Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Điểm tin bóng đá 9/11: Phi Sơn đầu quân cho Hà Tĩnh; Ronaldo ghi bàn và chấn thương, Juventus chia điểm đáng tiếc

Chia tay TP.HCM, Phi Sơn trở về thi đấu cho quê hương; Lương Xuân Trường: “HAGL sẽ trở lại mạnh mẽ ở mùa giải sang năm”; Ronaldo ghi bàn và chấn thương, Juventus chia điểm đáng tiếc… là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá 9/11.

Chia tay TP.HCM, Phi Sơn trở về thi đấu cho quê hương

Sau khi kết thúc hợp đồng với TP.HCM, Trần Phi Sơn nhận được một số đề nghị, trong đó đội bóng cũ SLNA là nơi tích cực nhất muốn săn đón anh trở về. Tuy nhiên, tiền vệ sinh năm 1992 quyết định nhận lời gia nhập Hà Tĩnh, đội bóng quê hương.

Phi Sơn sẽ trở về thi đấu cho Hà Tĩnh.

Phi Sơn cho biết: “Tôi sẽ chia tay TP.HCM sau khi mùa giải này khép lại. Tôi đã đạt được thoả thuận để về đầu quân cho đội bóng quê hương, Hà Tĩnh.

Bản hợp đồng của Phi Sơn và Hà Tĩnh có thời hạn 3 năm, chi phí lót tay, chế độ không được tiết lộ.

Trần Phi Sơn là cầu thủ gốc Hà Tĩnh, sinh năm 1992 và trưởng thành từ lò đào tạo Sông Lam Nghệ An. Rời sân Vinh, Phi Sơn gia nhập CLB TP. HCM từ mùa giải 2018.

>> Xem thêm: Chia tay TP.HCM, Phi Sơn trở về thi đấu cho quê hương

Lương Xuân Trường: “HAGL sẽ trở lại mạnh mẽ ở mùa giải sang năm”

Sau chuỗi 6 trận thua liên tiếp kể từ khi bước vào giai đoạn 2, HAGL đã giành chiến thắng 3-0 ở vòng cuối cùng V-League 2020 trong cuộc tiếp đón Hà Tĩnh trên sân Pleiku.

Đây được coi như là món quà của BHL và cầu thủ HAGL gửi đến cho những người hâm mộ của họ. Tiền vệ Lương Xuân Trường chia sẻ: “Chúng tôi rất nỗ lực cho trận đấu cuối cùng trên sân nhà. Chúng tôi có kết quả tốt để dành tặng cho NHM và với mong muốn cảm ơn, tri ân khán giả luôn đồng hành dù cho HAGL thua những trận đấu liên tiếp. Như một lời hứa hẹn cho mùa giải mới, chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn nữa”.

>> Xem thêm: Lương Xuân Trường: “HAGL sẽ trở lại mạnh mẽ ở mùa giải sang năm”

CLB Hà Nội: “Viettel xứng đáng vô địch”

Ở lượt trận cuối cùng vòng 7 nhóm A V-League 2020, dù Hà Nội FC có chiến thắng đậm 4-0 trước Than Quảng Ninh, nhưng điều đó trở nên vô nghĩa khi Viettel đánh bai Sài Gòn 1-0 ngay tại Thống Nhất, qua đó giúp đoàn quân HLV Trương Việt Hoàng trở thành nhà vô địch tại mùa giải năm nay.

Trợ lý HLV Nguyễn Công Tuấn nói: “Viettel xứng đáng vô địch. Họ có giai đoạn 2 thi đấu rất hay. Thắng 6 trận và 1 hoà. Chúc mừng Viettel. Hy vọng khi tham dự AFC Champions League, họ sẽ có sự chuẩn bị tham gia giải đấu tốt nhất để làm đẹp mặt bóng đá Việt Nam"

>> Xem thêm: CLB Hà Nội: “Viettel xứng đáng vô địch”

HLV Mikel Arteta: “Arsenal đã có một trận đấu thất vọng”

Dù được tiếp đón Aston Villa trên sân nhà tại vòng 8 giải Ngoại hạng Anh, nhưng trong một ngày các cầu thủ Arsenal không thi đấu đúng phong độ, đoàn quân HLV Mikel Arteta đã phải nhận thất bại 0-3.

Kết quả này khiến Arsenal rơi xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng, một thành tích rất đáng thất vọng với “Pháo thủ” thành Luân Đôn.

Vì vậy, HLV Mikel Arteta đã không giấu được sự thất vọng: “Trước hết, xin chúc mừng Aston Villa vì cách họ đã chơi và chiến thắng. Chúng tôi có màn trình diễn dưới mức tiêu chuẩn. Đây là lần đầu tiên tôi thấy chúng tôi không còn giống một đội bóng. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về thất bại này.

Arsenal đã khởi đầu không tốt, dù sớm có cơ hội dẫn trước rồi bị VAR từ chối vì lỗi việt vị, nhưng đội bóng đã thua trong mọi cuộc đua, những pha tranh chấp và chơi bóng cẩu thả. Khi tạo ra cơ hội, chúng tôi không biết cách ghi bàn. Chúng tôi để lộ ra những khoảng trống và gặp nguy hiểm khi dính phản công. Đó thực sự là “sự kết hợp” tồi tệ.

Đây là sự thất vọng rất lớn. Chúng tôi mất rất nhiều công sức để xây dựng đội bóng, tạo động lực cho các cầu thủ. Những gì tôi chuẩn bị hôm nay đã không mang lại màn trình diễn như mong muốn."

>> Xem thêm: HLV Mikel Arteta: “Arsenal đã có một trận đấu thất vọng”

Ronaldo ghi bàn và chấn thương, Juventus chia điểm đáng tiếc

Sau khi trở lại từ đợt cách ly vì dịch Covid-19, C.Ronaldo đang đạt phong độ rất cao. Vì vậy, HLV Pirlo đã quyết định điền tên tiền đạo người Bồ Đào Nha vào đội hình chính trong chuyến làm khách đến sân Stadio Olimpico của Lazio.

Sự tin tưởng của HLV Pirlo đã được đền đáp xứng đáng khi chính Ronaldo là người đưa Juventus dẫn điểm ngay ở phút 15 sau pha đệm bóng cận thành từ đường căng ngang của Juan Cuadrado.

Ronaldo đã gặp chấn thương mới đây.

Có được bàn mở tỉ số, Juventus chủ yếu sử dụng lối chơi rình rập, chờ đợi những pha phản công. Vì vậy, Laizo kiểm soát bóng nhiều hơn ở quãng thời gian thi đấu sau đó. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn tỏ ra rất khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đội khách.

Đang thi đấu tốt và chặt chẽ, thế nhưng tai họa đã ập đến với Juventus khi tiền đạo Ronaldo dính chấn thương và phải nhường chỗ cho Paulo Dybala ở phút 76.

Không còn Ronaldo cắm ở phía trên, cầu thủ Lazio cũng mạnh dạn đẩy cao đội hình hơn để dồn ép Juventus.  Đúng vào phút bù giờ cuối cùng, Joaquin Correa có pha đột phá dũng mãnh vào vòng cấm, rồi tung ra đường chuyền cho Caicedo. Cầu thủ này khống chế một nhịp trước khi dứt điểm rất nhanh vào góc xa, san bằng tỷ số 1-1 cho Lazio.

>> Xem thêm: Ronaldo ghi bàn và chấn thương, Juventus chia điểm đáng tiếc

Viết Định