Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Đồ handmade cho bé: Không chỉ là vật dụng để dùng mà là tình yêu từ trái tim của mẹ

Là những bà mẹ bỉm sữa ai cũng muốn em bé của mình trông thật đáng yêu. Và việc làm những món đồ handmade để dành cho các bé là điều không thể thiếu.

Những ai sử dụng mạng xã hội Facebook sẽ biết đến group “Esheep Kitchen Family” - một group dành cho những người có đam mê yêu bếp và chia sẻ những đồ handmade. Gần đây trên group có một bài viết được khá nhiều người quan tâm khi chia sẻ về quá trình tự may đồ handmade cho em bé. Và đó là bài viết của chị Lê Hà Phương - là Founder tại Noma living - Decor & Furniture.

Chân dung bà mẹ bỉm sữa xinh đẹp

Khi chị chia sẻ trên trang group về quá trình làm những món đồ handmade nhỏ nhỏ xinh xinh trong thời gian ở cữ. Đã thu hút rất nhiều những bà mẹ khác trong group dành sự quan tâm đến câu chuyện của chị. Hãy cùng Bầu trò chuyện với chị Phương để nghe chị chia sẻ nhiều hơn về trải nghiệm đó nhé!

Xin chào chị Phương, điều gì đã thôi thúc chị trong khoảng thời gian chăm em bé để làm những món đồ handmade cho bé vậy?

Chào bạn, thực sự có em bé thật là vui và hạnh phúc ngắm em bé mãi không chán. Nhưng mình cũng không thể phủ nhận rằng tháng đầu tiên của mình dài như 1 thế kỉ vậy, và đây chắc cũng là tâm lý chung của nhiều bà mẹ bỉm sữa như mình nhất là lại tập đầu. Trong thời gian ngồi nghe những nhịp hút sữa và ngồi chờ đủ thời gian để xong. Mình đã nghĩ mình cần thay đổi và đầu tiên mình tìm thấy niềm vui trong việc vẽ vời làm black and white card cho em bé rồi bây giờ là thêu thùa.

Chị Phương và em bé đầu tiên bây giờ

Trong thời gian ở cữ như vậy, không biết chị đã học làm đồ handmade cho bé trên mạng hay là tự nghĩ ra để thiết kế cho bé? Và việc mua đồ về làm có khó không?

Trong thời gian hút sữa, mình lên youtube và có search từ khóa embroidery thì trên đó có những clip chia sẻ khá cặn kẽ và chi tiết nên mình xem thấy dễ hiểu và bắt đầu thêu thử. Và mình ở nhà nên toàn mua online thôi và mình đều mua shopee. Vải mình mua là linen, chỉ là pack 50 chỉ tàu.

Các mẹ hãy kiếm cho mình 1 đam mê hay thú vui nào đó nuôi dưỡng tâm hồn và cuộc sống mọi thứ khó khăn bỗng thấy nhẹ nhàng đi rất nhiều.

Những món đồ chị làm rất đơn giản mà lại siêu đáng yêu

Với đồ của bé, chị đã lựa chọn chất vải như thế nào để phù hợp với da bé?

Mình lựa chọn vải thô lanh để phù hợp với da các bạn nhỏ. Chất liệu này khá an toàn và giúp em bé dễ chịu hơn. Kiểu dáng có thể phù hợp với các bé để mặc đi chơi hay nghịch ngợm vẫn có thể thoải mái. Rồi có một chút thẩm mỹ là xinh yêu không ấy mà.

Váy của em bé được chị Phương tự tay may và thiết kế riêng

Họa tiết trên váy của bé đều được chị một tay thêu lên cho bé

Chị Phương còn decor thêm một đôi giày xinh xinh cho em bé đi chơi

Vậy chị có thể bật mí quá trình thêu và may những món đồ xinh xắn này cho bé được không?

Thật ra mình chọn đồ hay làm cũng đơn giản và tự nhiên theo bản năng của một người mẹ thôi. Trước đó mình khá mệt và phải đến tháng thứ 2 mình bắt đầu học làm này làm kia. Dần dần, mình thích làm đồ handmade cho bé nhà mình.

Tất cả những món đồ này đều là một tay chị Phương làm cho em bé

Ngay cả băng đô đeo cho em bé cũng là do chị tự thiết kế

Cảm ơn chị Phương đã chia sẻ những điều thú vị với Bầu, hy vọng chị sẽ ra nhiều sản phẩm đáng yêu để làm cho em bé!