Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Tiếng khóc thất thanh lúc 3h sáng cứu sống bé sơ sinh bị bỏ rơi trong khe tường ở Gia Lâm, Hà Nội

Người đầu tiên phát hiện ra bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong khe tường chật hẹp cho biết, lúc 3h sáng nghe thấy tiếng trẻ con khóc nhưng tưởng là tiếng mèo kêu nêu không để ý mà tiếp tục đi ngủ.

Liên quan đến vụ bé trai 2,2kg bị bỏ rơi trong khe tường chật hẹp giữa hai nhà dân, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, đơn vị vẫn đang tiếp tục điều tra để tìm ra người bỏ rơi em bé đáng thương này.
 
Bà Nguyễn Thị Thúy Hường - Chủ tịch UBND thị trấn Trâu Quỳ (Gia Lâm) cho biết, khoảng 5h30 ngày 18/8, tại số nhà 45 Đào Nguyên (thị trấn Trâu Quỳ), người dân phát hiện bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong khe hở giữa hai ngôi nhà nên báo chính quyền địa phương.
 
Nhận được tin báo, cơ quan chức năng xuống phong tỏa hiện trường, đề nghị đội cứu hộ của huyện Gia Lâm xuống hỗ trợ, đưa cháu bé ra ngoài. Ít phút sau, Đội Phòng cháy chữa cháy và đội cứu hộ Công an huyện Gia Lâm phối hợp với Công an thị trấn Trâu Quỳ nhanh chóng giải cứu cháu bé sơ sinh.
 
Diễn biến mới nhất vụ bé sơ sinh bị bỏ rơi trong khe tường
Lực lượng chức năng đục tường để giải cứu em bé
 
Nhưng do kẽ hở giữa hai nhà quá nhỏ nên lực lượng cứu hộ đã tiến hành đục tường đưa cháu bé ra ngoài. Ngay sau đó, cháu bé được đưa đến trạm y tế thị trấn chăm sóc sức khỏe.
 
Trong sáng nay, người dân sống ở ngõ Đào Nguyên A (thị trấn Trâu Quỳ) túm năm tụm ba bàn tán về vụ việc bé trai bị bỏ rơi trong khe tường. Hầu hết người dân đều tỏ ra vô cùng thương xót trước hoàn cảnh của em bé. Một người dân cho biết, bé trai đã được đưa đến bệnh viện Xanh Pôn để chăm sóc.
 
Theo người dân địa phương, tại khu nhà trọ sinh viên - nơi phát hiện cháu bé bị bỏ rơi, một mảng tường bị đục thủng vẫn còn nguyên. Khe tường vô cùng chật hẹp, xung quanh có rách cùng rất nhiều mảnh vỡ bê tông.
 
Là người đầu tiên phát hiện sự việc, một nữ sinh viên trọ tại phòng 301 khu nhà trọ trên kể lại, khoảng 3h ngày 18/8, đang nằm trong phòng thì nghe tiếng trẻ con khóc. Nữ sinh kể lại cho bạn cùng phòng nghe nhưng người bạn cho rằng có thể là tiếng mèo kêu. Do mệt nên ít phút sau nữ sinh đã ngủ thiếp đi.
 
Diễn biến mới nhất vụ bé sơ sinh bị bỏ rơi trong khe tườnDiễn biến mới nhất vụ bé sơ sinh bị bỏ rơi trong khe tườngg
Bé trai được chăm sóc y tế tại trạm y tế
 
Cũng theo nữ sinh này, đến khoảng 17h cùng ngày lại tiếp tục nghe thấy tiếng trẻ con khóc rất yếu ớt nên cầm đèn pin lần theo tiếng khóc. "Tôi cùng bạn nghe rõ tiếng trẻ con nên nhìn qua khe tường thì phát hiện chiếc chân trẻ con đang động đậy. Ngay sau đó chúng tôi chạy xuống khe tầng 1 soi đèn pin thì phát hiện cháu bé nên vội vã báo người dân sống xung quanh", nữ sinh kể lại.
 
Theo tờ Saostar, khi bé trai sơ sinh được đưa ra trên người xây xát, còn nguyên dây rốn, không mặc quần áo. Người dân đã lấy một chiếc khăn quấn lại cho bé và đưa cho nhân viên y tế chăm sóc.
 
Một người dân sống trong ngõ cho biết: "Khi biết tin bé bị bỏ rơi, người dân trong ngõ ai cũng bức xúc. Ai cũng lên án hành động vứt bỏ cháu bé. Nhưng cũng may phát hiện ra sớm nên cháu bé còn sống. Nếu người mẹ sinh ra không nuôi được có thể mang lên chùa gửi hoặc nhờ người dưỡng dục. Sinh ra mà vứt bỏ như này thì tội nghiệp con quá".
 
Bé sơ sinh bị bỏ rơi trong chùa tại Bình Phước
 
 
Theo Thanh Mai/KSCĐ