Theo tờ Người đưa tin, trong hai ngày 12 và 13/11, gia đình bà Phùng Thị Chanh (SN 1959, trú tại thôn Sy, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Hà Nam) tổ chức đám tang cho chồng bà Chanh.
Để hỗ trợ công việc tang lễ, gia đình bà Chanh có thuê bà Hoàng Thị Hường (SN 1975, trú ở đường Thánh Thiên, phường Lê Lợi, TP.Bắc Giang) để phục vụ tang lễ. Vì công việc khá bận rộn nên bà Hường có dẫn theo con gái là Phùng Thị Lan Anh (SN 1995) đến phụ giúp.
Tại tang lễ, Lan Anh vừa làm việc vừa theo dõi cử chỉ hành động của khách khứa và gia chủ. Và điều Lan Anh quan tâm nhất chính là chiếc hòm tôn đựng tiềng phúng viếng chồng bà Chanh. Thấy có nhiều phúng viếng nên chắc trong hòm nhiều tiền nên Lan Anh đã nảy sinh ý đồn trộm cắp.
Khoảng 6h30 ngày 13/11, lợi dụng lúc gia chủ, anh em họ hàng, bạn bè… di chuyển linh cữu người quá cố đi hỏa táng, Lan Anh lẻn vào buồng ngủ của gia đình tìm kiếm hòm tôn đựng tiền. Khi tìm thấy hòm tôn, Lan Anh cạy nắp lấy hết phong bì trong đó.
Tiếp đó, Lan Anh bỏ phong bì ra đếm thì được 108 cái rồi cho vào túi xách đi ra ngoài. Đúng lúc này, một người dân đi ngang qua phát hiện sự việc nên đã hô hào mọi người bắt giữ đối tượng.

Lan Anh bị bắt quả tang khi vừa ăn trộm tiền phúng viếng
Qua kiểm tra phát hiện, Lan Anh ăn cắp 108 phong bì với số tiền lên đến 36,7 triệu đồng. Ngay sau đó, gia chủ đã trình báo sự việc lên cơ quan điều tra. Tại trụ sở Công an, Lan Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Cũng liên quan đến các vụ ăn trộm tiền phúng viếng, cách đây đúng 1 năm, Công an huyện Cù Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng) bắt giữ đối tượng Huỳnh Văn Năng (34 tuổi, ngụ tại xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Cụ thể, vào cuối tháng 10/2018, gia đình anh Nguyễn Văn Lượm (hàng xóm) có tổ chức tang lễ cho người thân. Năng thấy vậy nên đến chia buồn rồi ăn nhậu và ngủ lại nhà gia chủ. Đến khaonrg 3h sáng hôm sau, Năng tỉnh rượu thì thấy nhiều người đang nằm ngủ nên đi lại khu vực bàn thờ lấy trộm tiền phúng viếng rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.
Phát hiện sự việc, gia đình anh Lượm đã trình báo cơ quan chức năng. Sau đó không lâu, Năng bị bắt. Tại trụ sở Công an, Năng khai đã lấy 11 triệu đồng tiền phúng viếng của gia đình anh Lượm.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/14/di-phuc-vu-tang-le-thieu-nu-xinh-dep-tien-tay-khoang-gan-37-trieu-tien-phung-vieng_14112019165024.mp4[/presscloud]
Sang nhà thông gia ăn cưới, tiện tay trộm luôn 140 triệu đồng
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu