Văn Hậu về nước nhưng lỡ cơ hội tập trung ĐT Việt Nam
Với việc sẽ mất 14 ngày cách ly sau khi trở lại Việt Nam, Đoàn Văn Hậu gần như sẽ không có mặt ở đợt tập trung sắp tới của ĐT Việt Nam.

Văn Hậu chắc chắn sẽ vắng mặt ở đợt tập trung đầu tiên của ĐT Việt Nam trong năm nay.
Ông Đỗ Vinh Quang – Chủ tịch CLB Hà Nội cho biết: “Đội bóng Thủ đô đã liên hệ với Văn Hậu và hỗ trợ để cầu thủ này đặt vé trở về Việt Nam trên chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước từ Paris (Pháp) vào ngày 1/8 tới. Dự kiến ngày 2/8, Hậu sẽ về đến sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) và tiến hành cách ly bắt buộc theo quy định“.
Như vậy, sau 14 ngày cách ly, Đoàn Văn Hậu mới có thể trở lại tập luyện và thi đấu như những cầu thủ khác tại Hà Nội. Dù vậy, điều này gần như khiến anh sẽ bỏ lỡ đợt tập trung đầu tiên của ĐT Việt Nam trong năm nay.
Bởi lẽ theo kế hoạch dự kiến của VFF và HLV Park Hang Seo, ĐT Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 10 – 16/8 để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.
>> Xem thêm: Văn Hậu về nước nhưng lỡ cơ hội tập trung ĐT Việt Nam
Công Phượng thất thế trước tiền đạo Uzbekistan ở cuộc bầu chọn cầu thủ được yêu thích nhất Asian Cup
Mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã tổ chức cuộc bầu chọn danh hiệu cầu thủ được yêu thích nhất Asian Cup 2019 do fanpage chính thức của The AFC Asian Cup khởi xướng.
Những cầu thủ xuất hiện trong cuộc bầu chọn này đều là những gương mặt thi đấu nổi bật tại VCK Asian Cup 2019. Trong đó, ĐT Việt Nam đóng góp 2 gương mặt là Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Quang Hải.
Tại vòng bán kết ở cuộc bầu chọn này, Công Phượng sẽ so tài với Eldor Shomurodov, tiền đạo Uzbekistan. Sau 20 giờ mở bình chọn, tiền đạo đang khoác áo CLB TP.HCM hiện thua đối thủ khi mới có 48% số phiếu bầu so với 52% của đối thủ.
>> Xem thêm: Công Phượng thất thế trước tiền đạo Uzbekistan ở cuộc bầu chọn cầu thủ được yêu thích nhất Asian Cup
Bầu Đức lên tiếng khi VFF, VPF không dừng V-League 2020
Với tư cách là chủ tịch CLB HAGL – bầu Đức chia sẻ trên truyền thông: “HAGL vẫn sẽ tiếp tục thi đấu V-League 2020, trong trường hợp các đội khác cũng muốn tiếp tục.
Còn đặt trường hợp đa số các đội các muốn dừng giải đấu vì khó khăn, chúng tôi sẽ tôn trọng quyết định của họ, sẽ thuận theo ý kiến của số đông trong trường hợp số đông các đội không muốn giải tiếp tục nữa. Mỗi đội có một hoàn cảnh riêng mà chỉ họ mới rõ nhất”
Ông nói tiếp: “Các đội lên tiếng muốn kết thúc giải V-League 2020 ở thời điểm này là họ nói có lý đấy. Rất khó đánh giá tình hình dịch bệnh hiện nay, cũng không biết chắc được rằng dịch sẽ kéo dài bao lâu? Nếu giải phải dừng quá lâu thì các đội bóng không thể chờ lâu như thế.
Bản thân các CLB có nỗi khổ riêng về tài chính, về gánh nặng tiền lương, về bộ máy nhân sự… nên đề xuất dừng V-League lúc này của họ không phải là đề xuất vô lý.
Riêng CLB HAGL thì giải có dừng hay tiếp tục, tôi vẫn duy trì đội bóng và trả lương cho các cầu thủ. Thành ra, tôi sẽ tôn trọng ý kiến của các CLB khác và thuận theo số đông”.
>> Xem thêm: Bầu Đức lên tiếng khi VFF, VPF không dừng V-League 2020
Truyền nhân của Ronaldo tại Real Madrid mắc Covid-19
Trang chủ Real Madrid vừa xác nhận tiền đạo Mariano Diaz đã mắc Covid-19. Anh này hiện đang được cho tự cách ly ở nhà, dưới sự giám sát nghiêm ngặt của đội ngũ y tế. Tin xấu này xuất hiện trong bối cảnh Real sắp đến sân Etihad của Manchester City thi đấu trận lượt về Champions League.

Mariano Diaz được xác định mắc Covid-19.
“Sau khi tiến hành xét nghiệm Covid-19 các cầu thủ, đội ngũ y tế của chúng tôi xác nhận cầu thủ Mariano Diaz đã dương tính với virus gây bệnh. Hiện Mariano đã được cách ly. Sức khỏe của cầu thủ này không bị ảnh hưởng”, trích thông báo của CLB chủ sân Bernabeu.
>> Xem thêm: NÓNG: Truyền nhân của Ronaldo tại Real Madrid mắc Covid-19
Lingard: ‘Tôi đã đánh mất bản thân’
Mùa giải 2019/20 là quãng thời gian đen tối trong sự nghiệp của Lingard. Cầu thủ này mới đây đã chia sẻ những cảm xúc khó tả của mình qua một bài đăng trên mạng xã hội Instagram: “Tôi bắt đầu bằng cách nhìn vào mình trong gương và yêu cầu anh ta thay đổi. Mùa giải này thật khó khăn vì nhiều lý do”.
Cầu thủ của MU thừa nhận đánh mất chính mình: “Tôi đã đánh mất bản thân mình với tư cách một cầu thủ cũng như con người, nhưng tôi không bao giờ muốn từ bỏ, tôi biết con người thực sự của mình cả trong lẫn ngoài sân cỏ, và biết nơi mình từng ở đâu và có thể ở đó một lần nữa. Điều đó nghĩa là tôi cần làm việc chăm chỉ hơn trước và tin tưởng những người xung quanh, những người biết điều gì tốt nhất để giúp tôi trở lại”.
>> Xem thêm: Lingard: ‘Tôi đã đánh mất bản thân’
Viết Định









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu