Sau Công Phượng, đến lượt Lâm Ti Phông nghỉ hết V-League 2020
Ở trận thua Viettel, ở phút 50, Lâm Ti Phông nỗ lực đi bóng vào vòng cấm trong sự truy cản quyết liệt của Quế Ngọc Hải và Trương Văn Thiết. Pha va chạm này khiến cựu tuyển thủ U23 Việt Nam bị mất đà, ngã chống tay xuống đất và tỏ ra rất đau đớn.

Lâm Ti Phông chia tay V-League 2020.
Sáng nay, Lâm Ti Phông đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra kỹ hơn về mức độ chấn thương. Bác sỹ xác định Ti Phông bị trật khớp khuỷu tay và bác sĩ đã bó bội cho anh. Với chấn thương này, Ti Phông được chuẩn đoán nghỉ ít nhất 1 tháng, đồng nghĩa không còn cơ hội thi đấu ở lượt về V-League 2020.
Bên cạnh đó, Lâm Ti Phông sẽ tiếp tục đi kiểm tra chấn thương bằng cách chụp MRI nhằm chuẩn đoán chính xác hơn về chấn thương khủy tay.
>> Xem thêm: Sau Công Phượng, đến lượt Lâm Ti Phông nghỉ hết V-League 2020
HLV Vũ Tiến Thành nói gì về trận thua trước B. Bình Dương?
Lý giải về trận trước Bình Dương, HLV Vũ Tiến Thành nói: “Bàn thua sớm khiến chúng tôi phải đẩy cao đội hình lên tấn công trong khi B. Bình Dương chơi phản công rất hay nên chúng tôi đành thua thêm. Tiền đạo ngoại binh Pedro vừa hồi phục chấn thương cũng chưa trở lại phong độ cao nhất.
Chúng tôi đã không gặp may mắn trong trận này khi bóng đã 2 lần tìm đến xà ngang, cột dọc. Nếu có bàn rút ngắn tỷ số sớm thì mọi chuyện có thể đã khác. Tuy nhiên, trận này phải thừa nhận B.Bình Dương chơi phòng ngự phản công tốt.”
>> Xem thêm: HLV Vũ Tiến Thành nói gì về trận thua trước B. Bình Dương?
Phố Núi tìm lại niềm vui?
Trong 13 lần tiếp đón Hà Nội FC, HAGL giành tới 5 chiến thắng, hòa 4 trận và chỉ nhận 3 thất bại. Kể từ khi lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh xuất hiện ở V-League đội bóng phố núi chỉ thua Hà Nội FC duy nhất một trận ở Pleiku.
Vì vậy, dù HAGL vừa trải qua trận thua đậm trước Viettel ở vòng trước, nhưng nhiều cổ động viên phố Núi tin rằng khi trở về sân nhà Pleiku, thầy trò HLV Nguyễn Văn Đàn sẽ thể hiện được bộ mặt rất khác với lối chơi tấn công rực lửa, cống hiến.
Bởi lẽ, HAGL là một trong 2 CLB chưa thua trận nào trên sân nhà kể từ đầu mùa giải. Họ giành được 5 chiến thắng trong 6 trận đấu, chỉ để một đội có điểm ra về là Sài Gòn FC. Vì thế, niềm tin này là hoàn toàn có cơ sở.
Dù vậy ở trận đấu chiều nay, HAGL sẽ không có được sự phục vụ của trung vệ ngoại Memovic và thủ môn Bửu Ngọc đều đã nhận đủ 3 thẻ. Song, HLV Nguyễn Văn Đức chắc chắn sẽ có phương án để khóa chặt các mũi tấn công bên phía Hà Nội FC.
Trong đó, hàng phòng ngự đội bóng phố Núi chắc chắn phải để ý rất nhiều đến Quang Hải, người đang có phong độ cao và đóng vai trò là hạt nhân trong lối chơi của Hà Nội FC, nếu hóa giải được Hải “con” thì cơ hội có điểm của HAGL là rất cao.
>> Xem thêm: Nhận định HAGL vs Hà Nội (17h00, ngày 15/10): Phố Núi tìm lại niềm vui?
Harry Maguire lại gây họa, ĐT Anh thua thất vọng Đan Mạch
Tiếp đón Đan Mạch trên sân nhà Wembley với mục tiêu giành trọn 3 điểm, ĐT Anh lập tức áp đặt thế chủ động ngay trong những phút đầu tiên.
Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu đã đến khi trung vệ Harry Maguire nhận liên tiếp 2 thẻ vàng ở các phút 4 và 31, qua đó bị truất quyền thi đấu khi hiệp 1 còn chưa hết thúc.
Việc thi đấu thiếu người khiến ĐT Anh không còn duy trì được sự áp đặt cần thiết về khung thành Đan Mạch. Không chỉ vậy, ở phút 35, tới lượt Kyle Walker mắc sai lầm khi phạm lỗi với Thomas Delaney trong vòng cấm và gây ra quả phạt đền.
Trên chấm phạt đền, “nhạc trưởng” Eriksen đã không mắc sai lầm nào để mở tỉ số 1-0 cho Đan Mạch. Đó cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu này.
>> Xem thêm: Harry Maguire lại gây họa, ĐT Anh thua thất vọng Đan Mạch
Ronaldo “béo” khen Neymar hết lời khi bị đàn em phá kỷ lục
Với cú hattrick vào lưới ĐT Peru tại lượt trận thứ hai vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ, tiền đạo Neymar đã có 64 bàn sau 103 trận khoác áo ĐT Brazil, qua đó vượt mặt Ronaldo “béo” để trở thành chân sút vĩ đại thứ hai lịch sử đội bóng này.

Neymar được Ronaldo "béo" khen ngợi.
Ngay lập tức, trên trang cá nhân của mình, Ronaldo “béo” khen ngợi Neymar: “Tất cả sự tôn trọng dành cho cậu, Neymar! Cậu đã thi đấu rất nhiều, đi bóng, rê bóng, kiến tạo và ghi bàn. Cậu đang viết một câu chuyện thật đẹp. Một cầu thủ toàn diện và ngày càng trưởng thành.
Hãy tiếp tục tin tưởng vào bản thân bởi tài năng của cậu và không ai có thể tước đoạt nó đi được. Có rất nhiều kỷ lục cần phá vỡ. Thật tự hào khi thấy một người Brazil ở đỉnh cao”.
>> Xem thêm: Ronaldo “béo” khen Neymar hết lời khi bị đàn em phá kỷ lục
Viết Định









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu