Trần Thị Lý (SN 1964, trú tại xóm 23, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) cả đời quên đi chính mình để sống vì chồng, vì con. Thế nhưng cuộc đời trớ trêu trao cho bà gã chồng nghiện rượu, vũ phu. Gã ta hất mâm cơm không cho mẹ con bà ăn, dùng dây xích quật vào người, dùng dao rượt đuổi bà khắp làng xóm. Rồi khi tin đứa con không đậu lớp 10 đến ta, gã chồng mất nhân tính dùng dao đoạt mạng bà Lý.
Những bữa cơm chan máu và nước mắt
Xóm 23, xã Nghi Văn (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) không còn bình yên nữa kể từ khi bà Trần Thị Lý bị chồng là ông Nguyễn Minh Mận (SN 1967) sát hại dã man. Cho đến hôm nay, khi nhắc đến người phụ nữ xấu số này, người nào trong xóm 12 cũng phải tặc lưỡi nói rằng “không ngờ xã hội này lại có một người đàn bà giỏi cam chịu đến thế”. Rồi người ta còn đỏ mặt tức giận đầy oán trách khi nhắc đến ông Mận – gã chồng vũ phu, mất nhân tính. Quả vậy, chỉ có người thân và hàng xóm sống cạnh bên nhà mới thấu được nỗi đau xót mà người phụ nữ này phải gánh chịu suốt bao nhiêu làm vợ ông Mận. Nỗi bất hạnh đó là những bữa cơm chan máu và nước mắt. Những đêm bị đánh đến thâm tím mặt mày, người ngợm.
Bà Nguyễn Thị Hạnh (chị dâu ông Mận) kể: “Tôi không chỉ là người thân mà còn là hàng xóm với gia đình Lý. Mấy năm chứng kiến Mận đối xử tệ bạc, đánh đập Lý tôi cũng tức lắm nhưng không thể can thiệp được. Một tháng có 30 ngày thì 26 ngày gia đình Mận đánh nhau, chỉ có vài ngày là được yên ổn. Lý đi làm đồng trưa về nấu cơm xong xuôi rồi thì bị Mận hất cả mâm cơm đi, thế là cả nhà mất ăn. Mận còn hay trộm gạo của vợ đi đổi lấy rượu uống. Bữa cơm nào Mận cũng ăn trước, ăn xong rồi trộn tất cả mọi thức ăn vào một nồi bắt mấy mẹ con ngồi ăn. Nhiều bữa Mận còn không cho ăn, hất cơm xuống đất. Hôm có thịt gà thì ăn hết còn để lại xương bắt mấy mẹ con nấu lại mà ăn… Tôi nhìn mà xót xa. Thương Lý một mà thương hai đứa con mười”.
Đã nhiều lần bà Hạnh chứng kiến cảnh tượng những bữa cơm chan máu và nước mắt diễn ra trong gia đình Mận – Lý. Có lần, gã chồng bất nhân còn dùng dây xích xe dập đánh đập bà Lý thâm tím khắp người, mồm bật máu ngay giữa bữa ăn. Bà Hạnh kể tiếp: “Cuối năm 2010, tôi nghe hai vợ chồng cãi nhau to tiếng, sau đó Mận lấy một sợi dây xích đập toàn bộ chân tay vợ bầm dập, mặt mũi sưng húp. Hai bàn tay và chân của Lý bầm đen suốt cả tháng trời. Thấy Lý đánh ác quá, tôi sang ngăn thì bị chửi bới. Thậm chí Mận còn đen dọa sẽ giết chết cả hai vợ chồng tôi để uống máu. Quá kinh hoàng”.

Ảnh minh họa
Theo bà Hạnh, sau trận tra tấn đó bà Lý bỏ về nhà ngoại 3 ngày và ý định sẽ ở hẳn đây không về nhà chồng nữa. Nhiều lần gia đình nhà ngoại cũng nói bà Lý nên làm đơn ly hôn chứ không sống được thế này đâu. Nhưng thương hai đứa con nhỏ đang tuổi ăn học nên bà bấm bụng quay về sống, cam chịu mọi đòn roi của gã chồng vô nhân tính. Rồi cuộc đời bà lại chìm trong chuỗi “ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng”.
Bà Hạnh vẫn còn nhớ như in những ngày tháng trước khi bà Lý bị sát hại, bà kể: “Có nhiều đêm trời gió rét, Mận đuổi mấy mẹ con ra ngoài không cho vào nhà. Lý thương hai con nên ôm chúng sang nhà tôi trú tạm. Một lúc sau, Mận cầm dao sang nhà tôi đòi giết cả nhà nếu như để cho vợ con chú ấy ở trong nhà. Một lần khác vào giữa năm 2010, Lý vừa đi làm đồng về đến nhà, Mận cầm gậy dài khoảng 1m đập vào đầu Lý. Rồi hai vợ chồng cầm tóc vật lộn nhau giữa đường. Mận kéo tóc vợ rồi đấm túi bụi. Vừa lúc tôi đi làm về thấy nên chạy lại kéo Mận ra, quỳ gối chắp ntay xin chú ấy tha cho Lý. Được một lúc, chú ấy lại chạy về xách dao rượt đuổi Lý quanh xóm để chém”.
Được biết, Công an xã đã nhiều lần can thiệp ngăn chặn hành vi bạo hành vợ của Mận bằng hình thức khuyên răn, cảnh cáo. Thế nhưng, chưa lần nào, chính quyền địa phương thật sự mạnh tay với gã chòng vô nhân tính này. Và có lẽ vì chưa bị trừng phạt thích đáng nên Mận càng được nước làm tới. Bà Mùi (hàng xóm nhà vợ chồng Mận) kể lại, có lần, khi bà Lý đang cấy lúa trả công cho một gia đình khác trong xóm thì Mận cầm một cái gậy lớn đi đến rồi la lớn: “Mi đi cấy không làm ở nhà mà đi làm nhà khác”. Vừa dứt câu, Mận xông vào đập túi bụi vào người bà Lý ngay giữa ruộng lúa. Người làng chứng kiến sự việc đã chạy xuống túm cổ tách Mận ra khỏi vợ.
Đỉnh điểm của tội ác
Sau nhiều năm sống trong bạo hành và được mọi người động viên, có lần bà Lý đã làm đơn trình báo với Công an việc bị chồng bạo hành để họ can thiệp đưa Mận đi cải tạo. Thế nhưng, chính quyền địa phương làm ngơ, những la đơn của bà Lý có lẽ bị bỏ quên trong các hộc tủ. Và rồi, cũng đến cái này kinh khủng đấy – ngày bà Lý không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời nữa.
Khoảng 10h30 ngày 9/8, bà Lý và Mận xảy ra cãi nhau. Cũng giống như thường ngày, bà Lý lại hứng chịu những trận đòn roi của chồng. Nhưng một lúc sau, hàng xóm chẳng ai nghe thấy tiếng động gì từ bên gia đình Mận nữa. Bà Hạnh đang làm vườn ở bên nhà cũng chắc mẩm “chắc nó đánh vợ mệt rồi”. Thế nhưng, chưa đầy 2 phút sau, bà Hạnh thấy cháu Nguyễn Minh Phòng (con út của Mận và bà Lý) chạy sang mếu máo nói: “Bác sang chứ cha đâm chết mẹ rồi”. Bà Hạnh không tin vào tai mình, gặng hỏi lại thì Phòng khẳng định: “Cha đâm mẹ lút dao rồi”.
Bà Hạnh cuống cuồng chạy sang nhà thì đập vào mắt là cảnh tượng kinh hoàng, toàn thân Mận dính đầy máu đang bế bà Lý bất tỉnh trên tay đi từ hướng vườn ổi vào nhà rồi đặt vợ trên ghế trong tư thế nằm nghiêng. Bà Hạnh chạy vào đẩy Mận ra để lật xem bà Lý như thế nào thì thấy người phụ nữ này chỉ còn thở thoi thóp. Chưa kịp hỏi câu gì thì bà Lý lịm đi rồi tắt thở.

Bà Hạnh chạy ra chi hô hàng xóm sang giúp đỡ rồi gọi cho con cái bà Lý đang làm ăn trong miền Nam biết tim cha đâm mẹ chết nhưng Mận giựt điện thoại, không cho bà nói. Khi Công an và nhân viên y tế đến hiện trường thì phát hiện bà Lý đã tử vong. Ngay lập tức, Mận bị triệu tập về trụ sở để phục vụ điều tra. Tại đây Mận thừa nhận toàn bộ hành vi tội ác của mình rồi khai báo: Đỉnh điểm của hành vi tội ác này chính là khi đứa con trai Nguyễn Minh Biên (SN 1996) không thi đỗ vào lớp 10 trường THPT Nghi Lộc 5.
Được biết, gia đình Mận có 6 người con nhưng kinh tế khó khăn nên đều nghỉ học vào miền Nam làm ăn, chỉ còn Biên và Phòng ở nhà với bố mẹ. Khi Biên có kết quả thi và không đỗ lớp 10, vợ chồng Mận xảy ra cãi vã. Trong lúc không kiềm chế được hành vi, Mận đã dùng dao đâm vợ tử vong. Trước khi bị chồng chém tử vong, bà Lý vẫn động viên con trai: “Con chịu khó năm sau học lại để thi tiếp. Còn không thì mẹ đi làm chứng minh thư cho con vào Nam đi làm cùng các anh chị cho đỡ khổ”. Thế nhưng, chứng minh thư chưa kịp làm thì Biên và Phòng đã mất mẹ, bố thì đi tù.
Nói về vụ án này, thượng tá Phan Đình Sửu – Trưởng Công an huyện Nghi Lộc cho biết: “Theo lời nhân chứng, trước khi vụ án xảy ra một ngày, đối tượng Mận đã cầm một con dao cùn rượt đuổi chém nạn nhân Lý một nhát ở cánh tay phải. Vì lúc đó nạn nhân mặt áo dày mà con dao lại bị cùn nên chỉ bị sưng húp ở cánh tay và khi CA khám nghiệm tử thi vẫn còn thấy vết bầm đen ở cánh tay. Ngay khi vừa đến hiện trường, chúng tôi xác định đây là một vụ án nghiêm trọng. Nó cho thấy sự biến thái suy đồi đạo đức, bạo lực trong gia đình ngày càng leo thang. Cơ quan điều tra nhanh chóng làm rõ vụ án, đưa đối tượng Mận ra xử lý theo đúng quy định của pháp luật”.
Xem thêm:
Bắc Giang: Người dân tá hỏa phát hiện nữ chủ kho phế liệu tử vong với nhiều vết máu trên người
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu