Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Từ vụ vay nợ hơn 23 tỷ đến tội ác giết cháu thế thân trục lợi tiền bảo hiểm của chủ tịch xã Liên Hà

Khi các chủ nộ dồn dập kéo đến đòi số nợ 23 tỷ đồng, Chủ tịch xã Liên Hà Đỗ Văn Minh quẫn trí nảy sinh ý định tìm thi thể thế thân để trục lợi bảo hiểm.

Bí thư xã lừa đảo, vay nợ hơn 23 tỷ đồng như thế nào?

 
Như đã đưa tin, VKSND tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn quyết định bổ sung, khởi tố bị can Đỗ Văn Minh (SN 1971, ngụ tại xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) thêm 2 tội danh khác là lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và hủy hoại tài sản. Trước đó, Minh từng bị khởi tố điều tra về hành vi Giết người và xâm phạm mồ mả.
 
Theo nguồn tin từ Người lao động, trong quá trình mở rộng điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện, Đỗ Văn Minh có hành vi chiếm đoạt số tiền lớn từ hàng chục người dân.
 
Cụ thể, vào ngày 4/1, anh N.V.H (SN 1976) và anh N.H.P (SN 1982, cùng ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) gặp Đỗ Văn Minh ở quán cà phê tại TP Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) để lập hợp đồng đặt cọc mua 35ha đất của ông Minh (tại huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông) với giá 430 triệu đồng/ha.
 
Trong thỏa thuận có nội dung, ông Minh có trách nhiệm làm thủ tục xin cấp giấy phép chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc xin cấp giấy phép dự án chăn nuôi heo. Ký hợp đồng xong, anh P. và H. chuyển tiền đặt cọc 3 tỷ đồng cho Minh.
 
Đỗ Văn Minh chiếm đoạt 23 tỷ trước khi giết cháu thế thân
Minh chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng của hàng chục người
 
Cơ quan điều tra còn phát hiện, bị can Minh có nợ chị L.T.N (SN 1980, ngụ TP Hà Nội) tổng số tiền 10 tỉ đồng.  Theo đó, khoảng tháng 11/2019, Minh biết công ty ở TP Đà Lạt chuẩn bị thu mua 50ha đất tại xã Liên Hà (huyện Lâm Hà) với giá 2 tỷ đồng/ha để làm dự án trồng hoa nên đã nói với anh L.V.B (anh trai của chị N) về việc mình có thể mua 1 lô đất giá rẻ để bán kiếm lời. Nghe anh B. trao đổi lại, chị N. liên hệ với Minh để chuyển tiền nhờ mua đất.
 
Theo hướng dẫn của Minh, chị L. đã 2 lần chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Minh, tổng là 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, Minh không mua đất hộ chị N. mà đổ hết số tiền trân vào việc mua bán cà phê trực tuyến và trả nợ một số món đã vay trước đó.
 
Chưa dừng lại, Minh còn lừa cả bà H.T.T. (SN 1969, ngụ tại Lâm Đồng). Minh chiếm đoạt 2,6 tỷ đồng của bà T. cũng với mánh khóe mua đất hộ. Cụ thể, tháng 7/2019, Minh nhận 2,6 tỷ đồng tiền đặt cọc để mua đất nhưng không thực hiện. Minh lấy số tiền này chi tiêu việc cá nhân.
 
Ngoài ra, cơ quan điều tra còn xác định được, từ tháng 6/2016 đến tháng 3/2020, Minh đã vay của 13 người với tổng số tiền lên đến 8 tỷ đồng. Tổng số tiền Minh lừa đảo, vay nợ là hơn 23 tỷ đồng.
 
Chính từ những kết luận điều tra mới đó mà cơ quan điều tra quyết định khởi tố bố sung thêm bị can Đỗ Văn Minh về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
 

Quẫn trí vì nợ nần nên giết cháu vợ thế thân trục lợi bảo hiểm

 
Với số nợ quá lớn và không có khả năng trả nên Đỗ Văn Minh nảy sinh ý định tìm xác thế thân để trục lợi tiền bảo hiểm mục đích để xóa nợ.
 
Theo lời khai của Minh, ngày 9/4 có mua gói bảo hiểm nhân thọ đóng phí 200 triệu đồng/năm và đã đóng đủ số tiền của năm 2020. Nếu Minh chết, phía công ty bảo hiểm sẽ thanh toán số tiền hàng chục tỷ đồng.
 
Đến 25/4, Minh điều khiển ô tô đến nghĩa trang thôn 8, xã Quảng Khê, huyện Đắk G’long để trộm mộ nhằm lấy xác thế thân tạo hiện trường giả nhưng không thành.
 
Vào ngày 2/5, Minh mua nhiều can xăng dầu bỏ sau thùng xe bán tải. Đến khoảng 18h ngày 3/5, Minh đến rẫy mà cháu vợ là anh T.N.V. (SN 1993) đang làm việc để uống bia và ngủ lại. Đến khoảng 0h cùng ngày, Minh dùng búa rìu đánh chết cháu vợ rồi đưa thi thể lên xe bán tải của mình điều khiển ra đoạn đường thuộc bon B’Nơr (QL28, đoạn thuộc xã Đắk Som, Đắk G’long).
 
Đỗ Văn Minh chiếm đoạt 23 tỷ trước khi giết cháu thế thân
Minh giết cháu, dựng hiện trường giả để giả chết để trục lợi bảo hiểm
 
Minh đâm xe vào cột mốc bên đường tạo hiện trường giả là vụ tai nạn giao thông. Tiếp đó hắn tháo đồng hồ đeo vào tay nạn nhân và để lại chùm chìa khóa trong xe. Minh dùng xăng dầu đã chuẩn bị tưới lên xe châm lửa đốt.
 
Gây án xong, Minh đi bộ đến nhà dân cách đó khoảng 1,5 km lấy xe máy đã gửi trước đó  rồi bỏ trốn sang Bình Phước. Trong quá trình lẩn trốn, Minh vẫn dùng zalo, facebook và bật camera ở gia đình để xem người thân tổ chức tang lễ cho mình như thế nào.
 
Sáng 4/5, người dân trên QL 28 (đoạn qua thôn Bon B'nơr, xã Đắk Som, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông) phát hiện xe ô tô bán tải bị cháy rụi. Kiểm tra bên trong thì phát hiện thi thể người cháy biến dạng nên trình báo Công an địa phương.
 
Qua điều tra xác định, xe bán tải là của Đỗ Văn Minh. Vụ việc có dấu hiệu giết người dựng hiện trường giả. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định nạn nhân tử vong trên xe bán tải là anh T.N.V. (25 tuổi, trú xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng - cháu vợ của Minh).
 
Đến chiều 10/5, Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ được Đỗ Văn Minh khi đang lẩn trốn ở tỉnh Bình Phước. Tại cơ quan điều tra, Minh thừa nhận hành vi giết anh V. rồi tạo hiện trường giả là vụ tai nạn cháy xe.
 
Trước khi sát hại cháu đằng vợ, Minh đào mộ định trộm thi thể thế thân nhưng bất thành
 
 
Theo Thanh Mai/SKCĐ