Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Diễn viên Quốc Tuấn - Chuyện đời bi đát và hành trình 20 năm giành giật sự sống cho con trai ruột

Được yêu thích qua nhiều vai điễn đặc sắc thế nhưng ở cuộc đời riêng, diễn viên Quốc Tuấn lại gặp nhiều đau thương trong đường con cái

Ở những năm 2000, diễn viên Quốc Tuấn là một trong những nam diễn viên nổi tiếng và được yêu mến ở miền Bắc. Anh được xếp vào hàng ngũ diễn viên gạo cội đầu tiên của Hãng phim truyện nước nhà. 

Những vai diễn gây ấn tượng của Quốc Tuấn có thể kể đến như anh bộ đội Thi trong "Những người sống quanh tôi", thầy giáo Minh trong  bộ phim "12A và 4H", trưởng thôn Lê Trung Kiên trong "Người vác tù và hàng tổng".

Dù là trai gốc Hà Nội nhưng khi hóa thân vào những nhân vật thôn quê, Quốc Tuấn vẫn có thể dễ dàng lột tả vẻ chân chất, mộc mạc của con người nơi làng quê. Với ngoại hình điển trai khiến bao cô gái say mê, anh trở thành tài tử được khán giả yêu mến. Không chỉ giỏi trong diễn xuất, Quốc Tuấn còn thể hiện vai trò trong lĩnh vực đạo diễn. 

Tài năng là vậy nhưng một biến cố xảy đến đã thay đổi hoàn toàn số phận của nam tài tử một thời. Gần 40 tuổi anh mới kết hôn. Sau 2 năm, vợ anh sinh bé đầu lòng. Không may con trai đầu lòng của anh lại mắc căn bệnh Apert - bệnh xương cứng sớm cục bộ, hẹp đường thở.

Giây phút nhìn thấy gương mặt biến dạng của con, bà xã anh đã quay đi bật khóc. Chỉ có Quốc Tuấn vẫn nén nước mắt vào trong. Anh biết nếu mình cũng gục ngã thì con trai anh chắc chắn sẽ không qua khỏi.

Kể từ đó, nam diễn viên hoàn toàn rời xa màn ảnh để tập trung chữa bệnh cho con. Anh tâm sự, thời gian đầu đưa con đi khám các bác sĩ còn không biết đó là bệnh gì. Khả năng sống sót của Bôm là vô cùng hiếm hoi. Nhưng người cha ấy với tất cả hi vọng và yêu thương vẫn quyết chiến đấu với tử thần đến cùng.

Hai cha con anh đã cùng nhau trải qua hơn 10 lần phẫu thuật. Có lần thành công cũng vô số thất bại, chịu không biết bao đau đớn suốt 20 năm trời ròng rã. Để có tiền chữa trị cho con, Quốc Tuấn đã phải bán hết nhà cửa, tài sản. 

Có những lúc anh tưởng chừng gục ngã: "Thực ra thất vọng, tuyệt vọng nhiều lắm. Vấn đề không phải mình thấy thương bản thân khổ gì cả mà nhìn một đứa trẻ mình cảm giác không làm được gì cho nó, cảm giác bất lực đấy là điều khủng khiếp nhất. Nhiều lúc tôi thấy xấu hổ ghê lắm. Có khi xem phim tôi khóc con trai bảo: "Tại sao bố lại khóc?" và tôi trả lời: "Bố bị bụi"" - Quốc Tuấn chia sẻ.

Anh dạy con học đàn, cho con đi học, chơi đùa với con. Anh cố gắng làm tất cả mọi thứ để Bôm có thể có cuộc sống như bao đứa trẻ khác. Giây phút con trai nhận tin con đỗ vào Học viện Âm nhạc Quốc gia, Quốc Tuấn vỡ òa trong nước mắt. Cuối cùng những nỗ lực của anh đã được đền đáp. 

Hiện tại, nam diễn viên cảm thấy hạnh phúc vì con đã tìm được đam mê của mình. Dù con nhận được nhiều lời mời đi diễn nhưng anh vẫn hạn chế vì không muốn con tự mãn: "Các bạn khác rất giỏi, sự chênh lệch điểm số giữa các con không nhiều. Con không được lấy sự thiệt thòi của mình để làm lý do lười nhác trong bất cứ trường hợp nào. Một khi lên sân khấu, con không thể biện minh rằng tôi đàn không tốt vì bị ốm, mệt. Khi khán giả đã bỏ tiền mua vé, con phải cống hiến màn trình diễn hoàn hảo" - nam diễn viên tâm sự với con.

Khán giả đều vui mừng cho cha con anh. Tình cảm vĩ đại mà anh dành cho con đã trở thành nguồn cảm hứng cho hàng triệu bậc làm cha làm mẹ. Tình yêu chân thành có thể chiến thắng cả tử thần.