Liên quan đến vụ bố bạo hành con như kẻ thù ở Hưng Yên, ngày 5/9, Công an huyện Khoái Châu đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Long (SN 1985, ở thôn Xuân Đình, xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu) để điều tra về hành vi ngược đãi hoặc hành hạ con.
Theo cơ quan điều tra Long có tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma túy và mới thi hành án tù trở về địa phương vào năm 2018. Từ khi mãn hạn tù, Long về nhà đòi mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Hạnh (SN 1950) trao trả quyền nuôi cháu N.H.H (SN 2011, con ruột Long).

Bà Hạnh đau đớn kể lại hành vi độc ác của con rể
Nói về việc cháu trai bị bạo hành, bà Hạnh cho biết: Kể từ khi cháu H. được bố đón về nuôi đã nhận không biết bao nhiêu trận đòn roi. "Lúc đầu tôi không đồng ý cho Long đưa con về nuôi nhưng nó nằng nặc bảo con của nó, nó có quyền nuôi. Tôi nghĩ là máu mủ, có lẽ cháu H. sẽ được yêu thương, chăm sóc tốt hơn là cuộc sống rau cháo thiếu thốn khi ở với tôi. Nhưng ai ngờ được, nó lại hành hạ thằng bé như thế", bà Hạnh kể.
Cũng theo bà Hạnh, nhiều lần bà biết con rể đánh cháu ngoại bầm tím cả người thì tức tốc chạy sang căn nhà hai bố con thuê ở để nói chuyện. Song Long chẳng thèm bận tâm lời nói của mẹ vợ.
Cực chẳng đã, bà Hạnh phải nhờ chính quyền địa phương khuyên can, rồi nộp đơn tố cáo hành vi bạo lực của Long lên Công an xã Hàm Tử. Công an đã nhiều lần triệu tập Long đến trụ sở làm việc nhưng rồi "đâu lại vào đấy".
Trước khi Long bị bắt giữ, Công an cũng đến tận nhà yêu cầu Long làm cam kết không đánh đập con nhưng chẳng ai thua gì. Cơ quan chức năng đi cái là hắn lại đánh con.
Lần cuối cùng hắn đánh cháu H. đến mức thương tích 15% sức khỏe. Thậm chí, hắn còn cấm con không được đi học, dọa sẽ giết cả bà Hạnh nếu dám đưa cháu đi bệnh viện.
"Lúc nghe tin cháu bị bố đánh dã man thế, tôi dù có bị nó giết cũng phải đưa cháu đi trường học để nhờ thầy cô đưa vào viện", bà Hạnh nói.

Đối tượng Long tạo cơ quan điều tra
Nói về đứa con trai bất trị của mình, bà Thấm (mẹ đẻ Long) cho hay, hắn đã chuyển đi ở riêng với con trai khoảng nửa nay nay. Chính vì thế mà khi Long đánh cháu nội, vợ chồng bà Thấm không hề hay biết. Khi nghe dân làng kể lại, vợ chồng bà đã đến nhà con trai thuê để góp ý nhưng không ăn thua.
"Có lần ông nhà tôi nói về chuyện đánh cháu H. thì nói sửng cồ lên chửi luôn cả ông ấy. Long tính ương bướng từ bé, chẳng ai nói được. Nhưng chúng tôi không ngờ nó đánh cả con đẻ ra nông nỗi đó", bà Thấm chia sẻ.
Với người dân thôn Xuân Đình, Long là đối tượng "chẳng ai muốn động tới". Theo người dân, ai cũng không dám giao du, đụng chạm đến Long vì mọi người biết bản tính bất cần, sẵn sàng chửi bới, gây hấn với bất kỳ ai của gã này.
Người chủ căn nhà mà Long thuê để ở cho biết, Long từng nghiện ma túy, từng đi tù nên ít dám giao du lắm. Có lần Long đi đâu từ trưa và dặn cháu H. ở nhà nấu cơm không được ăn trước. Sợ bố đánh, cháu H. ngồi đợi cơm đến 12h đêm bố về mới được ăn tối.
Sau khi bị Công an bắt giữ, Long đã thừa nhận hành vi bạo hành con trai. Long khai, nhiều lần đánh đập, hành hạ con với những thủ đoạn như bắt cởi quần áo đứng phơi nắng, nằm trên nắp cống nước thải ngoài trời, tối không cho vào nhà, dùng dây lưng, điếu cày để đánh…
Lời khai của bố đẻ bạo hành con gái 6 tuổi ở Bắc Ninh
Theo Thanh Mai/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu