Vụ trộm “nực cười” xảy ra tại Andhra, Pradesh, miền Nam Ấn Độ. Vào nửa đêm hôm 12/9, thấy một ngôi nhà ở đây không khóa cửa, người đàn ông tên Babu (21 tuổi) đã nảy ra ý định đột nhập vào để trôm cắp.
Tuy nhiên, điều hòa trong nhà mát lạnh kéo theo cơn buồn ngủ ập đến, Babu quyết định tranh thủ chợp mắt. Không ngờ, tên trộm đen đủi này lại đánh một giấc dài tới tận sáng hôm sau.
Sau khi thức dậy và phát hiện ra Babu, chủ nhà có chút bất ngờ và sợ hãi nhưng đã kịp trấn tĩnh, khóa trái cửa rồi báo cho cảnh sát tới bắt tên trộm còn đang say ngủ.
Theo ĐSPL









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu