“Đàn em” Tiến Linh tự tin ghi điểm với HLV Park Hang Seo
Chiều 4/11, quân số trong tay HLV Park Hang Seo đã tăng lên con số 27 cầu thủ khi ba cầu thủ Nhâm Mạnh Dũng, Trần Danh Trung (Viettel) và Nguyễn Trần Việt Cường (B.Bình Dương) đã lên hội quân cùng U22 Việt Nam.

Việt Cường tích cực ghi điểm với HLV Park Hang Seo.
Giống như 2 buổi tập trước, ở buổi tập thứ 3 HLV Park Hang Seo đã yêu cầu các cầu thủ tập theo giáo án khá nặng Với những bài tập thiên về kĩ thuật, sức bền như thi tâng bóng, dắt bóng, chuyền vượt chướng ngại vật, phối hợp nhanh, dứt điểm…
Tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường (B. Bình Dương) cho biết: “Sau đợt tập trung trước, tôi cũng đã cố gắng tập luyện khi trở về để khắc phục điểm yếu của mình như tập thêm về thể lực, sức mạnh, đồng thời học hỏi từ anh Tiến Linh về sự linh hoạt… Tôi đã thay đổi nhiều hơn trong đợt tập trung này. Mục tiêu của tôi là cố gắng ghi điểm trong mắt thầy Park”
>> Xem thêm: “Đàn em” Tiến Linh tự tin ghi điểm với HLV Park Hang Seo
Đoàn Văn Hậu: “Chấn thương đang tiến triển tốt; Hà Nội sẽ không bỏ cuộc”
Ở cuộc tiếp đón Sài Gòn FC, do trung vệ Nguyễn Thành Chung vắng mặt vì thẻ phạt, nên Đoàn Văn Hậu đã được HLV Chu Đình Nghiêm tung ra sân ngay từ đầu. Văn Hậu chơi cặp trung vệ cùng người đồng đội Đặng Văn Tới. Ngay trong lần đầu tiên ra sân ở mùa giải này, Hậu chơi trọn 90 phút.
Dù để thua 2 bàn ở trận đấu này, nhưng có thể khẳng định rằng Văn Hậu đã có một trận đấu tốt khi hoàn thành nhiệm vụ chia cắt bộ đôi Geovane và Paulo Pedro.
Đoàn Văn Hậu cho biết: “Khi tôi bị chấn thương sau khi trở về Việt Nam, đó là quãng thời gian rất khó khăn. Tuy nhiên, huấn luyện viên đã tin tưởng và cho tôi thi đấu đủ 90 phút.
Quá trình bình phục chấn thương của tôi đang tiến triển tốt. Tôi vừa tập luyện, thi đấu vừa điều trị chấn thương. Sau khi quay lại sau chấn thương, để đạt 100% rất là khó, nhưng tôi dần lấy lại phong độ của mình”.
Bên cạnh đó, Văn Hậu khẳng định quyết tâm cao của cá nhân anh và tập thể đội bóng trước vòng đấu cuối: “CLB Hà Nội luôn hướng đến chức vô địch. Dù có thế nào đi nữa, chúng tôi cũng không bỏ cuộc, sẽ chiến đấu hết mình vì khán giả và những người yêu mến đội bóng”.
>> Xem thêm: Đoàn Văn Hậu: “Chấn thương đang tiến triển tốt; Hà Nội sẽ không bỏ cuộc”
HLV Vũ Tiến Thành chê HAGL và TP.HCM không thi đấu xả thân như Sài Gòn FC
Sài Gòn FC đã chính thức bị loại khỏi cuộc đua vô địch ở mùa giải năm nay sau trận thua 2-4 trước Hà Nội FC. Đó là trận thua “tâm phục khẩu phục” của thầy trò HLV Vũ Tiến Thành.
Ông cũng không quên nhắc lại việc TP.HCM hay HAGL đã không thi đấu xả thân như Sài Gòn FC mà “dâng điểm” cho Hà Nội.
“CLB Sài Gòn là đội bóng có tổ chức tốt bậc nhất V-League mùa này. Nếu ai nói chúng tôi dâng điểm cho CLB Hà Nội, người đó bị điên. Chúng tôi đã xả thân suốt 19 trận mùa này và đua vô địch tới giờ phút này chỉ để nhường điểm ư? Nếu tất cả 8 đội đua vô địch, ví dụ như CLB TP.HCM, HAGL cũng đá xả thân như chúng tôi, CLB Hà Nội đâu có 12 điểm? Tôi nói thế để bóng đá Việt Nam phát triển hơn,” HLV Vũ Tiến Thành chốt lại.
>> Xem thêm: HLV Vũ Tiến Thành chê HAGL và TP.HCM không thi đấu xả thân như Sài Gòn FC
Paul Scholes: “Hậu vệ Man Utd đá như U10, thật xấu hổ”
Ở lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League, Manchester United đã nhận thất bại 1-2 trước Istanbul Basaksehir tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Đáng chú ý, ở tình huống để Demba Ba mở tỉ số, hàng phòng ngự Manchester United đã thi đấu rất khó hiểu khi dâng lên quá cao để tiền đạo chủ nhà thoải mái thoát xuống rồi nhận bóng dễ dàng đánh bại thủ môn Henderson.
Chứng kiến những gì cầu thủ Manchester làm ở tình huống này, Paul Scholes bức xúc: “Hoàn toàn là cách tổ chức, chắc chắn bạn luôn cần có ai đó ở vạch giữa sân?. Bạn thấy Phelan ở đường biên chỉ về phía Matic và nói: ‘Cậu đáng lẽ nên ở đó.’
… Giống như bóng đá cấp độ U10, bạn cần 1 cầu thủ đằng sau, 1 cầu thủ phía trên. Tôi có thể hiểu nếu đó là phút cuối và bạn cần tìm kiếm 1 bàn thắng nhưng sau bao nhiêu phút, 15 à? Thật xấu hổ. Tôi chẳng biết bộ tứ hậu vệ đã làm gì.”
>> Xem thêm: Paul Scholes: “Hậu vệ Man Utd đá như U10, thật xấu hổ”
HLV Solskjaer từ chối bình luận về khả năng sẽ bị sa thải
Man United đã bất ngờ thất thủ 1-2 trên sân của Istanbul Basaksehir. Demba Ba và Edin Visca sớm đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-0 ở các phút 12 và 40. Dù Martial đã rút ngắn tỉ số sau đó nhưng điều này là không đủ để đoàn quân HLV Solskjaer giật lại ít nhất 1 điểm.

HLV Solskjaer có nguy cơ bị sa thải.
Đó là một màn trình diễn khá tồi của “Quỷ đỏ”, khi chỉ có đúng 2 cú sút trúng đích, bao gồm cả bàn thắng của Martial.
Thất bại trên đồng nghĩa với việc Manchester United chỉ thắng 1 trong 4 trận gần nhất, trước chuyến làm khách Everton, vòng 8 Ngoại hạng Anh vào cuối tuần.
Nói về nguy cơ bị sa thải, HLV Solskjaer cho biết: “Tôi từ chối bình luận về điều này vì vẫn còn quá sớm và ý kiến xung quanh thì lúc nào cũng có. Tôi được CLB bổ nhiệm và tôi cùng các cộng sự phải làm việc hết mình.
Điều duy nhất tôi biết và hi vọng các cầu thủ cũng vậy, đó là phải hành động cho trận gặp Everton cuối tuần này. Vì chúng tôi hiểu đó sẽ là một trận đấu khó khăn, nên tôi thấy vui khi chúng tôi có ngay một trận đấu vào thứ bảy tới.”
>> Xem thêm: HLV Solskjaer từ chối bình luận về khả năng sẽ bị sa thải
Viết Định









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu