Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Điểm sáng giữa tâm dịch Vũ Hán: Cụ bà nhặt rác nức nở xin góp 10.000 tệ cho công cuộc chống corona

Giữa tâm dịch biến hóa khôn lường vẫn còn sự giúp sức của rất nhiều những “Thiên Thần” không mặc áo trắng khiến người dân Vũ Hán, Hồ Bắc cảm thấy ấm lòng.

Một bà cụ họ Từ ở tỉnh Giang Tô bật khóc khi cảnh sát từ chối 1 vạn tệ bà quyên góp cho Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Vũ Hán, một ông cụ sẵn sàng quyên góp cho Vũ Hán 12.000 tệ, một đứa trẻ dùng số tiền tiết kiệm để quyên góp hay anh nông dân cũng chung tay quyên góp rau sạch do chính anh trồng cho bệnh viện Hòa Hiệp Vũ Hán… Tất cả điều này cho thấy giữa tâm dịch biến hóa khôn lường vẫn còn sự giúp sức của rất nhiều những “Thiên Thần” không mặc áo trắng khiến người dân Vũ Hán, Hồ Bắc cảm thấy ấm lòng.
 
Đã có rất nhiều người khó khăn cũng dành số tiền ít ỏi họ tiết kiệm được để quyên góp cho Vũ Hán
 
Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, Vũ Hán, Hồ Bắc đã chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, tỷ lệ chẩn đoán mắc bệnh và số lượng bệnh nhân nhiễm bệnh cũng đang tăng lên hằng ngày dẫn đến sự thiếu hụt nguồn cung cấp y tế ở đây. Nhiều doanh nghiệp chăm sóc, tổ chức, các công nhân, nông dân và doanh nhân trên cả nước đã cùng chung tay giúp đỡ, cổ vũ tinh thần cho Vũ Hán, Hồ Bắc. Để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, Hồ Bắc và Vũ Hán đã đóng cửa các thành phố, chặn giao thông, hạn chế di chuyển dân số, thực hiện kiểm soát giao thông trong khu vực dịch bệnh và khuyến cáo người dân giảm thiểu việc ra ngoài đường.
 
Theo Tân Hoa Xã ngày 3 tháng 2, tại thành phố Giang Âm, tỉnh Giang Tô, tại Ủy ban xã Đông Lâm, thị trấn Chu Trang, theo video quay lại, một bà cụ 73 tuổi ôm mặt khóc vô cùng thương tâm. Thì ra, bà cụ Từ Mỹ Anh thường ngày làm công việc nhặt rác để kiếm sống, bà đã lấy hết số tiền dành dụm của mình đem tới Ủy ban xã, xin Ủy ban giúp bà ủng hộ cho Vũ Hán. Ban đầu bà quyên góp 9.000 nhân dân tệ nhưng sau đó đã gửi thêm 1.000 tệ cuối cùng, tổng cộng là 10.000 tệ cho Vũ Hán. Bí thư xã thương xót bà cụ vốn có cuộc sống khó khăn, dành dụm được số tiền này cũng chẳng dễ dàng, nên đã từ chối nhận tiền của bà, không ngờ bà cụ đau lòng đến độ bật khóc nức nở ngay tại Ủy ban. Câu chuyện về lòng nhân đạo tuyệt vời của bà cụ họ Từ này khiến rất nhiều người xúc động.
 
Câu chuyện về lòng nhân đạo tuyệt vời của bà cụ họ Từ này khiến rất nhiều người xúc động.
 
Việc tiếp nhiên liệu ở Vũ Hán, Hồ Bắc đã trở thành sự đồng thuận của người dân trên khắp cả nước, vô số sự quyên góp và tình yêu đã tiếp tục được gửi đến thành phố Vũ Hán. Trước đó, ngày 31 tháng 1 tại tỉnh Sơn Đông, một ông cụ làm việc ở Công ty vệ sinh Rizhao đã đem 12.000 NDT đặt lên quầy tiếp tân ở đồn cảnh sát rồi ngay lập tức quay người bỏ đi. Cảnh sát mở bọc giấy ra thấy một tệp tiền mặt, trên tờ giấy còn ghi dòng chữ: "Xin hãy nhanh chóng gửi ngay tới Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Vũ Hán, đây là chút tấm lòng nhỏ bé của tôi mong được ủng hộ các thiên thần áo trắng". Sau đó cảnh sát cầm theo tiền chạy ra ngoài cửa thì đã không thấy bóng dáng ông cụ đâu.
 
 
 "Xin hãy nhanh chóng gửi ngay tới Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Vũ Hán, đây là chút
tấm lòng nhỏ bé của tôi mong được ủng hộ các thiên thần áo trắng" - mẩu giấy của ông cụ để lại.
 
Bên cạnh đó còn là vô số câu chuyện về tấm lòng nhân ái khác như: Một đứa trẻ ở Vũ Hán đã dùng tất cả tiền tiết kiệm của mình để quyên góp, hay một nông dân tặng rau mà anh ta trồng…
 
Trên mạng xã hội lan truyền nhanh chóng những video và hình ảnh này, cư dân mạng gọi hành động đẹp của những người này là: "Điều kỳ diệu dành cho Vũ Hán bởi những thiên thần không mặc áo trắng".
 
Xem thêm: Test nhanh các loại khẩu trang phổ biến hiện nay trước dịch viêm phổi cấp nCoV
 
Bích Ngọc (biên dịch)