Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Tiết lộ sốc vụ tài xế lao xe buýt xuống hồ khiến 21 người chết: Làm liều để “trả thù xã hội”

Cảnh sát Trung Quốc thông tin, nam tài xế cố tình lao xe xuống hồ khiến 21 người chết là để trả thù việc chính quyền giải tỏa căn nhà cũ của ông này.

Cảnh sát địa phương đưa ra thông tin vào ngày 11/7 cho biết, tài xế xe buýt đã cố tình lao xe xuống hồ khiến 21 người chết. Đây không phải một vụ tai nạn thông thường hay một sự cố nào cả. Cảnh sát tiết lộ thêm, mục đích ông ta làm vậy là để trả thù việc chính quyền giải tỏa căn nhà cũ của ông ta.
 
Cảnh sát TP Thuận An (tỉnh Quý Châu, Trung Quốc) nói rằng, nam tài xế 52 tuổi tên Zhang về nhà vào sáng 7/7 (theo giờ địa phương). Căn nhà này của ông bị giải tỏa theo chương trình tái phát triển thị trấn nghèo.
 
Ông Zhang đã liên hệ qua đường dây nóng với chính quyền để khiếu nại rằng ông nên được cấp nhà mới sau khi căn nhà cũ bị giải tỏa. Sau đó người đàn ông này đã đi mua rượu vào 9h sáng cùng ngày. Ông uống rượu rồi mới đến công ty lái xe buýt đi làm.
 
Trước khi vụ việc kinh hoàng này xảy ra, ông Zhang đã gọi điện cho bạn gái bày tỏ về sự “nghi ngờ và bi quan” khi căn nhà bị phá bỏ. Đến khoảng 11h30 cùng ngày, ông bắt đầu lái xe đi đón khách. Đến khoảng 12h9, ông tiếp tục uống rượu tại một trạm dừng trong lúc chờ hành khách lên, xuống. Khoảng 3 phút sau, ông đang lái xe thì đột ngột rẽ trái, băng qua 5 làn xe và lao chiếc xe buýt xuống hồ.
 
Diễn biến mới nhất vụ tài xế lao xe buýt xuống hồ khiến 21 người chết
Hiện trường vụ việc
 
Theo tờ Shanghai.ist, có ít nhất 21 người thiệt mạng và 15 người khác được đưa tới bệnh viện trong tình trạng bị thương ngay sau khi vụ việc xảy ra. Trên xe có ít nhất 12 học sinh vừa hoàn thành ca thi buổi sáng của kỳ thi đại học, trong đó có 5 em tử vong. Có khoảng 100 lính cứu hỏa và hơn 10 thợ lặn đã được huy động đến để cứu hộ.
 
Theo điều tra bước đầu, hành khách trên xe có cả các thí sinh dự thi cuộc thi vào đại học gaokao, theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV.  Một số thí sinh khác vừa kết thúc môn thi buổi sáng của kỳ thi gaokao.
 
Ngày 11/7, truyền thông địa phương đưa tin, ông Zhang đã ký một thỏa thuận với chính quyền địa phương vào ngày 8/6 về việc nhận số tiền bồi thường 72.542,94 nhân dân tệ (khoảng 10.400 USD) cho căn nhà rộng 40 m2. Tuy nhiên, ông Zhang lại không nhận tiền.
 
Ông Zhang đã làm đơn đăng ký xin ở nhà thuê của Chính phủ với giá thấp hơn ngoài thị trường nhưng bị từ chối. Cảnh sát kết luận, ông Zhang đã nhắm vào một nhóm người không cụ thể để phạm tội liên quan an ninh công cộng. Ông ta có ý định gây hậu quả vì bất mãn với cuộc sống, không hài lòng với việc nhà cũ bị phá bỏ.
 
Liên quan đến vụ án này, chính quyền TP Thuận An cho biết, họ sẽ điều tra thật sâu vụ phá bỏ nhà của ông Zhang. Và sẽ xử phạt thật nặng với bất kỳ hành vi sai trái nào trong quá trình điều tra.
 
 
 
Theo Nga Đỗ/SKCĐ