Ngày 8/7, TAND tỉnh Thái Nguyên mở phiên tòa xét xử bị cáo Bùi Xuân Hồng 63 tuổi, trú tại phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên; từng là Phó giám đốc Công ty CP xi măng La Hiên đã về hưu) về tội Giết người.
Trong phiên xử sáng nay, sau khi HĐXX công bố cáo trạng, bị cáo Hồng cho biết, bản thân không đồng tình với một số chi tiết nhỏ. Bị cáo khai, chiều 14/9/2019, Hồng đi tìm anh Nguyễn Thành Vương (con rể bà Hà – em gái Hồng) do đã lâu không gặp được anh này. Trước khi đi có mang theo 1 khẩu súng quân dụng, 1 lọ thuốc tiểu đường, 1 con dao trong bao gỗ. Bị cáo đến nhà em gái với mục đích nếu anh Vương không trả tiền sẽ cùng chết vì bị cáo đòi nhiều lần không được.
Bị cáo Hồng khai, truy sát Vương là do anh này vay tiền nhưng nhiều lần không trả. Đây là số tiền mà bị cáo đã tích cóp 45 năm công tác.

Bị cáo Hồng trong phiên xử sáng nay
Thế nhưng bị hại Nguyễn Thanh Vương lại cho rằng, bị cáo khai không đúng. Bị cáo Hồng cố tình đoạt mạng bị hại Vương. Thời điểm gây án, bị cáo có vẻ mặt căn phẫn, cố tình cướp đoạt tính mạng của bị hại Vương. Thêm nữa, bị hại vay của Hồng 2,6 tỷ đồng để làm ăn và có trả lãi.
Trong phiên xử sáng any, nhiều bị hại có liên quan đến khoản vay nợ của bị cáo Hồng đã đồng ý trừ khoản tiền bồi thường vào số tiền đang vay bị cáo.
Khi HĐXX hỏi bị hại Vương có khả năng thanh toán tiền cho bị cáo Hồng không thì bị hại nói đã hết khả năng thanh toán.
Luật sư tiếp tục hỏi bị cáo vì sao đâm em gái Bùi Thị Hà thì bị cáo Hồng khai: Việc đâm em gái và em rể là do ông Thành (em rể) kéo ngã về phía sau. Hiện bị cáo không thể bồi thường cho các nạn nhân do đã hết tiền vì số tiền có được đều đã cho vợ chồng Vương vay mượn.
Hồng cũng khai, trong 11 năm công tác trong quân đội, trong đó có 4 năm tại chiến trường Campuchia. Bị cáo bị tiểu đường cách đây 3 năm, huyết áp cao và bệnh đại tràng. Bịc áo khẳng định, đâm ông Thành nhiều nhát do ông này nằm đè lên người bị cáo.
Thế nhưng, bị hại Vương cho rằng, ông Hồng đâm mình đầu tiên rồi mới đến bố mẹ vợ. Vương cũng cho rằng, Hồng đâm lần thứ 2 khi anh đang đứng ở góc trái cánh cửa.
Đứng trước vành móng ngựa, nói về tội lỗi của mình, bị cáo Hồng cho biết: “Đối với tôi hôm nay, trước tổ tiên, gia đình tôi xin lấy cái chết để tại tội.... Thời gian qua nằm trong trại giam, hơn 10 lần tôi đã nghĩ đến cái chết bởi vì sống quá khổ".
Ngoài ra, phía gia đình bị hại khẳng định, số tiền 600 triệu đồng mà bà Hà vay của ông Hồng hoàn toàn không có. Sau nội dung này, HĐXX nhắc lại, phiên tòa hôm nay chỉ xét xử về tội Giết người đối với bị cáo Hồng còn về số tiền nợ đối với các bị hại sẽ được xét xử ở một phiên tòa khác.
Ông Hồng truy sát cả nhà em trai vì mâu thuẫn tiền bạc tích tụ lâu ngày
Theo Nga Đỗ/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu