Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Đồng Nai: Có hay không việc lãnh đạo tỉnh né tránh báo chí?

20 năm cụ Lý Văn Hơn đi xin lại đất qua 3 đời chủ tịch tỉnh nhưng “bất thành”, lạ ở chỗ sau khi báo chí vào cuộc thì vụ việc mới được lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tiếp nhận nhưng luôn “trốn tránh” thông tin.

Có lẽ việc cụ Lý Văn Hơn “gánh đơn” đi đòi lại 208 ha đất trồng ca su suốt 20 năm qua cũng chỉ là câu chuyện bình thường như bao vụ việc tranh chấp đất đai khác tại tỉnh Đồng Nai, thế nhưng, câu chuyện lại có sức hút đặc biệt.
 
Với những  chứng từ, tài liệu chứng minh nguồn gốc khu đất 208 ha của cụ Lý Văn Hơn đưa ra đều có đầy đủ dấu đỏ và gửi trực tiếp đến tất cả các phòng ban chuyên môn thuộc các cấp chính quyền trong tỉnh Đồng Nai qua 3 đời chủ tịch, vậy mà vụ việc đến nay vẫn chỉ là “chúng tôi đang mời chủ đất lên cung cấp hồ sơ tiếp nhận vụ việc để rà soát kiến nghị”.
 
 
Sự việc cụ Lý Văn Hơn kể “gánh đơn” đi xin lại đất suốt 20 nắm trước đó  cho phóng viên khiến chúng tôi  nghi ngờ và đặt dấu hỏi về câu chuyện cụ kể, để rồi, sau gần 4 tháng phóng viên theo đuổi vụ việc từ viết công văn, đặt lịch, gọi điện trực tiếp tới lãnh đạo tỉnh Đồng nai, vậy mà, đến nay tòa soạn vẫn chưa nhận được bất cứ hồi âm nào từ lãnh đạo tỉnh.
 
Sau đây, chúng tôi xin thuật lại toàn bộ quá trình phóng viên Báo Sức Khỏe Cộng Đồng “cầu xin” được gặp ban lãnh đạo tỉnh Đồng Nai nhưng “bất thành” bởi cách làm việc “cò quay” báo chí.
 
Cụ thể, ngày 09/08, sau khi Báo Sức Khỏe Cộng Đồng có bài“ Đồng Nai: 20 năm ‘gánh đơn’ kêu cứu của một cụ ông” ra số đầu tiên, trong loạt bài phản ánh “bêu xấu” năng lực chỉ đạo, xử lý công việc của lãnh đạo tỉnh Đồng Nai với nhiều nghi vấn cố ý “ỉm” thông tin, cố ý “dìm” những lá đơn “xin” lại khu đất 208 ha trồng cao su của cụ Lý Văn Hơn ngoài mặt đường QL51 (tại xã Tam An, huyện Long Thanh theo bản đồ số 101, và khu đất tại bàn đổ số 108, 109, 110 xã Tam Phước, TP Biên Hòa, Đồng Nai).
 
Câu chuyện kỳ lạ ở chỗ, 20 năm qua, mỗi lần cụ Hơn mang đơn gửi đến lãnh đạo tỉnh Đồng Nai thì đều bị “tắc”,  những lần gửi đơn vượt cấp lên chính phủ thì đều nhận được công văn phúc đáp gửi cho cụ Hơn và văn phòng tỉnh ủy Đồng Nai, đồng thời giao cho tỉnh Đồng Nai xử lý dứt điểm vụ việc.
 
Lạ ở chỗ, công văn văn phòng chính phủ chỉ đạo tỉnh  rất rõ ràng với đầy đủ thông tin, nhưng cụ Hơn không bao giờ nhận được câu trả lời, vậy công văn tắc ở chỗ nào? Cụ Lý Văn Hơn có đủ tư liệu chứng minh khu đất 208 ha là của mình, tỉnh Đồng Nai khúc mắc ở đâu không?...
 
Về phần Báo Sức Khỏe Cộng Đồng,  gần 4 tháng phóng viên đặt lich làm việc trực tiếp với đầy đủ nội dung thông tin đi kèm công văn, giấy giới thiệu... nhưng đến nay không nhận được phản hồi.
Để nắm bắt thông tin kịp thời, phóng viên tiếp tục trao đổi vụ việc của cụ Lý Văn Hơn với anh Nam qua số 0907843621 (nhân viên văn phòng tỉnh cung cấp và cho biết đó là lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai) và nhận được phản hồi “tôi chưa nhận được vụ việc, hiện tôi đang đi đám ma một đồng chí khác, mong anh thông cảm”.
 
Do không có số lãnh đạo, khoảng 16 giờ 40 phút, ngày 12/12 vừa qua, phóng viên tiếp tục gọi điện cho một nhân viên tên Nga (trước đó gọi điện cho phóng viên Báo Sức Khỏe Cộng Đồng và tự xưng đang công tác bên ban tiếp công dân tỉnh Đồng Nai) qua số điện thoại 0933304593 để “xin” đạt lịch làm việc và trao đổi nội dung cụ thể, thế nhưng, phóng viên lại nhận được câu trả lời “hết giờ làm việc chúng em không nói chuyện nữa”.
 
Với cách làm việc theo kiểu “kẻ đi đưa tang người ‘chết’ trong giờ hành chính, nhân viên 16 giờ 40 phút hết giờ làm việc không trao đổi” liệu có đúng, rất mong lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai trả lời?.
 
Báo Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ tiếp tục thông tin!   
 
 
Khuất Tuyến