Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Đau xót vụ nam sinh thiệt mạng do cây đè: “…giờ ai mua đồ ăn sáng cho nó, con em nó chết rồi”

Một màu u ám, tang thương, lạnh lẽo bao trùm lên ngôi nhà nhỏ nằm ờ hẻm nhỏ, cuối đường Trần Quang Diệu (quận 3, TP.HCM). Em N.T.K (12 tuổi) đã ra đi mãi mãi…

Buối sáng định mệnh ngày 26/5 là nỗi đau của đối với gia đình em N.T.Kiên, nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não vì bị cây phượng đè khi đi học tại trường. Em mới 12 tuổi, đang là học sinh lớp 6 của trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP.HCM).
 
Đau xót vụ nam sinh thiệt mạng do cây đè: “…giờ ai mua đồ ăn sáng cho nó, con em nó chết rồi”Chú Trung mặt buồn rầu, thờ thẫn đứng trước di ảnh con trai

Từ chiều tối qua, bà con thân thích, hàng xóm xung quanh buồn bã đến viếng đứa trẻ xấu số, ai nấy đều thở dài não nề, thương tiếc cho một kiếp người ngắn ngủi.

Cố nén giọt nước mắt, chú Trung (bố của Kiên) lặng lẽ cúi đầu cảm ơn dòng người đến viếng, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, đau buồn.
 
Đau xót vụ nam sinh thiệt mạng do cây đè: “…giờ ai mua đồ ăn sáng cho nó, con em nó chết rồi”
Bạn bè của Kiên cũng đã đến thắp hương, tiễn đưa em lần cuối

Chú bảo, như mọi ngày chú vẫn là người đưa đón Kiên đi học. Sáng qua, cậu bé thích ăn mì xào bò nên chú mua và đưa vào trước cổng trưởng cho em, xong đâu đó lại quay về nhà. Ấy thế mà đó cũng là lần cuối hai bố con được gặp nhau, Kiên đã ra đi sau hơn 1 tiếng chiến đấu với tử thần tại Bệnh viện An Sinh.
 
Khoảng 7h kém. Khi đang ngồi ở quán cà phê gần nhà, chú Trung bỗng nhận được điện thoại từ cô giáo chủ nhiệm lớp 6/8, thông tin con gặp nạn.

"Biết con mình không qua khỏi nhưng tôi vẫn hi vọng, mong có một phép màu xảy ra nhưng điều đó không thể", người bố khắc khổ chua xót.
 
Đau xót vụ nam sinh thiệt mạng do cây đè: “…giờ ai mua đồ ăn sáng cho nó, con em nó chết rồi”
Mắt đỏ hoe vì thương cháu, cô của Kiên tâm sự, khoảng 8h sáng, cô nhận được tin báo từ em trai: "2 đứa nó lấy nhau sinh mới có được đứa này (em Kiên), giờ mới đẻ thêm em bé có được 3 ngày thì thằng Kiên lại xảy ra chuyện. Lúc sáng thằng Trung khóc nấc trong điện thoại, chỉ kịp nói: Chị ơi, con em chết rồi!".
 
Đau xót vụ nam sinh thiệt mạng do cây đè: “…giờ ai mua đồ ăn sáng cho nó, con em nó chết rồi”
Cô của Kiên (mặc áo đỏ) xót xa chia sẻ hoàn cảnh của đứa em trai
 
Lại nói về mẹ của Kiên, hay tin con mất liền tức tốc bế em mới sinh được tròn 3 ngày từ bệnh viên trở về. Sức khỏe của chị vẫn còn yếu nên phải nhờ sự hỗ trợ từ y tá, người thân. Không kìm nén được nỗi đau, chị nhiều lần ngất xỉu, gia đình phải mướn phòng trọ để nghỉ ngơi.

Đau xót vụ nam sinh thiệt mạng do cây đè: “…giờ ai mua đồ ăn sáng cho nó, con em nó chết rồi”
Mẹ Kiên thi thoảng tỉnh dậy sau những lần ngất xỉu, gào thét tên con trai trong vô vọng (Ảnh: Kênh 14.vn)
 
Trước khi được đưa về phòng trọ, mẹ của Kiên những lúc tỉnh dậy liên tục gào thét, gọi tên con trong vô vọng: "Con em nó ngoan lắm, giờ ai mua đồ ăn sáng cho nó, con em nó chết rồi".

Những người có mặt tại đám tang không khói xót xa. Nhiều người bật khóc nức nở khi đứa bé ngoan ngoãn, lẽ phép hay đạp xe xung quanh hẻm đã vôi vàng khép lại hành trình ngắn ngủi của cuộc đời mình.

“Giờ mẹ nó ở nhà trọ chứ ở đây chịu không có nổi, ở nhà mướn đó, do nhà này nhỏ quá không để được cái giường để nằm nữa", người cô xót xa khi nói đến hoàn cảnh éo le của gia đình Kiên.
 
Xem thêm: Nam sinh tử vong vụ cây đè ở sân trường: Mẹ bế em mới sinh ở bệnh viện về lo tang lễ cho con

 
Theo Minh Tú/ SKCĐ