Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Vụ mẹ tẩm xăng thiêu sống 3 con nhỏ ở Hà Tĩnh: Em bé cuối cùng đã tử vong

Mặc dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng 3 em bé trong tẩm xăng tự thiêu đã tử vong. Còn người mẹ được đưa ra Viện bỏng Quốc gia cứu chữa.

Theo thông tin mới nhất từ ông Phan Văn Thiền – Chủ tịch UBND xã Kỳ Thư (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), cả 3 em bé trong vụ tẩm xăng tự thiêu đã tử vong. Hiện chỉ còn người mẹ đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
 
Các nạn nhân đã tử vong được xác định làV.L.M.A (SN 2014); V.X.Đ (SN 2016) và V.L.M.P (SN 2017). Nạn nhân duy nhất đang điều trị tích cực là chị Lê Thị Hiên (SN 1993, trú tại thôn 1, xã Kỳ Thư).
 
Theo nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, do tình trạng bỏng nặng nên chị Hiên đã được chuyển ra Viện bỏng Quốc Gia (Hà Nội) để tiếp tục điều trị. Chị Hiên bị bỏng đến 80% cơ thể.
 
Diễn biến mới nhất vụ mẹ tẩm xăng thiêu sống 3 con nhỏ
Người dân tập trung tại hiện trường theo dõi vụ việc
 
Ông Hoàng Song Hào – Trưởng phòng Quảng lý chất lượng (bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng) cho biết, khoảng 15h cùng ngày bệnh viện tiếp nhận các nạn nhân trong tình trạng sốc bỏng nặng, tiên lượng xấu.
 
Qua một giờ điều trị, bé gái 3 tuổi tử vong do vết bỏng quá nặng. Bé trai 5 tuổi và mẹ trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng xấu nên được chuyển ra Viện bỏng Quốc gia điều trị. Tuy nhiên, khi xe cấp cứu di chuyển đến huyện Can Lộc thì cháu bé qua đời. Đến tối cùng ngày, thi thể bé trai 5 tuổi và bé gái 3 tuổi được đưa về nhà.
 
Trước đó, khoảng 13h30 ngày 28/7, người dân phát hiện ngọn lửa ở nhà chị  Lê Thị Hiên (SN 1993, trú thôn 1, xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh), kèm theo đó là mùi xăng nồng nặc. Thời điểm đó, 4 mẹ con chị Hiên đang ở trong nhà.
 
Diễn biến mới nhất vụ mẹ tẩm xăng thiêu sống 3 con nhỏ
Hiện trường vụ tự thiêu
 
Nhân chứng phát hiện đầu tiên đã hô hoán bà con sang dập lửa, cứu hai mẹ con. Đồng thời trình báo cơ quan chức năng. Tuy nhiên, Cháu bé 6 tuổi đã tử vong còn chị Hiên và 2 người con còn lại (cháu bé 3 tuổi và 5 tuổi) bị bỏng nặng được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.
 
Nói về vụ tẩm xăng tự thiêu này, lãnh đạo địa phương cho biết: “Lúc chúng tôi đến, nhà này khóa trái cửa, Công an phải cạy cửa, chở nạn nhân đi cấp cứu. Một người con đã chết,  3 người còn lại bị bỏng nặng, nguy kịch”.
 
Nguyên nhân đươc xác định do mâu thuẫn gia đình nên người mẹ uất ức mua xăng về tự thiêu cùng các con nhỏ. Được biết, trước khi xảy ra sự việc, người phụ nữ này còn lên mạng xã hội facebook đăng ảnh 4 mẹ con kèm theo một đoạn thông tin như sau:  “Bốn mẹ con tôi có thể là màu hồng, nhưng cũng có thể là màu đen tối”, sau đó thay hình đại diện màu đen.
 
Theo người dân địa phương, chồng của người phụ nữ này hiện đang ở nước ngoài. Chị ở nhà chăm nuôi 4 đứa con.
 
Nghi chồng ngoại tình, vợ tự đổ cồn thiêu mình
 
 
Theo Thanh Mai/SKCĐ