Như thông tin đã đưa trước đó, sáng ngày 20/2, tang lễ của NSND Hoàng Dũng đã chính thức được diễn ra. Vì một số lý do nên thời gian viếng đám tang của cố nghệ sĩ bị rút ngắn chỉ còn 1 tiếng (từ 7h30 đến 8h30, trước đó là 7h đến 9h30). Ngay từ sáng sớm, người thân, bạn bè và gia đình của NSND Hoàng Dũng đã có mặt đông đủ để tiễn biệt ông.

Tang lễ NSND Hoàng Dũng đã diễn ra vào sáng ngày 20/2.
NSND Trung Hiếu làm trưởng ban tổ chức lễ tang, trong khi đó, NSND Công Lý diện vest chỉn chu, có mặt từ rất sớm để điều phối công tác chuẩn bị đón tiếp khách đến lễ tang NSND Hoàng Dũng. Sau khi lễ viếng kết thúc, gia đình sẽ đưa linh cữu cố nghệ sĩ Hoàng Dũng về an táng tại Đông Tảo, Khoái Châu, Hưng Yên.

NSND Công Lý có mặt từ rất sớm để chuẩn bị công tác đón khách đến viếng lễ tang.
Một ngày trước khi tang lễ diễn ra, anh Nguyễn Hoàng Dương, đại diện truyền thông của VFC đã đăng tải hình ảnh của nghệ sĩ Hoàng Dũng khi đang thủ vai ông Phương trong bộ phim Trở về giữa yêu thương. Đây cũng là bộ phim cuối cùng mà cố nghệ sĩ Hoàng Dũng tham gia trước khi qua đời vì bạo bệnh.
Anh Dương chia sẻ: “Một trong những tập phim cuối của chú. Mấy lần vào bệnh viện thăm, câu được chú nhắc đi nhắc lại là “tao chỉ lo cho đoàn phim thôi”. Mai, chú sẽ trở về giữa sự yêu thương của tất cả mọi người”.
Ngay dưới phần bình luận, diễn viên Việt Anh đã tiết lộ câu nói của cố NSND Hoàng Dũng trong lúc hôn mê. Con trai “Người Phán Xử” cho biết: “Trong lúc hôn mê thỉnh thoảng bố vẫn nói chuẩn bị quần áo để bố đi quay, rồi xin lỗi anh em, bảo sao không thương bố được”.

Có thể thấy, đến những giây phút cuối đời, NSND Hoàng Dũng vẫn luôn muốn cống hiến cho sự nghiệp, cái nghề đã theo ông hơn 40 năm cuộc đời. Dù ông đã ra đi mãi mãi nhưng hình ảnh ông Luật trong Về nhà đi con, ông Phương trong Trở về giữa yêu thương, ông trùm Phan Quân của Người Phán Xử... vẫn sẽ in đậm trong tâm trí đồng nghiệp, khán giả.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu