Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Diễm My 9x từng muốn chết vì ồn ào 'đá đểu đồng nghiệp'

Đối mặt với làn sóng chỉ trích, tẩy chay từ khán giả, Diễm My 9x tổn thương, từng suy nghĩ tiêu cực.

Diễm My 9x là khách mời trong chương trình Chị em chúng mình, lên sóng tối 9/9. Nữ diễn viên kể, cách đây một năm, cô vướng scandal lớn nhất sự nghiệp. Khi ấy, Diễm My chia sẻ story một tiệm chụp hình lấy ảnh cô để quảng cáo, kèm chú thích: "Chắc phải tính phí 100 triệu quá! Hình chụp hồi xưa mà dám in ra quảng cáo chụp ảnh thẻ". Bài viết của Diễm My bị cho "đá đểu" Trương Thế Vinh bởi trước đó nam ca sĩ đòi một nhãn hàng quần áo 25 triệu đồng khi đơn vị này tự ý dùng ảnh của anh đăng lên fanpage, phục vụ mục đích thương mại.

Diễm My sau đó bị khán giả chỉ trích. Họ cho rằng cô không biết bảo vệ thương hiệu của nghệ sĩ mà còn hùa với nhãn hàng, phản bác Trương Thế Vinh. Số khác chỉ trích Diễm My cố tình đánh bóng tên tuổi. Làn sóng tẩy chay Diễm My nổ ra. Trên fanpage một bộ phim mà Diễm My được giới thiệu góp mặt lúc ấy xuất hiện hàng loạt bình luận phẫn nộ, yêu cầu nhà sản xuất và đạo diễn loại cô.

Dù trực tiếp lên tiếng xin lỗi và trần tình hình ảnh đăng tải không liên quan gì đến vụ việc của Trương Thế Vinh nhưng loạt hashtag tẩy chay nữ diễn viên vẫn xuất hiện ồ ạt trên mạng xã hội.

"Tranh cãi nổ ra, tôi không biết chuyện gì ập đến. Mãi đến khi một người bạn gửi link bài báo nghi vấn tôi đá xéo đồng nghiệp, tôi lập tức xóa đi dòng chia sẻ. Thế nhưng, điều đáng buồn là mọi người cùng chỉ trích tôi, dùng những từ ngữ cực nặng. Điều này khiến tôi tổn thương, bức xúc. Một thứ đổ xuống đầu nên trong một giây phút nào đó, tôi thực sự muốn chết", cô nói.

Hương Giang cảm thông với Diễm My. Cô cho rằng khán giả đã quá khắt khe bởi chỉ cần một lỗi lầm dù nhỏ, nhưng họ bỏ qua hết công sức, sự cống hiến của nghệ sĩ. Theo cô, điều tốt nhất là cần giữ tinh thần, từ đó nỗ lực cống hiến và âm thầm bước qua.

Ngoài scandal "đá xéo" đồng nghiệp, Diễm My từng đối diện tin đồn cặp đại gia. "Lời đồn tệ nhất luôn gán vào tôi là có đại gia chống lưng. Người ta luôn nghĩ tôi đi cửa sau, quen đại gia này kia nên mới được nhận vai chính trong một số phim. Nhìn tôi bên ngoài như một tiểu thư nên ai cũng nghĩ tôi không phải động chân, động tay vào cái gì nên sẽ được bao bọc, che chở", cô chia sẻ.

Liên tục gặp những chuyện không vui, Diễm My đối mặt với biến cố lớn nhất đời mình vào cuối tháng 4 năm ngoái, đó là khi mẹ qua đời. Cú sốc lớn khiến cô mất ngủ kéo dài, phải dùng thuốc. Cô căng thẳng đến mức không thể tập trung đóng phim. Nhờ sự động viên, quan tâm của ê-kíp, Diễm My mới dần loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực.

Hiện Diễm My 9x nhìn cuộc sống theo một cách riêng. Cô làm việc cật lực để thấy mình còn sống và còn cống hiến được. Nữ diễn viên muốn mẹ ở trên trời tự hào và mãn nguyện vì đứa con duy nhất đang thành công và hạnh phúc. "Khi mẹ mất, tôi dọn hết đồ của bà, đóng đàng hoàng và để một góc làm kỷ niệm. Tôi dành phần lớn tiền kiếm được để đi xây cầu, xây nhà tình thương và làm từ thiện... Khi làm những công việc đó, tôi thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn".

Theo ione