Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Đạp xe đi lạc từ Hải Dương lên Hà Nội, cậu bé 10 tuổi nhanh trí vào đám cưới \'ăn chực\' tìm đường về

Sau khi về nhà an toàn, cậu bé 10 tuổi đã kể lại quãng thời gian “bôn ba” từ Hải Dương lên Hà Nội, đói vào ăn chực cỗ đám cưới, đêm ngủ ở ven đường tàu.

Thông tin từ Infonet cho biết, ngày 5/12 một học sinh Trường tiểu học Việt Hòa (phường Việt Hòa, TP Hải Dương) bỗng mất tích trên đường đi học về. Đến hôm sau, gia đình cháu Lê Quốc Đại (10 tuổi) cũng đã báo lực lượng chức năng về việc con trai mình mất tích.
 
Gia đình cho biết, cháu Đại đang học lớp 4 tại Trường tiểu học Việt Hòa. Hàng ngày cháu vẫn tự đạp xe đi học vì nhà chỉ cách trường 1km. Tuy nhiên đến 10 rưỡi trưa 5/12, sau giờ tan học cháu đạp xe về nhà rồi quay lại trường lấy cặp sách. Từ đó không thấy cháu về nhà nữa. Dù đã đăng thông tin trên mạng xã hội, báo cho cơ quan chức năng và tìm kiếm tích cực nhưng hơn 1 ngày sau vẫn không thấy tung tích cháu bé đâu.
 
Bé trai 10 tuổi đạp xe từ Hải Dương lên Hà Nội để ăn chực cỗ cưới, gia đình nháo nhào tìm kiếm
Hình ảnh cháu bé trước khi đi lạc. 
 
Liên quan đến vụ việc này, sáng nay (7/12) lãnh đạo UBND phường Việt Hòa đã trả lời với PV VTC News và cho biết, gia đình đã tìm thấy cháu Đại tại huyện Cẩm Giàng (Hải Dương). Cháu cũng được gia đình đón về an toàn vào khoảng 16 giờ ngày 6/12.
 
Chia sẻ với PV, chị Lê Minh Hường (bác ruột cháu Lê Quốc Đại) cho biết, cháu Đại sợ bố mẹ mắng vì phạm lỗi ở trường nên đã đạp xe đi nơi khác vào khoảng 11 giờ ngày 5/12. Cháu Đại không biết mình đã đạp xe đi đâu, nhưng khi dừng lại quan sát thấy tên đường Nguyễn Văn Linh (Hà Nội) và biển báo khoảng cách về Hải Dương 70km mới biết mình đã đạp đi quá xa.
 
Khi hỏi đường một phụ nữ lớn tuổi, bà cho Đại 20 nghìn nhưng cháu không lấy, tiếp tục đạp xe về hướng TP. Hải Dương. Theo lời Đại kể, tối 5/12 vì đói quá nên cháu đã đánh liều vào đám cưới ven đường ăn chực, tối thì ra đường tàu ngủ. Cháu còn giấu xe đạp một chỗ, ngủ một chỗ khác để tránh kẻ xấu trộm đồ, cả đêm “thủ” hòn đá trong tay và gần như thức trắng.
 
Bé trai 10 tuổi đạp xe từ Hải Dương lên Hà Nội để ăn chực cỗ cưới, gia đình nháo nhào tìm kiếm
Cháu Đại đã được gia đình đón trở về. 
 
Hôm sau, Đại tiếp tục đạp xe về. Khi đến chợ Ghẽ (xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương), cháu gặp 2 vợ chồng đi rút tiền. Khi hỏi thăm, Đại được 2 vợ chồng đưa về phòng trọ, cho ăn cơm, vệ sinh chân tay.
 
Xác định đây đúng là cháu bé mất tích đang được gia đình tìm kiếm, hai vợ chồng này đã gọi cho gia đình Đại để thông báo. Nhận được tin, gia đình vui mừng khôn xiết vội vã đến đón cháu về.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/12/07/Cuộc phiêu lưu lên Sài Gòn của 2 cháu bé MẤT TÍCH suốt 14 ngày_07122019143654.mp4[/presscloud]
Cuộc phiêu lưu lên Sài Gòn của 2 cháu bé MẤT TÍCH suốt 14 ngày
 
Xem thêm: Lộ mặt người giúp việc nhẫn tâm dốc ngược cháu bé 14 tháng tuổi vì... không chịu ngủ
 
Thùy Nguyễn (t/h)