Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Đầu Abramovich, chân Kai Havertz và một bàn tay dẫn dắt Chelsea

Là một người Nga gốc Do Thái, Roman Abramovich có thể không thích những gì liên quan đến Đức. Nhưng ông chủ của Chelsea là một người nhiều lý trí hơn tình cảm.

Tỷ phú 53 tuổi đã khiến Chelsea gần như đóng băng trên thị trường chuyển nhượng hè năm ngoái. Mateo Kovacic là bản hợp đồng giá trị duy nhất mà Chelsea tăng cường trước thềm mùa giải 2019/20.
 
Hè năm nay, Chelsea bất ngờ thực hiện liên tiếp những vụ mua sắm nặng đô. Timo Werner, Thiago Silva, Malang Sarr, Ben Chilwell, Hakim Ziyech và mới nhất là Kai Havertz - 6 tân binh với tổng chi phí 230 triệu bảng đã lần lượt bước qua cánh cổng sân Stamford Bridge.
 
Riêng chàng trai 21 tuổi Havertz, người được so sánh với một ngôi sao người Đức từng khoác áo "The Blues" là Michael Ballack, đã ngốn gần nửa số tiền mà Chelsea vừa tiêu.
 
 
Chelsea quyết chơi lớn để thách thức bộ đôi Man City và Liverpool, đó là điều ai cũng nhìn thấy. Nhưng Chelsea "chơi" như thế nào, cái đó có lẽ chỉ người gần gũi Abramovich mới nắm rõ.
 
Căn cứ theo những gì Chelsea đang thực hiện, dư luận cũng có thể lờ mờ đoán ra chiến lược mà Abramovich vạch ra trong cuộc tấn công tổng lực vào chức vô địch Premier League. Chelsea sẽ chơi theo kiểu kết hợp giữa Bayern và Dortmund.
 
Nói cách khác, đội bóng Anh của ông chủ Nga sẽ chơi theo phong cách Đức.
 
Hành trình ấn tượng mà Bayern vừa để lại tại Champions League đã một lần nữa chứng tỏ sự đúng đắn trong phương pháp làm bóng đá của người Đức. Không cần những siêu sao như Messi, Ronaldo hay Neymar, Bayern thống trị châu Âu bằng một đội hình đồng đều và một lối đá vừa mạnh mẽ, vừa uyển chuyển.
 
Mùa giải 2020/21, Chelsea cũng biến thành một "đội bóng Đức" khi sở hữu hàng loạt nhân tố đến từ Bundesliga: Werner, Havertz, Pulisic và Rudiger. 
 
 
Đã rất xa rồi, những ngày tháng Abramovich còn đắm đuối với những cầu thủ Liên Xô cũ như Yuri Zhirkov hay Andriy Shevchenko.
 
Đội hình Chelsea hiện tại đã rất gần mức hoàn chỉnh, tuy nhiên Abramovich vẫn còn một kế hoạch cuối cùng cần triển khai: Thay Lampard bằng một HLV người Đức.
 
Tất nhiên Chelsea sẽ không vội rũ bỏ nhân vật được xem là biểu tượng tại Stamford Bridge, nhất là sau khi Lampard đã giúp Chelsea lọt vào Top 4 Ngoại hạng Anh và chung kết FA Cup mùa giải vừa qua.
 
Nhưng chỉ cần Chelsea bộc lộ sự chuệch choạc trong thời gian tới, không ai dám bảo rằng Abramovich sẽ không đưa về một cái tên như Julian Nagelsmann, Hans Flick hay thậm chí là... Jurgen Klopp.