Ở nội dung marathon 42 km, VĐV Phạm Thị Hồng Lệ đã đoạt HCĐ với thành tích 3 giờ 02 phút 52 giây, xếp sau 2 VĐV nước chủ nhà là Hallasgo Organiza và Tabal Reyes. Tuy đây chưa phải là thành tích tốt nhất của Hồng Lệ, nhưng thi đấu trong điều kiện thời tiết nóng nực, đường dốc như ở Phillipines thì nỗ lực của cô gái rất đáng được ghi nhận.

Cô gái hoàn toàn kiệt sức và không biết mình đạt giải
Được biết, sau khi cán đích, Hồng Lệ đã cố gắng đi được vài bước rồi ngã quỵ xuống và phải nhờ đến sự trợ giúp của đội ngũ y tế. Cô bị chuột rút toàn thân, căng cơ không thể vận động và phải thở oxy.

Hoảng sợ, đau đớn, cô gái nhỏ bật khóc nức nở. Và cũng thật ấm áp khi bên cạnh cô lúc này, ngoài đội ngũ y tế, các đồng nghiệp - VĐV điền kinh thay nhau chườm đá, xoa bóp liên tục. Hồng Lệ không hề biết mình được HCĐ vì cô nghĩ mình về thứ tư, chỉ đến khi các đồng đội vào động viên và nói cô về thứ ba thì Lệ mới biết mình có huy chương.

Hồng Lệ bị chuột rút toàn thân
Cô được bác sĩ Tạ Đắc Anh và VĐV Nguyễn Trung Cường dìu ra nhận huy chương vì không thể tự đi được. Cũng bởi vì không tìm thấy hành lý kí gửi, không có quần dài để mặc lên nhận giải, một vận động viên đã cho cô mượn và nhờ sự giúp đỡ bác sĩ và đồng đội hỗ trợ.


Đồng đội cùng hỗ trợ giúp Lệ mặc quần áo lên nhận giải
Không giấu nổi niềm vui lẫn lo lắng, HLV Trần Văn Sỹ cho biết, ông rất bất ngờ khi VĐV của mình giành được HCĐ. Bởi sát ngày thi, chiều 5/12, nước chủ nhà Phillipines mới thông báo cung đường thi. Cũng bởi không quen cung đường thi đấu nên VĐV Naibaho Elvina người Indonesia đang dẫn đầu đoàn bất ngờ mất tích trên đường chạy, tạo điều kiện cho 2 VĐV người Philippines băng lên giành vị trí dẫn đầu. Đến khi top đầu đã về đích, đội tuyển điền kinh Indonesia vẫn phải hớt hải đi tìm xem VĐV của mình đang ở đâu. Và do đó, dù trên thực tế là về đích thứ 4 nhưng vì sự cố đó HCĐ đã thuộc về Hồng Lệ.
Phát biểu trong ngày nhận giải, Hồng Lệ gửi tới ban huấn luyện cùng các VĐV lời cảm ơn sâu sắc đã đồng hành cùng cô suốt chặng đua. Cô chia sẻ: "Thành tích này không như kỳ vọng nhưng đây cũng là thành tích tốt nhất mà tôi có thể làm. Tôi rơi nước mắt khi về đích một phần vì buồn khi sự cố gắng không được như mong đợi, nhưng đây là nỗ lực của mình trong điều kiện thời tiết không thuận lợi".

Cô vô cùng xúc động khi lên nhận giải
"Tôi tự hào về những gì bản thân đã làm được. Nếu được trải nghiệm cung đường và thời tiết sớm hơn trong một khoảng thời gian nhất định, tôi chắc chắn sẽ không gặp sự cố và cải thiện được thành tích", nữ VĐV chia sẻ.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu