HLV Phan Thanh Hùng giới thiệu trò cưng thay Duy Mạnh, Đình Trọng ở ĐT Việt Nam
Ấn tượng về những gì Thanh Hào thể hiện trong thời gian qua, HLV Phan Thanh Hùng đã tiến cử trung vệ này lên ĐTQG: “Dương Thanh Hào làm việc với tôi ngót nghét 10 năm kể từ khi tôi ra Hà Nội. Hiện nay, phong độ của Hào tốt hơn trước. Tôi mong đội tuyển cho Hào cơ hội.

Thanh Hào đang chơi rất hay trong màu áo Than Quảng Ninh.
Hào từng lên tuyển rồi. Tôi cũng nhận được câu hỏi về Hào từ đội tuyển thì tôi trả lời. Cậu ấy có tố chất, ông Park Hang Seo nên trao cơ hội. Quan trọng có hợp hay không thôi.
Tôi thì nghĩ hợp vì Hào công, thủ, làm bóng, tranh cướp đều được. Trên tuyển, các cầu thủ phòng ngự cũng phải tấn công, phải làm bóng, đọc tình huống. Hào có hết các tố chất ấy. Vấn đề duy nhất của Hào là thể lực. Hiện giờ, cậu ấy khắc phục được điểm này dần và đá trọn vẹn 90 phút”.
>> Xem thêm: HLV Phan Thanh Hùng giới thiệu trò cưng thay Duy Mạnh, Đình Trọng ở ĐT Việt Nam
HLV Lê Huỳnh Đức ấn tượng với màn thể hiện của cầu thủ trẻ nhất V-League 2020
Trước khi bước vào trận đấu với SLNA, dù hai đội đã chính thức trụ hạng, nhưng HLV Lê Huỳnh Đức vẫn đưa ra đội hình gần như mạnh nhất, ngoại trừ việc gây bất ngờ khi để Nguyễn Phi Hoàng, cầu thủ mới 17 tuổi đá chính ngay từ đầu ở vị trí tiền vệ trái.
Dù đây mới là trận đấu chính thức đầu tiên của Phi Hoàng, nhưng cầu thủ người Quảng Bình đã chơi rất tự tin khi đối đầu với những đàn anh như Sỹ Nam, Tuấn Tài hay cả Xuân Mạnh.
Chính Phi Hoàng là người trừng phạt sai lầm của Xuân Mạnh ở hiệp 2 để có pha căng ngang chuẩn xác cho Akinade băng vào đệm bóng cận thành để ấn định chiến thắng 2-0 cho SHB Đà Nẵng.
Sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức đã dành lời khen cho Phi Hoàng: “Dù đã hết mục tiêu, nhưng chúng tôi ra sân lúc nào cũng với tinh thần thi đấu hết mình. Lực lượng chúng tôi cũng chỉ có nhiêu đó thôi, dự bị toàn những cầu thủ trẻ, chưa đáp ứng được.
Tuy nhiên, trận đấu với SLNA có một gương mặt chơi rất ấn tượng đó là cầu thủ Hoàng, số 4 (Nguyễn Phi Hoàng – PV), đó là cầu thủ mới 17, 18 tuổi nhưng khi được tôi mạnh dạn cho đá chính đã thi đấu rất tốt.
Tôi nghĩ đây là một cầu thủ triển vọng trong tương lai của bóng đá Việt Nam, nếu như anh ta tiếp tục học hỏi và phấn đấu.”
>> Xem thêm: HLV Lê Huỳnh Đức ấn tượng với màn thể hiện của cầu thủ trẻ nhất V-League 2020
Trọng tài khiến Nam Định thua oan Quảng Nam bị “treo cờ”
Do sai lầm trong tình huống cần phân định có bàn thắng hay không, ảnh hưởng tới kết quả trận đấu, trọng tài K Đức Tuấn bị treo cờ hết mùa giải.
Cụ thể ở phút thứ 76, cầu thủ Đỗ Merlo của CLB Nam Định đã có pha dứt điểm về phía khung thành của CLB Quảng Nam. Bóng đập trúng bụng cầu thủ mang số áo 17 Hoàng Xuân Tân của CLB Nam Định bật ra, và cầu thủ mang áo số 9 Rafaelson của CLB Nam Định đã dứt điểm nối tiếp tung lưới CLB Quảng Nam.
Ở tình huống này, hai cầu thủ Hoàng Xuân Tân và Rafaelson đều đứng trên cầu thủ phòng ngự và thủ môn của CLB Quảng Nam. Trợ lý trọng tài 1 K Đức Tuấn quan sát ở vị trí thuận lợi, tầm nhìn không bị che khuất, và ông cũng không căng cờ báo lỗi các cầu thủ của CLB Nam Định trước khi bóng trúng người cầu thủ Hoàng Xuân Tân bật ra.
Nhưng khi được cầu thủ Rafaelson dứt điểm vào lưới CLB Quảng Nam, Trợ lý trọng tài 1 K’ Đức Tuấn lại căng cờ báo lỗi việt vị và không công nhận bàn thắng của CLB Nam Định.
>> Xem thêm: Trọng tài khiến Nam Định thua oan Quảng Nam bị “treo cờ”
Mesut Ozil phá vỡ sự im lặng, tố Arsenal lừa dối cầu thủ
Mới đây, tiền vệ Mesut Ozil đã bị gạch tên khỏi danh sách đăng ký 25 cầu thủ Arsenal tham dự Premier League 2020/21, trước đó, anh cũng bị gạt ra khỏi danh sách tham dự Europa League.
Trên trang cá nhân của mình, Mesut Ozil đã không giấu được sự thất vọng của mình. Anh viết: “Khi ký hợp đồng mới với Arsenal năm 2018, tôi đã cam kết sự trung thành của mình với CLB mà tôi rất yêu thích. Tuy nhiên, bây giờ tôi rất buồn vì điều này đã không được đội bóng đền đáp lại. Có lẽ ngày nay, sự trung thành rất khó có được.
Trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra, mọi thứ diễn ra rất bình thường, và tôi cũng rất vui với sự phát triển của CLB qua sự dẫn dắt của HLV mới Mikel Arteta. Bản thân tôi cũng đang tiến triển phong độ trên đà tích cực để đáp ứng yêu cầu mới. Nhưng rồi mọi thứ thay đổi hoàn toàn, tôi không được phép chơi bóng cho Arsenal nữa”.
>> Xem thêm: Mesut Ozil phá vỡ sự im lặng, tố Arsenal lừa dối cầu thủ
HLV Zidane nói gì sau thất bại tệ hại trước Shakhtar Donetsk?
Dù được đánh giá cao hơn Shakhtar Donetsk rất nhiều, nhưng Real Madird đã bất ngờ nhận thất bại 2-3 trước đối thủ ngay trên sân nhà. Đây là thất bại thứ 2 liên tiếp của thầy trò HLV Zidane trên mọi đấu trường.

Zidane sẽ sửa chữa lổ hổng hiện tại của Real Madrid.
HLV Zidane nói về thất bại trước Shakhtar Donetsk: “Mọi thứ thật tồi tệ, như một mớ hỗn độn của cảm xúc. Bàn thua đầu tiên khiến chúng tôi đánh mất sự tự tin trong hiệp 1. Song tôi rất mừng khi các cầu thủ đã thay đổi tích cực hơn trong hiệp 2.
Chúng tôi mắc lỗi khi để đối thủ có bàn mở tỷ số và phải thừa nhận là trong cả hiệp một, các cầu thủ đều thiếu đi sự tự tin. Kết quả này thật sự khó chấp nhận và tôi là người phải chịu trách nhiệm để tìm ra giải pháp cho những trận đấu sắp tới”.
Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Pháp cũng sẽ tìm ra những giải pháp cho các trận đấu sắp tới: “Tôi nhận thấy mình có đủ năng lực để sửa chữa những lỗ hổng mà Real đang gặp phải. Các cầu thủ cũng sẽ phải cố gắng để giải quyết mọi vấn đề. Chúng tôi đang tìm ra giải pháp tốt nhất và chắc chắn sẽ sửa chữa mọi sai lầm. Lúc này, điều quan trọng nhất là khâu chuẩn bị để hướng tới trận gặp Barca sắp diễn ra.”
>> Xem thêm: HLV Zidane nói gì sau thất bại tệ hại trước Shakhtar Donetsk?









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu