Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Diễn biến mới vụ hiếp dâm bất thành quay ra năn nỉ `xin 1 cái`, hứa bồi thường rồi chém gục nạn nhân

Sau khi năn nỉ chị T. "xin 1 cái" không được và sợ bị phát hiện, Hạ liền giật lấy con dao rồi đâm nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Theo Tiền Phong, ngày 19/8, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử bị cáo Cao Văn Hạ (SN 1981, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) về tội Giết người và Hiếp dâm. Trong phiên tòa xét xử sáng nay, anh họ bị hại cho biết, em gái bị chậm hiểu, không bình thường, gia đình nghèo khó nên chưa đưa đi khám chữa được.... Phần bị cáo khả năng nhận thức trả lời câu hỏi cũng không ổn.
 
Sau khi xem xét, HĐXX xét thấy cần trả hồ sơ cho VKSND cùng cấp điều tra bổ sung, giám định tâm thần đối với cả bị hại và bị cáo.
 
Theo cáo trạng truy tố, tối 7/5/2018, sau khi uống rượu với nhóm đồng nghiệp làm nghề đẩy cát thuê ở Cần Giuộc (Long An), Hạ chạy xe về nhà ở xã Hưng Long (huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh). Khi đi ngang qua chị N.T.T.T. (SN 1981) thì nảy sinh ý định quan hệ tình dục vì biết chị T. sinh sống một mình.
 
Hạ dừng xe bên hông nhà chị T. rồi ngồi ở bên ngoài đợi cho đến khi nạn nhân tắt đèn đi ngủ thì mới mò vào. Sau nửa tiếng đợi chờ, Hạ thấy đèn trong nhà tắt nên nhặt cây gỗ đi vào thực hiện hành vi đồi bại. Trong trường hợp chị T. phản kháng thì sẽ dùng cây gỗ đánh.
 
Hạ lẻn vào trong nhà rồi trèo lên giường của chị T.. Thấy tiếng động và bóng người, chị T.  giật mình tỉnh dậy la hét "bớ hàng xóm ơi!".
 
Đề nghị giám định tâm thần bị cáo và bị hại vụ hiếp dâm
Bị cáo Hạ tại tòa án
 
Thấy chị T. bật dậy, Hạ liền lao vào ôm. Chị T. chống cự, đạp, giãy giụa khiến chiếc giường sập xuống. Chị T. lấy hết sức bình sinh đạp vào bụng Hạ thì bị kẻ này đánh vào mặt. Chị T. bật khóc rồi vùng dậy mở đèn thì nhận ra hung thủ là Hạ. Chị T. nhanh chóng vơ lấy con dao đặt trên bàn để tự vệ.
 
Biết không thể dùng vũ lực để khống chế chị T., Hạ quay ra nói lời mềm mỏng: "Cho tao ở với mày một cái". Chị T. từ chối và trả lời: "Có chết cũng không cho mày".
 
Tiếp đó, Hạ năn nỉ chị T. không được nói lớn tiếng, sẽ bồi thường tiền. Thế nhưng chị T. vẫn nhất quyết không đồng ý, tiếp tục la hét lớn hơn.
 
Sợ hành vi đồi bại của mình bị bại lộ, Hạ giật lấy con dao trên tay chị T., tắt đèn rồi đâm nhiều nhát vào người nạn nhân.  Cũng trong lúc này, chị T. phát hiện ra nếu càng la lớn thì Hạ sẽ càng đâm mạnh hơn nên chị không la nữa, giả vờ nín thở chết.
 
Thấy nạn nhân không phản ứng gì, Hạ liền mở đèn kiểm tra và tưởng chị T. đã chết nên bỏ đi. Khi hung thủ đi khuất, chị T. liền chạy sang hàng xóm kêu cứu, nhờ trình báo Công an. Tiếp đó, chị T. nhờ hàng xóm đưa đi bệnh viện băng bó vết thương. Kết quả giám định thương tật cho thấy, chị T. bị tổn thương 13%.
 
Nhận được tin báo, Công an vào cuộc lấy lời khai bà T., đồng thời tổ chức truy bắt đối tượng Hạ. Đối tượng này sau đó bị bắt theo lệnh truy nã. Phía bị hại yêu cầu bồi thường điều trị vết thương và tổn thất tinh thần là 150 triệu đồng nhưng đến khi đưa ra xét xử Hạ vẫn chưa bồi thường được.
 
Những hành vi nào là dâm ô trẻ em?
 
 
Theo Thanh Mai/SKCĐ