Không biết thực hư thế nào, tuy nhiên câu chuyện này đang thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng xã hội. Chuyện là anh chàng tên Kiên nào đó từ Hà Nội đi ăn cưới của bạn thân ở mãi Giao Thủy (Nam Định), nhưng ra cây ATM rút tiền thì thẻ gãy không rút được. Thế là tiền mừng đã không có, đến cả tiền đi xe khách cũng chẳng có để trả nên đành chấp nhận đi xe máy, vượt 150 km cho kịp dự cưới.

Hẳn là mừng cưới 1 triệu, nhưng ...chuyển khoản thôi nhé!
Cực chẳng đã, anh chàng đành gửi lời nhắn cho cô dâu chú rể qua một lá thư, trình bày "hoàn cảnh" và hứa nợ: "Bạn Kiên mừng 1 triệu nợ lại về nhà chuyển khoản".

Chàng trai lên tiếng thanh minh
Ngay sau khi câu chuyện được chia sẻ, nhiều người thắc mắc, không lẽ chàng trai kia không biết vay mượn ai đó để đi sao. Tuy nhiên, sau đó người có nickname Chỉ còn là giấc mơ, được cho là anh chàng Kiên đó cũng đã lên tiếng. Thì ra anh quê ở Lào Cai, đi làm việc ở Hà Nội đã lâu nên việc đi vay 1 triệu mừng cưới không quá khó. Tuy nhiên, chỉ vì sự chủ quan, và thời gian gấp mà sự cố xảy ra bất ngờ không lường được nên đành chấp nhận.
Nghe đến đây, chắc hẳn cô dâu và chú rể cũng chẳng nỡ giận đâu nhỉ?! Quan trọng là cái tình cảm chân thành thôi mà. Và, cũng chỉ thân lắm mới dám làm thế mà thôi. Đúng là một đám cưới đáng nhớ!
Xem thêm: Chuyện tình tỷ phú [ Kỳ 12]: Sức cuốn hút của cô gái nghèo nhập cư với tỷ phú Facebook
Minh Tú (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu