Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Đệ nhất mỹ nhân Sài Thành, nhiều công tử theo đuổi nhưng vẫn trái tim ‘nguội lạnh’, sa vào chất cấm

“Hồng nhan thì bạc phận”, cuộc đời mỹ nhân Sài Thành một thuở cũng ba chìm bảy nổi, lên bờ xuống ruộng.

Cái tên Cô Ba Sài Gòn có lẽ không còn quá xa lạ với nhiều người, thậm chí, giai thoại về cô Ba còn được chuyển thể thành các bộ phim đình đám. Có rất nhiều ghi chép về danh tiếng lừng lẫy của đại mỹ nhân Sài Thành lúc bấy giờ. Nhan sắc của cô Ba được ví như “liều độc dược ái tình”, bất cứ đàn ông nào khi gặp bà cũng phải say đắm. 
 

Hàng nghìn gia thoại xoay quanh cuộc đời đầy sóng gió của người phụ nữ này được lan truyền, không ai biết rõ về thân thế thực sự của cô Ba. Theo những tư liệu thời trước, Ba Thiệu và Ba Trà là hai người phụ nữ nổi tiếng xinh đẹp tuyệt trần cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX. Cả hai người đều được gọi với biệt danh “Cô Ba Sài Gòn”. Hai người, hai nhan sắc, hai số phận hoàn toàn khác nhau. 

Được biết, mỹ nhân Ba Trà tên thật là Trần Ngọc Trà (sinh năm 1906), đặt chân lên Sài Gòn khi mới 16 tuổi, xuất thân từ vùng quê nghèo Cần Đước. Cô nổi tiếng với nhan sắc mỹ miều đủ khả năng “đốn ngã” nhiều tay ăn chơi khét tiếng. Đặc biệt 2 thiếu gia Lục tỉnh là Hắc công tử và Bạch công tử, mê cô như điếu đổ, đốt tiền để xem ai nấu sôi nồi chè đậu xanh trước.

Dù xinh đẹp nhưng cô Ba lại sở hữu tính cách “coi đời lạnh như băng”, bởi tuổi thơ quá cơ cực và bị hắt hủi. Ở độ tuổi 16, Ba Trà nhanh chóng trở thành đại mỹ nhân trên đất Sài Gòn hoa hệ. Từ những thiếu gia miệt tỉnh đến các quý ông học hàm cao, văn nhân… bất cứ đàn ông nào gặp cô đều phải chết mê chết mệt nhan sắc ấy. Vẻ đẹp của Ba Trà được các nhà báo miêu tả như Ngôi sao Sài Gòn, Huê Khôi Nam Kỳ.
 

Theo thống kê của những người biết về cô Ba thì cùng một lúc cô có đến hơn chục đàn ông dưới tay. Người đàn ông nào cũng sẵn sàng cung phụng cho cô Ba tiền ăn chơi thỏa thích. Dẫu được nhiều công tử, đại gia vây quanh, không tiếc bất cứ thứ gì cho cô Ba nhưng lòng cô vẫn “lạnh như băng”, không thuộc về bất cứ ai. Có lẽ vì quá giàu có, được cung phụng nên Ba Trà sa ngã vào cờ bạc. 

“Hồng nhan thì bạc phận”, cuộc đời mỹ nhân Sài Thành một thuở cũng ba chìm bảy nổi, lên bờ xuống ruộng. Những canh bạc đã đốt hết gia sản của Ba Trà khiến cô lâm vào cảnh nợ nần, túng quẫn. Từ mỹ nhân được vạn người theo đuổi, tiền tiêu không hết, cô Ba phải đi làm thêm ở một cửa tiệm nhỏ, kiếm sống qua ngày. 
 

Nhan sắc cô Ba cũng phai nhạt dần theo thời gian bởi hậu quả của một thời ăn chơi xa hoa, chìm đắm trong chất cấm, những người đàn ông từng hứa chăm lo cho cô cũng dần lảng tránh. Lúc về già cô Ba phải sống trong sự khổ cực mà hồi nhỏ cô từng trải qua và qua đời trong sự cô độc.