Ngày 29-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn cho biết, vừa qua vợ chồng anh Nguyễn Minh Tuấn (SN 1988) và chị Lê Thị Ngọc Giàu (SN 1983, ngụ Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn) đã trả lại 6 lượng vàng và 17,3 triệu đồng cho người bị mất là chị Nguyễn Kim Ngọc (SN 1982).

Số tài sản chị N. làm mất được vợ chồng anh Tuấn trao trả.
Vợ chồng anh Tuấn và chị Giàu là nhân viên Tổ thu gom rác dân lập của một hợp tác xã trên địa bàn xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn.
Chiều 27-7, vợ chồng anh Tuấn đi thu gom rác ở xã Tân Hiệp (huyện Hóc Môn).Trong lúc hai vợ chồng đang gom rác ở nhà chị N. tại một con hẻm trên đường xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn thì chị Giàu thấy một bịch nilông màu trắng nên mở ra xem có ve chai hay không.
Thấy bên trong chứa trang sức, chị Giàu nghĩ là đồ giả nên không để ý tới và treo lên xe. Đến tối xong việc, hai vợ chồng về nhà ăn tối và chở con đi khám bệnh.
Về phần chị N., sau khi phát hiện đã vứt nhầm túi nữ trang đã đến công an nhờ hỗ trợ tìm kiếm.
Sau đó, anh Đ.V.P. (giám đốc nơi làm việc của hai vợ chồng) đến tìm anh Tuấn để thông báo có một người dân thất lạc trang sức và tiền nơi hai vợ chồng anh Tuấn gom rác. Anh Tuấn cho biết mình không thấy số trang sức và số tiền đó.
Khi nghe anh Tuấn nói lại, chị Giàu kể chuyện nhặt bịch nilông chứa trang sức nhưng không biết được thật hay giả. Anh Tuấn lập tức báo cho anh P. và đưa số trang sức, tiền trong bịch nilông cho Công an xã Tân Hiệp.
Đêm ngày 27/7, vợ chồng anh Tuấn đã trao lại tài sản cho chủ nhân sau khi chứng minh được là chủ sở hữu.
Xuân Hiền









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu