Vào tối qua 15/10, đây có lẽ là ngày đau buồn nhất khi người dân cả nước nhận thông tin đã tìm thấy thi thể của 13 cán bộ, chiến sĩ thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ ở thủy điện Rào Trăng 3. Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết nỗi mất mát quá lớn này.
Trong số 13 cán bộ chiến sĩ đi cứu hộ sạt lở Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 gặp nạn và hy sinh khi tìm được thi thể , có tên ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND H.Phong Điền (Thừa Thiên - Huế). Vị Chủ tịch huyện này vừa nhậm chức được 1 tháng 12 ngày và trước khi hy sinh đang tất tả chống bão lũ cùng bà con.
Căn nhà cấp 4 đơn sơ, dấu tích của trận lũ vẫn in hằn với lằn nước ngang vách. Bà Mỹ Ny (vợ ông Bình) dường như chết lặng khi hay tin chồng mình gặp nạn lúc đi cứu trợ. Ánh mắt không dấu được nước mắt khi kể về chồng.
Theo bà Ny và người thân, ông Bình vì “ham” lo cứu trợ cho dân trong và sau lũ, mà gần 1 tuần nay vắng nhà, dù cho mẹ ốm, nhà ngập.
“Chúng tôi cứ nghĩ anh Bình mất liên lạc là do điện thoại cạn pin hay đang đi cứu trợ ở đâu đó, nào ngờ chuyến lên Rào Trăng lại là chuyến đi mãi không về của anh”, người chị họ ông Bình vừa khóc vừa nói.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân tại khu vực Trạm bảo vệ rừng 67 - Ảnh: Internet
Huế đã tạnh mưa, lũ rút dần nhưng dòng sông Bồ trước mặt nhà ông Bình vẫn ngầu đục. Bùn lầy vẫn ngập các lối đi vào nhà ông. Đầu làng, cuối xóm những chiếc cào, xẻng để la liệt, mọi người tạm hoãn chuyện dọn đường để đến nhà ông Bình.
Trong căn nhà cấp 4 đơn sơ của ông Bình, dấu tích của trận lũ vẫn in hằn với lằn nước ngang vách. Từ hôm biết tin, bà Ny và hai con quỵ ngã, mọi người cố động viên nhưng lời nói sao xóa được sự thật đau lòng. Căn nhà đầy bùn đất được người thân, xóm làng dọn giúp. Mỗi người một tay, chuẩn bị đón ông về nhà.
Ông Bình ra đi, để lại bao nhiêu tiếc nuối cho bạn bè, đồng nghiệp và cả xóm giềng. Nghe tin Bình mất trên đường đi cứu trợ, nhiều người vẫn chưa dám tin đó là sự thật. Nhiều người dân đã đến nhà chia sẻ, tỏ lòng tiếc thương cho một lãnh đạo trẻ đầy nhiệt huyết, rất gần dân.

"Đến phút cuối cùng ông ấy vẫn vì dân" - Ảnh: TTO
“Bình là người tuyệt vời, trưởng thành từ cơ sở và đi lên bởi năng lực của bản thân. Nghe anh Bình được bầu làm chủ tịch huyện, ai cũng mừng. Đặc biệt là người dân địa phương chúng tôi, luôn mong quê hương Phong Điền sẽ khởi sắc hơn nữa dưới sự lãnh đạo của Bình” - chị Mỹ Hương, một đồng niên của ông Bình tâm sự.
Ông Hoàng Tiến (hàng xóm) kể về ông Bình mà đôi mắt rưng rưng. Những ngày lũ tràn sông Bồ vào làng, mẹ già lại đổ bệnh nhập viện, vậy mà ông Bình gác lại tất cả để dồn thời gian cứu trợ, cứu hộ người dân.
"Nhà Bình cũng ngập cả mét chớ phải nơ. Vậy mà cứ đi lo cho dân. Hiền lành, trách nhiệm vậy mà ông trời không thương. Thiệt tội", ông Tiến nói.
Nghe tin ông Nguyễn Văn Bình gặp nạn, chiều qua (15.10) rất nhiều cán bộ của Huyện ủy và UBND H. Phong Điền đã vào trước cổng Bệnh viện Quân y 268 (đóng tại 267 Tăng Bạt Hổ, P.Thuận Lộc, TP.Huế), chờ đợi các lực lượng chức năng đưa thi thể các cán bộ chiến sĩ về để tiễn biệt.

Người dân và đồng đội đau buồn trước sự hy sinh của 13 cán bộ chiến sĩ - Ảnh: TNO
Nhiều cán bộ đứng chờ bên lề đường, nước mắt lưng tròng vì thương tiếc người lãnh đạo năng nổ, nhiệt huyết ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ và vừa được bầu vào chức vụ Chủ tịch huyện trong thời gian rất ngắn.
Một người bạn thân của ông Bình đã không kìm được nước mắt, chia sẻ với chúng tôi: “Bình là cán bộ trẻ năng nổ luôn khát khao cống hiến. Là chủ tịch huyện vậy chứ vẫn đang ở ngôi nhà cấp 4 của cha mẹ xây từ những năm 1990, ở thị trấn Tứ Hạ, TX. Hương Trà. Bình là con trai duy nhất, hiện còn mẹ già.

Căn nhà nhỏ của ông Bình - Ảnh: BVPL
Mới đây nhân cuộc gặp mặt anh em thân hữu chúng tôi đã nói Bình về xây lại ngôi nhà cho đàng hoàng mà ở và thờ tự ông bà, có gì rồi anh em người sẽ góp ít vật liệu để làm. Bình gật đầu nhưng sau đó vẫn không chịu nhận lời vì ngại “Mới lên chủ tịch cái, đi làm nhà, người ngoài không hiểu lại suy diễn không hay”, một chuyên viên chia sẻ lại lời ông Bình đã tâm sự với anh.
Theo Chánh văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, lễ truy điệu chung cho các nạn nhân dự kiến tổ chức tại Bệnh viện Quân y 268.

Ảnh tổng hợp
Tổng hợp: TTO, TNO, BVPL









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu