Như đã đưa tin, sáng 13/10, trực thăng của sư đoàn 372 tại sân bay Đà Nẵng cũng đã cất cánh từ sân bay Đà Nẵng để vào khu vực sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên - Huế) tìm kiếm, cứu nạn. Sư đoàn 372 đã huy động 2 trực thăng bay ra Huế để chờ lệnh bay vào thủy điện. 2 máy bay khác ở miền Bắc trực lệnh điều động.
Đến sáng 14/10, trực thăng của Sư đoàn 372 bay vào khu vực tiểu khu 67, trạm kiểm lâm Sông Bồ để tìm kiếm những người mất liên lạc.

Tướng Phạm Trường Sơn chia sẻ về công tác cứu hộ bằng trực thăng
Liên quan đến công tác cứu hộ bằng trực thăng, Tướng Phạm Trường Sơn cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, 2 trực thăng trung đoàn 930, sư đoàn không quân 372 từ Đà Nẵng, cơ động ra Phú Bài từ ngày 12/10. "Đến 14/10, thời tiết cho phép nên chúng tôi đã bay và tiếp cận được thủy điện Rào Trăng 3", tướng Sơn nói.
Cũng theo tướng Sơn, lực lượng cứu hộ đã thả được một số nhu yếu phẩm cho cán bộ, đồng bào gặp nạn ở thủy điện Rào Trăng 3. "Mục tiêu tiếp theo của chúng tôi là tiếp tục có các chuyên bay vào tiếp cận Alin B2 (cách gọi khác của thủy điện-pv) ở sâu hơn khoảng 2 kilomet, khoảng núi hẹp hơn, khí tượng phức tạp xung quanh là núi cao từ 600-1.700m. Chúng tôi sẽ quyết tâm thực hiện nhiệm vụ này hoàn thành tốt, để làm sao cứu trợ, cứu hộ đồng bào một cách tốt nhất”, ông Sơn nói.
Tướng Sơn tiếp tục chia sẻ, sau khi nhận được lệnh của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, quân chủ đã chuẩn bị 2 máy bay Casa, 6 trực thăng chính thức và 3 trực thăng dự bị để thực hiện nhiệm vụ cứu nạn. Đã điện cho không quân toàn quân sử dụng các lực lượng trực thăng sẵn có như Binh đoàn 18, Trung đoàn 954... của không quân hải quân.

"Chúng tôi xác định nhiệm vụ còn dài ngày, tiếp tục là cơn bão số 7, áp thấp nhiệt đới và đến tuần sau, thời tiết vẫn còn xấu, thiên tai bão lũ vẫn còn nguy hiểm", tướng Sơn nói.
Chuyến bay vào Rào Trăng 3 đã giúp lực lượng cứu hộ quan sát được toàn cảnh khu vực thủy điện, bay sát 2 vòng và thấy được nhiều điểm sạt lở dài, gần như nhà đều sập đổ, các công trình hư hỏng nặng.
Lực lượng cứu hộ đã nhìn thấy 2 - 3 nhóm người nên đã tiếp cận Rào Trăng 3 ở độ cao 30 mét và thả hàng thành công. Cán bộ, đồng bào đã tiếp nhận các phần cứu trợ thực phẩm, y tế tối thiểu.
Tướng Sơn hy vọng thời tiết sẽ hửng lên để công tác cứu hộ được thuận lợi hơn.
Cận cảnh nơi 13 người mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 nhìn từ trực thăng
Theo Thanh Mai/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu