chúng tôi sẽ làm rõ nội dung công văn Thủ tướng giao cho UND tỉnh Đồng Nai xử lý vụ việc.
Báo Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ tiếp tục thông tin!
Khuất Tuyến







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu