Sự ra đi của cố NSND Anh Tú đã để lại niềm thương tiếc, đau đớn khôn nguôi trong lòng người hâm mộ. Đã 2 năm kể từ ngày cố NSND Anh Tú qua đời nhưng nhiều đồng nghiệp, khán giả vẫn bồi hồi mỗi khi nhắc đến nam nghệ sĩ.

Diễn viên Kim Oanh khóc nấc trong lễ tang của cố NSND Anh Tú vào năm 2018.
Cụ thể, trên trang cá nhân, diễn viên Kim Oanh đã chia sẻ lại khoảnh khắc xúc động khi gặp lại người anh thân thiết trong mơ: "Đêm qua em mơ thấy chàng, chàng thích chanh và gừng, cụ bà hàng xóm cũng xin chanh và gừng. Xong chàng mở tủ cho em một miếng sắt vuông to bằng 2 bàn tay trẻ con mà mãi em không biết là gì, chàng bảo đó là cái máy hàn (chắc chàng muốn em tự hàn gắn một cái gì đó). Lúc gặp chàng, em cứ khóc tu tu... Trong giấc mơ em đau lòng lắm, giờ tỉnh dậy vẫn bị buồn nhớ người anh quá!".
Bên cạnh đó, nữ diễn viên “Đừng bắt em phải quên” còn thông báo cho đàn anh về sự ra đi của ông vua truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp: "Anh Nguyễn Huy Thiệp cũng "Sang Sông" với anh rồi, buồn anh nhỉ".

Năm 2018, NSND Anh Tú qua đời ở tuổi 56 đã để lại tổn thất lớn cho nền nghệ thuật Việt Nam.
Được biết, lúc sinh thời NSND Anh Tú là người luôn yêu thương, bao bọc và động viên Kim Oanh vượt qua những khó khăn trong công việc cũng như cuộc sống. Trước khi qua đời, NSND Anh Tú và diễn viên Kim Oanh đã từng đóng chung trong bộ phim truyền hình “Chiều ngang qua phố cũ”.
Vốn là những người anh em thân thiết, gắn bó với nhau nhiều năm khi còn ở Nhà hát Tuổi trẻ, vì thế sự ra đi của cố NSND Anh Tú vẫn để lại nỗi mất mát, buồn tủi trong lòng diễn viên Kim Oanh mỗi khi cô nhớ đến.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu