Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Doanh nhân Lương Hoa Nam: Niềm khát khao không bao giờ vơi cạn

Mạnh dạn, quyết đoán, khao khát vượt lên chính mình đó là doanh nhân Lương Hoa Nam (TT Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam). Một người dám đương đầu để từng bước khẳng định mình và làm giàu chính đáng.

Mồ côi mẹ từ nhỏ, doanh nhân Lương Hoa Nam lớn lên trong muôn vàn khó khăn và thiếu thốn. Tuổi thơ của anh là quãng thời gian sống trong niềm khao khát, thậm trí thèm khát từ những điều tưởng như giản dị nhất đó là được sống trong mái nhà có đủ mẹ cha và, được hơi ấm của mẹ chăm sóc, chở che…
 
Nhà đông anh em, ở cái tuổi cần được ăn học, cậu bé Lương Hoa Nam đã phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh, đã phải tính toán nay ăn gì, mai ăn gì. Anh phải bỏ học từ năm 14 tuổi, đi khắp nơi, làm đủ nghề để phụ giúp giúp bố nuôi các em.
 
Anh Lương Hoa Nam luôn quan niệm “lấy sự bền vững là mục tiêu”.
 
Chia sẻ với phóng viên, anh Nam cho biết: “Bỏ học từ cấp hai, ra Hà Nội đã phải làm rất nhiều việc, từ bảo vệ, nhân viên bán hàng, đến phục vụ,... Thời gian đó là thời điểm tôi đã phải làm việc không ngừng nghỉ để có đủ tiền lo cho gia đình mình. Nghĩ đến cha, đến các em, dù mệt, dù khổ tôi cũng cam chịu, dù lương ít ỏi nhưng nghĩ rằng có chỗ để làm, lại vừa được học hỏi nên tôi vẫn bám trụ”.
 
Chính quãng thời gian khó khăn đó đã cho anh những trải nghiệm, kinh nghiệm quý giá để lập nghiệp sau này. Có một ít vốn, một ít kiến thức, chàng trai nghèo mồ côi mẹ từ tỉnh lẻ đã tự thuê mặt bằng, tự kinh doanh ngay trên đất thủ đô trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Càng thăng trầm anh càng cảm nhận được rõ rệt hơi ấm của tình thân, tình cảm vợ chồng và sự đùm bọc của quê hương.

Năm 2007, anh quyết định quay về để có thể cống hiến, đóng góp một phần nhỏ cho sự đổi thay của quê hương. Đến năm 2009, dự án nhà nổi của anh được chính quyền chấp thuận đầu tư. Tự thiết kế, tự thi công, vợ chồng anh cặm cụi từ sáng tới khuya, tự tay đóng từng chiếc đinh, vặn từng chiếc ốc vít,… để xây dựng nên tổ hợp dịch vụ ăn uống, giải trí, chăm sóc sức khỏe, nghỉ ngơi đầu tiên của huyện Lý Nhân với thương hiệu Thanh An.
 
Doanh nhân Lương Hoa Nam: Niềm khát khao không bao giờ vơi cạn
Tổ hợp ăn uống, giải trí đầu tiên tại huyện Lý Nhân (Hà Nam). 

Đến nay, dù đã gần chục năm nhưng thương hiệu Thanh An vẫn luôn nhận được sự ủng hộ của chính quyền địa phương và người dân trên địa bàn cũng như các vùng lân cận. Anh Nam cho biết thêm: "Để tạo dựng được thương hiệu và để khách hàng chung thủy với mình, tôi tự nhủ phải kinh doanh bằng cái tâm. Vợ luôn đồng hành cùng tôi từ a đến z".
 
Anh chị rất kỹ tính từ lựa chọn các nguyên liệu đến chế biến và pha chế. Vợ chồng anh quan niệm “lấy công làm lãi” và tận tình từ những việc nhỏ nhất, chính vì thế thương hiệu Thanh An luôn nhận được sự ủng hộ của khách hàng. Anh Nam được chính quyền địa phương tặng giấy khen ghi nhận là cá nhân tiên phong khởi nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn từ ngành nghề dịch vụ.
 
Doanh nhân Lương Hoa Nam: Niềm khát khao không bao giờ vơi cạn
Phía sau sự thành công của anh chính là người vợ luôn hết lòng vun vén.

Giờ đây, thương hiệu Thanh An đã trở nên gần gũi quen thuộc. Nhiều du khách thập phương coi đây là địa điểm nghỉ ngơi cuối tuần. Đó chính là thành quả của sự nỗ lực, cố gắng của vợ chồng anh Nam - chị Quyên.

Thành công có nhưng anh chị không quên chia sẻ với những mảnh đời khó khăn. Anh Nam luôn là một trong những doanh nhân tiên phong tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, phúc lợi cộng đồng của địa phương với số tiền hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
 
"Có công mài sắt, có ngày nên kim", cậu bé mồ côi mẹ ngày nào, Lương Hoa Nam từ người thợ nề thợ phụ, đến coi xe bảo vệ, tiếp tục thử thách bằng 3 lần phá sản và ở tuổi ngoài 40 là cơ ngơi hàng chục tỉ đồng có tiếng trong vùng. Anh Lương Hoa Nam vẫn thôi thúc khát khao cháy bỏng tạo thêm công ăn việc làm cho nhiều lao động và làm giàu đẹp quê hương. 
 
Hà Liên
Xem thêm: Làm giàu từ nuôi con vật lạ [Kỳ 1]: Chỉ ăn tre nứa, 'đẻ' 40 triệu/tháng