Tin đồn danh hài Hồng Tơ đam mê bộ môn đỏ đen râm ran trong giới nghệ sĩ suốt nhiều năm qua, dù vậy, khi bị thông tin anh phải hầu tòa khiến nhiều người bàng hoàng. Từng xuất hiện trong chương trình Sau Ánh Hào Quang vào năm 2017 để tâm sự chuyện dại dột vì sa vào cờ bạc, người ta tưởng nam nghệ sĩ sẽ ‘rửa tay gác kiếm’ nhưng đó chỉ là mong ước hão huyền. Chỉ vì ham làm giàu, Hồng Tơ quyết định đốt cháy giai đoạn, lao vào con đường cờ bạc nên mất hết cả tiền bạc, sự nghiệp.

Cũng bởi thành công quá sớm, sở hữu nhiều tiền trong tay, Hồng Tơ không tránh khỏi việc tiêu xài hoang phí đến mức ‘thân bại danh liệt’. “Thời gian biểu mỗi ngày của tôi là sáng tụ tập bạn bè uống cà phê, chiều ăn nhậu, tối đi vũ trường. Tôi hiếm khi dùng bữa cơm nhà”, nam danh hài nói.
Ông lún sâu vào cá độ và các giải bóng đá quốc tế, mọi gia sản trong nhà đều dồn vào những ván cược đỏ đen. Hồng Tơ kể: “Tôi cá độ một trận bóng 15 triệu đồng, mỗi đêm đánh 11 trận. Nhưng thua hết 9 trận, một trận hòa và một trận thắng. Có đêm tôi thua đến 100.000 USD( khoảng 7 tỷ đồng)”.

Hồng Tơ trải lòng về những sóng gió cuộc đời trong chương trình Sau Ánh Hào Quang
Đã đâm đầu vào con đường ăn thua với tinh thần ‘còn thở còn gỡ’, Hồng Tơ bán sạch nhà cửa để đáp ứng nhu cầu ăn chơi của bản thân. Thậm chí từng được mệnh danh là đại gia bất động sản trong showbiz Việt, ông nhanh chóng rơi vào cảnh ‘táng gia bại sản’. Thậm chí, người vợ từ thuở bần hàn cũng không thể chịu đựng được tính tình mà quyết tâm ‘dứt áo ra đi’.
Tưởng đó sẽ là cú sốc khiến nam diễn viên tỉnh táo, sửa sai mọi việc nhưng không, anh chọn vay mượn khắp bạn bè, người thân để gỡ gạc lại. “Cờ bạc lậm vào người, tôi không thể đi diễn được. Vì đi diễn mình kiếm tiền triệu, đâu thấm với số tiền thua hàng tỷ đồng. Tôi háo thắng, nghĩ sẽ gỡ gạc được nhưng càng chơi càng thua”, Hồng Tơ nhớ lại ‘chiến tích’ năm nào.
“Các chủ nợ bấm đến cháy chuông, nhưng tôi đâu dám ra. Hàng xóm tưởng cháy nhà nên ra hô hoán thì chủ nợ bắt đầu chửi tôi là thằng nghệ sĩ hèn, vay nợ rồi giờ trốn. Có hôm tôi phải trốn trong tủ, nhưng cũng sợ người ta tìm ra nên bèn leo lên nóc nhà, suýt bỏ mạng vì trượt chân ngã”, anh nói tiếp.

Lún sâu vào cờ bạc khiến gia sản tiêu tán, vợ bỏ đi, đã có lúc Hồng Tơ nghĩ đến việc chọn cái chết
Thậm chí, ông từng nghĩ đến chuyện tự tử để kết thúc những chuỗi ngày sai lầm nhưng may mắn, sau khi suy nghĩ lại, anh lên chùa làm công quả và trò chuyện cùng 1 sư thầy. Nhờ đây, anh hiểu ra mọi việc và thấy tâm được bình an.
Hiện tại, ông đã có thể mua được căn nhà 2 tầng, 1 tầng dùng để bán cafe, lầu còn lại gia đình quây quần sinh sống. Đợt dịch vừa rồi, may mắn có quán cafe mới có thể nuôi sống một gia đình 3 người. Chẳng là sau khi tan vỡ với vợ đầu, nam nghệ sĩ đi bước nữa với một người phụ nữ tên Kim Loan, trẻ hơn 23 tuổi và vô cùng xinh đẹp. Cả hai có một cô con gái chung kháu khỉnh, bụ bẫm.

năm 2012, Hồng Tơ một lần nữa lên xe bông với một cô gái xinh đẹp tên Kim Loan, kém bản thân 23 tuổi
Hồng Tơ tâm sự, luôn cảm thấy biết ơn cuộc đời vì có chị Loan bên cạnh đỡ đần trong những giai đoạn tồi tệ nhất. Dù kém chồng 23 tuổi nhưng mọi việc to nhỏ trong gia đình đều do tay người phụ nữ này đảm nhiệm, thậm chí, cô còn kinh doanh online để kiếm thêm thu nhập.
“Vợ chồng tôi cách biệt tuổi nên luôn cố gắng bù trừ cho nhau. Bản thân tôi đã trải qua đổ vỡ nên tôi biết mình cần làm gì. Đặc biệt, cô ấy biết cách chăm sóc chồng, lo cho tôi từng chút một. Tôi mong quãng đời còn lại có thể cùng bà xã sống một cuộc sống bình yên, cùng dạy dỗ con nên người”, Hồng Tơ bộc bạch.

Cuộc sống hạnh phúc của nghệ sĩ Hồng Tơ ở tuổi 58
Giờ đây, ở tuổi 58 tuổi, nam nghệ sĩ có một cuộc sống bình yên bên vợ và con gái nhỏ. Hàng ngày sẽ thức dậy sớm mở quán cafe, loanh quanh dọn dẹp nhà cửa bếp núc, thỉnh thoảng đi gặp bạn bè, và đặc biệt là dành trọn tâm huyết cho gia đình. Đi qua nhiều giông bão, cuộc sống hiện tại của Hồng Tơ vô cùng bình yên, hạnh phúc nhưng ông vẫn khát khao có ngày được trở lại sân khấu, cống hiến hết mình cho khán giả.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu