Sau khi mẹ qua đời, nỗi mát mát quá lớn này chưa thể nào làm diễn viên Hiền Mai nguôi ngoai. Mỗi lần nhắc về mẹ cô lại nghẹn ngào thổn thức, kể từ ngày đó cô mất đi chỗ dựa tinh thần, không còn được mẹ chăm sóc và yêu thương khi yếu lòng nữa.
Là con gái trong nhà và nữ diễn viên rất chu toàn và đôn đáo chuyện thờ tụng, hàng ngày cô vẫn thắp hương mẹ để cầu nguyện cho người quá cố ở thế giới bên kia thanh thản. Mới đây đột nhiên bát hương thờ mẹ bỗng nhiên bốc cháy rụi, dù chưa hiểu nguyên nhân nhưng bản thân cô tin rằng đây là điềm báo tin lành kết nối âm - dương cách biệt xa vời vợi.

Diễn viên Hiền Mai bên người mẹ yêu quý
Hiền Mai chia sẻ: “Từ khi Má lên trời làm bà tiên, ngày nào mình vẫn theo thói quen như khi còn Má. Ngủ dậy, trước khi đi đâu, đi đâu về và trước khi đi ngủ đều lên bàn thờ thắp nhang thăm Má! Tối qua tê tê vẫn theo thói quen lên thắp nhang Má. Sáng ra người nhà chạy lên báo toàn bộ bát nhang chân nhang đã bị cháy rụi! Hú hồn hú vía. Nghe đồn như vậy là Má chứng đó. Nhưng vẫn hết hồn. Hy vọng Má phù hộ mọi chuyện an lành, vui vẻ, nhà cửa nguyên vẹn".
Sau khi sự vụ xảy ra cô đã nhanh chóng thắp hương thỉnh cầu xin mẹ phù hộ, mong cho cuộc sống bình an yên ổn. Cô luôn được khán giả mến mộ vì sự hiếu thảo, trong suốt những tháng ngày mẹ mang trọng bệnh, cô một tay chăm sóc lo liệu và phụng dưỡng bà.

Hiền Mai ở bên chăm sóc mẹ đến phút giây cuối cùng

Tranh thủ những giây phút bình yên, Hiền Mai đã có nhiều khoảnh khắc tuyệt vời bên mẹ
Được biết vì thương mẹ ở một mình nên cô đã gác lại việc riêng và từ chối việc ra nước ngoài cùng chồng để có thời gian yêu mẹ, bên mẹ nhiều hơn. Mỗi tối đi công việc về cô phải qua phòng xem mẹ đã ngủ chưa, mẹ đang làm gì rồi chăm sóc mẹ sau đó cô mới an tâm quay lại giường của mình, bởi vậy mà khi mẹ ra đi cô vô cùng đau xót, theo ước nguyện của mẹ thì cô đã sử dụng toàn bộ tiền phúng viếng đi làm thiện nguyện.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu