Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Diễn viên Phương Bình lần đầu tiết lộ gia cảnh: Không có tiền đi xe đò về quê, con trai suýt bị mù

Hóa ra cuộc đời của diễn viên Phương Bình không hề giàu có, êm ấm như người ta vẫn thường hay nghĩ.

Đối với thế hệ 8-9X, diễn viên Phương Bình có lẽ là cái tên quá quen thuộc. Ông được biết đến là một diễn viên hài kỳ cựu, thường xuất hiện trên màn ảnh nhỏ qua nhiều bộ phim truyền hình, tiểu phẩm, sitcom và trên sân khấu kịch. Tính đến nay, diễn viên Phương Bình đã có hơn 30 năm theo đuổi nghệ thuật. 

Mới đây, nam diễn viên có cơ hội tham gia chương trình Các ông Bố nói gì tuần này và đã có những chia sẻ về thời điểm khó khăn nhất của mình. 
 

Không có tiền mua vé xe về thăm vợ con

Diễn viên Phương Bình kết hôn năm 1992, tính đến nay hai vợ chồng đã ở bên nhau được hơn 20 năm. Lần đầu tiên nghe tin vợ có thai, nam diễn viên bồn chồn, một cảm giác rất khó tả, vui có, lo lắng có, đủ thứ cảm xúc. 

“Trường hợp của tôi là sinh con muộn, nhưng đó là nằm trong kế hoạch của vợ chồng tôi. Chúng tôi muốn chuẩn bị được nguồn kinh tế nho nhỏ để con sinh ra không bị thiệt thòi. Tôi muốn có trách nhiệm với đứa con mà mình sinh ra”, Phương Bình chia sẻ. 
 

Ông cho biết mình cũng giống như những ông bố khác, khá cực khi có con, nhưng vì tính chất công việc nên ông thường xuyên phải xa con, không có điều kiện gần gũi con như vợ. Phương Bình làm việc ở Sài Gòn, vợ thì ở quê, cách nhau hơn 200 km. Cho đến tận bây giờ, hai vợ chồng vẫn chưa thể ở gần nhau.

Thời của nam diễn viên chưa có điện thoại, muốn hỏi thăm vợ phải viết thư gửi về, cách 2 tuần mới nhận được hồi âm, liên lạc rất khó khăn. Chỉ những lúc không có show, Phương Bình mới về quê thăm vợ con được.
 

Phương Bình tiết lộ rằng thời đó ông đi diễn ít nên thời gian rảnh tương đối nhiều, kéo theo đó là ít thu nhập, không đủ tiền mua vé đò về quê, buộc phải ở lại Sài Gòn. 

“Nhiều lúc tôi nhớ con lắm nhưng không có tiền để về thăm con nên cũng đành chịu. Tôi nằm ở phòng trọ, tủi thân đến phát khóc. Cũng vì liên lạc khó khăn nên mỗi lá thư vợ gửi, tôi rất trân quý, đọc 5-6 lần, đọc kỹ từng chữ để thấm, tình cảm cứ thế mà được vun đắp”. 

Đau đớn vì con suýt bị mù

Diễn viên Phương Bình có hai người con, nhưng ông vẫn nhớ mãi ký ức về đứa lớn. Ông chia sẻ, khi mới sinh, cháu lớn bị nhiễm trùng mắt, hai ba ngày sau vẫn không thể mở được, bé ra nắng thì mủ trào ra. Lúc đó, Phương Bình chỉ nghĩ con bị mù rồi. 
 

“Tôi phải bế con ra thẳng bệnh viện. Bác sĩ nói chỉ cần chậm 5 tiếng nữa thôi là con tôi mù hẳn. Thời đó, bệnh viện 9h đã đóng cửa mà tôi đi diễn tới 11h mới xong. Tôi phải bế con leo rào vào mới kịp chữa trị.

Thực ra, không ông bố nào muốn sống xa vợ con. Nhưng vì hoàn cảnh mưu sinh, niềm đam mê với nghề mới phải chấp nhận chuyện đó. Mọi chuyện về con cái đều được vợ tôi lo liệu”, Phương Bình nói.