Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Dắt tay người yêu vượt qua căn bệnh ung thư quái ác dù bị “xua đuổi” quyết liệt

Dù Uyên bị liệt nửa người không đi lại được nhưng anh Thành vẫn luôn ở bên dìu bạn gái vượt qua mọi chông gai.

Tại buổi Fashione show của Á hậu Hoàng Thùy với những bệnh nhân ung thư, Mai Thị Thảo Uyên (26 tuổi, quê Quảng Nam) sánh bước cùng nàng hậu như một vedette trên sân khấu. Dù bị liệt nửa người, đi lại khó khăn nhưng Uyên vẫn tươi cười rạng rõ suốt chương trình. Đi cùng Uyên hôm đó không chỉ có gia đình mà còn có cả anh Đinh Ngọc Thành ((29 tuổi, quê Bình Định) – người đàn ông bị Uyên “xua đuổi” suốt một thời gian dài kể từ khi cô phát hiện bị ung thư máu.
 

Bị “xua đuổi” vẫn yêu

 
Chị Mai Thị Thảo Uyên hiện đang sống cùng gia đình tại căn nhà thuê ở huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh). Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng rộn ràng tiếng cười nói của hai đứa cháu, tiếng trò chuyện cho bố mẹ… Còn anh Đinh Ngọc Thành trọ ở tận quận Tân Bình nhưng cứ tan ca một cái là anh “phi” thẳng xuống Hóc Môn để chăm sóc người yêu đến tận đêm mới chịu về phòng trọ của mình.
 
Được biết, anh Thành chơi chung nhóm bạn với chị gái của Uyên khi còn học đại học. Chắc vì biết anh chàng này hiền lành, là người đáng tin nên khi Uyên vừa chạm chân vào cánh cửa đại học, chị gái đã “bàn giao” Uyên cho anh Thành nhờ chở đi học hàng ngày, giúp đỡ trong việc học tập. Từ tình anh em bình thường, Uyên và anh Thành chuyển thành tình cảm nam nữ. Đến tháng 7/2012, Uyên nhận lời yêu anh Thành. Anh Thành dự định, hai người yêu nhau đến khi Uyên ra trường, ổn định công việc thì sẽ về chung một nhà. Thế nhưng vào tháng 10/2017, sóng gió ập đến với cuộc đời Uyên, cô phát hiện mình bị ung thu máu…
 
Dắt tay người yêu vượt qua căn bệnh ung thư quái ác dù bị “xua đuổi” quyết liệt
Anh Thành nguyện làm đôi chân của Uyên để dìu cô đi qua mọi sóng gió cuộc đời
 
Nhớ lại những ngày đầu tiên nhận được tin người yêu bị ung thư, anh Thành kể: “Đợt đó, buổi tối Uyên hay bị yếu nửa người theo từng cơn. Cứ phải nằm nghỉ 15 phút mới tự hồi phục. Ban đầu nghĩ do stress công việc nhưng bệnh cứ tái phát liên tục. Tôi chở Uyên đi nhiều bệnh viện khám mà không ra bệnh. Mãi sau này mới biết là ung thư máu. Cầm kết quả trên tay, tôi chỉ nghĩ phải làm sao để nói với ba mẹ Uyên cho cô chú khỏi sốc và chăm sóc sao để Uyên mau khỏe lại”.
 
Còn với Uyên, căn bệnh này là một cú sốc quá lớn. Cầm bệnh án trên tay, Uyên bật khóc nức nở khi nghĩ đến cha mẹ, tương lai của mình và tình yêu với anh Thành. Sau cùng, với sự động viên của gia đình, Uyên quyết định nhập viện, bắt đầu xạ trị. Dù khi phát hiện bệnh tình mới giai đoạn 1 nhưng có hạch ở não nên giai đoạn 1 hay 4 cũng như nhau. Có lúc Uyên gần như mất trí nhớ, không nhớ được mọi người quanh mình, không kiểm soát được lời nói. Gia đình Uyên và cả anh Thành chỉ đoán ý để chăm sóc.
 
Suốt thời gian dài thấy anh Thành ở bệnh viện chăm sóc mình nhưng Uyên chẳng đành lòng. Uyên thấy người yêu hy sinh cho mình nhiều quá nên rất áy náy. Có nhiều lần tỉnh táo, Uyên nói lời chia tay với anh Thành. Uyên nói, anh nên đi tìm hạnh phúc mới vì bệnh tình của Uyên chẳng biết như thế nào. Lỡ Uyên không qua nổi thì anh lỡ dở một đời mất. “Mình nói mãi mà anh không chịu, cứ đòi ở bên mình suốt đời nên gần đây mình không nhắc nhiều đến vấn đề này nữa”, Uyên nhìn bạn trai cười và nói.
 

“Tôi nguyện làm đôi chân của Uyên”

 
Sau một tháng nằm viện điều trị, các bác sĩ quyết định cho Uyên về nhà vì sức khỏe tiến triển khá tốt. Những này sau xuất viện, anh Thành vẫn ngày ngày đến chăm sóc người yêu, chẳng kể trời nắng hay trời mưa. Từ thời điểm này, Uyên đi lại khó khăn, mọi sinh hoạt đều nhờ vào người thân và anh Thành. Nhưng bệnh tật chẳng chịu tha cho cô, một lần bệnh tình tái phát khi Uyên về thăm quê và chính lúc này, cô biết mình bị liệt nửa người. Sau thời gian trị xạ, Uyên bắt đầu quá trình vật lý trị liệu với sự hỗ trợ của bác sĩ, cha mẹ và người yêu.
 
Bà Nguyễn Thị Yên (52 tuổi, mẹ Uyên) cũng không kìm được nước mắt mỗi lần chứng kiến anh Thành chăm chút con gái mình từng ni từng tý một. Anh Thành chẳng nề hà điều gì, từ việc rửa mặt đến việc đưa Uyên đi vệ sinh… “Cả gia đình Thành đều biết Uyên bị bệnh nhưng luôn động viên Thành cố gắng chăm sóc con gái tôi. Sau giờ làm, Thành hay chạy về dưới nhà tôi phụ nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa vì Uyên không làm được. Chúng tôi chỉ mong con gái nhanh chóng phục hồi để hai đứa làm đám cưới. Dù mong là vậy, tôi vẫn hiểu ung thư là như thế nào mà…”, bà Yến nghẹn giọng.
 
Dắt tay người yêu vượt qua căn bệnh ung thư quái ác dù bị “xua đuổi” quyết liệt
Uyên và anh Thành vẫn mơ ước về “ngôi nhà và những đứa trẻ”
 
Tính đến nay, anh Thành và Uyên đã gắn bó với nhau được 7 năm rồi và cả hai đều luôn mơ ước về mái nhà và những đứa trẻ. Nhưng, với cả Uyên và Thành, đây là ước mơ rất xa xỉ. Nhiều lần anh Thành đã nhắc đến chuyện cưới xin nhưng Uyên đều lảng tránh. Có lẽ, trong suy nghĩ của Uyên vẫn còn rất nặng nề chuyện bệnh tật của mình. Uyên sợ rằng, một ngày nào đó mình có thể ra đi mãi mãi và anh có thể sẽ bơ vơ một mình…
 
Về phần anh Thành, từ ngày biết người yêu mắc bệnh ung thư máu, anh đọc nhiều sách hơn, chủ yếu là các tư liệu về bệnh này. Từ lúc đó, anh cũng chẳng nghĩ đến đám cưới, giấy đăng ký kết hôn nữa, thứ anh coi trọng nhất lúc này là sự phục hồi của Uyên để có thể tự đi lại, tự sinh hoạt cá nhân. Còn tất cả những chuyện khác, có hay không không quan trọng. “Ngay từ khi yêu nhau tôi đã xác định sẽ cùng Uyên đi đến cuối cuộc đời. Giời Uyên đi lại không vững vàng, tôi sẽ là đôi chân của cô ấy”, anh Thành chia sẻ.
 
Còn Uyên thì mơ mộng hơn, cô mong một ngày mình có thể đi lại bình thường để cùng người yêu thực hiện chuyến đi xuyên Việt để chụp ảnh cưới ở mỗi nơi mà cả hai dừng chân. Bạn trai sẽ cầu hôn Uyên thật lãng mạn và bất ngờ. Thế nhưng Uyên chẳng bao giờ dám nói ra ước mơ vì “Uyên cứ mơ cái gì là sự thật sẽ đi ngược lại cái đó”. Giờ với Uyên được khỏe mạnh, được nắm tay anh Thành đi tiếp những đoạn đường chông gai phía trước là hạnh phúc rồi.
 
Xem thêm: 'Cô gái trăm triệu' Lê Thị Dần kể chuyện tình sóng gió và thời khốn khó không có nổi tấm áo cho con
 
Thu Nga (t/h)