Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Quyết định ly hôn vì chán cảnh “chồng chung vợ chạ”

"Tôi không thể chấp nhận được cảnh chồng ra ngoài cặp kè với người đàn bà đã có chồng con nên tôi định ly hôn, có được không?".

Em và chồng quen nhau khi xuất khẩu lao động rồi qua tìm hiểu biết cùng cảnh nên đồng cảm, nảy sinh tình cảm yêu đương. Hết hợp đồng lao động chúng em về nước kết hôn. Em theo chồng về quê làm công nhân công ty giày còn anh tiếp tục để theo đuổi vị trí cao hơn. Nhờ cần cù chăm chỉ và tài ngoại giao nên anh xin được vào công ty vận tải, thu nhập khá. Mấy năm chung sống, chúng tôi có với nhau 2 con (đủ nếp, tẻ). Khi công việc thuận lợi cũng là lúc anh phải sang tỉnh kế bên làm. Lúc này anh bận rộn hơn, ít về nhà hơn.
 
Những ngày mới xa nhà, anh còn hay gọi điện về hỏi thăm cuộc sống của mấy mẹ con, quan tâm đến cảm xúc của em. Nhưng chỉ vài tháng sau, số lần gọi thưa đi, có lúc chỉ tạt nhà ăn bát cơm rồi đi luôn. Tôi hỏi thì anh bảo công việc quá. Gần đầy tôi nghe phong phanh anh “lập phòng nhì” với một cô ở tỉnh bên. Cô này đã có gia đình nhưng chồng đi nước ngoài nên “cặp” cùng chồng em để giải khuây. Nghe tin em buồn lắm, đã gọi điện bảo về để nói chuyện. Nhưng có lẽ anh ấy biết nên không nghe máy. Tôi định đơn phương gửi đơn lên tòa, đưa còn về nhà ngoại sinh sống có được không ạ?
 
Hà Thúy (Bình Định)
 
Em thân mến, tình yêu đến từ cái duyên, ngẫu nhiên hoặc hoàn cảnh, hoặc đồng hương… Em và chồng đã cùng nhau vượt qua quãng thời gian buồn vui khi đi xuất khẩu lao động và tìm thấy sự gắn bóm quyết tâm để kết thúc bằng một đám cưới viên mãn. Rồi hai đứa con ra đời có đủ nếp tẻ. Em chịu sống đời công nhân nhỏ bé để chồng có cơ hội phấn đấu học tập, vững vàng, khởi khắc trong sự nghiệp. Đây là sự hy sinh tuyệt vời của em.  Nhưng chồng em không vậy, có lẽ trong quan niệm của anh ấy vẫn còn vương vấn suy nghĩ bồ bịch là chuyện thời gian. Vì sao vậy? Là vì văn hóa truyền thống của mình trước đây là “trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng”, nên xa vợ là có chuyện ngay.
 
Định ly hôn vì chán cảnh “chồng chung vợ chạ”
Nghe tin chồng chung chạ với người đàn bà khác, tôi muốn ly hôn
 
Mà phụ nữ Việt thời 4.0 rất nhiều người phóng túng, họ suy nghĩ tự do hơn. Họ góa hoặc thiếu chồng hoặc là gái tơ cũng có máu phóng túng mồi chài và lửa gần rơm lâu ngày sẽ bén. Tôi vẫn hay nói, khi đàn ông hết hơi thì khi ấy họ mới không phạm lỗi vì không còn khả năng phạm lỗi. Vấn đề ở chỗ, biết vậy mà cũng không thể phòng ngừa mấy ông chồng phong tình.
 
Trong trường hợp của bạn, khi vướng vào chuyện tay ba, tay bốn này thì nên chuẩn bị một vài thứ. Thứ nhất: Bình tĩnh, tự quan sát, bằng linh cảm nữa, nếu chồng không đối thoại, cứ để đó. Thứ hai: Phải có cách, nhờ người họ đã bắn tin đến gặp chồng và người phụ nữ kia để nghe họ tính làm sao (nhất định không được manh động đánh ghen, như vậy em sẽ mất chồng, mất luôn cả thể hiện). Đến chỉ để biết quan hệ của họ như thế nào mà thôi. Nếu họ yêu nhau thì thôi, đừng đối đối thoại hay gì nữa. Khi ấy, em hãy tính đến chuyện viết đơn, đệ đơn đơn phương ly hôn. Còn bay giờ, hãy bình tĩnh chờ đợi.
 
Bởi lẽ, vì các con, vì tâm lý của chúng, cả về quyền lợi để bố nó góp phần nuôi dưỡng chúng nữa. Nếu em đùng đùng bỏ việc, ôm con về quê sẽ gây ra gánh nặng, áp lực rất lớn cho bố mẹ đẻ. Khi em mất việc thì lấy tiền đâu để nuôi con. Hơn nữa, em cũng cần cho nhà chồng biết khi chuyện không thể cứu vãn được. Chuyện đàn có bồ, chuyện bỏ nhau giờ không cá biệt và ghê gớm nữa. Hãy bình tĩnh đối diện nhé.
 
Chuyên gia tâm lý VI AN
 
Xem thêm: Ông chồng cuồng ghen nhất quyết ly hôn vì... càng nhìn càng thấy con trai 'giống ông hàng xóm'