Câu chuyện vừa hài hước, vừa đáng thương này được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Weibo, qua một đoạn clip người đàn ông tên Fuyang (30 tuổi), đến từ Phụ Dương, tỉnh An Huy, Trung Quốc khóc nghẹn khi đọc bài phát biểu của mình trong đám cưới.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/05/khoc-khi-lay-vo_05112019151806.mp4[/presscloud]
Được biết, lí do khiến anh phải bật khóc là vì anh đã chứng kiến bạn bè kết hôn, từng không ít lần làm "nhân vật phụ" trong ngày vui của bạn mình. Fuyang nói: “Tôi không thể kìm nén cảm xúc lúc này. Khó khăn lắm tôi mới có thể kết hôn. Tôi đã làm phù rể 7 lần, bất cứ khi nào bạn bè tôi cưới, tôi đều 'quẩy hết mình'. Bây giờ tôi đã kết hôn và họ đang làm vậy với tôi và tôi thấy vui vì điều này”.
Lời chia sẻ của anh chàng khiến mọi người chung quanh phải bật cười bởi sự dễ thương, chân thật. Anh thú nhận, mình yêu vợ rất nhiều, cô và gia đình cô đã đối xử thật tốt với anh. Khiến anh cảm động hơn, bà mẹ vợ còn dụng tâm nấu mỳ mang tới nhà cho anh ăn dù trời đã về khuya.

Chàng trai quá vui sướng nên bật khóc đây mà
Hét lớn vào micro, chàng trai vui sướng: "Cuối cùng anh đã có được em. Vì anh vui quá nên nói suốt buổi, em có muốn nói gì không?". Đáp lại lời, cô dâu thỏ thẻ: "Tất cả những gì em muốn nói là dù ngoài kia anh có mệt mỏi, kiệt sức hay khó chịu đến đâu, chỉ cần nhìn lại, anh sẽ thấy em đang đợi ở nhà".
Chứng kiến toàn bộ câu chuyện, một vị khách mời trong đám cưới bảo, anh rất cảm động khi thấy hai vợ chồng họ đều dành nhiều tình cảm chân thành cho nhau, khi chú rể khóc, cô dâu ngồi kế bên nhiều lần lau nước mắt cho chồng.
Hóa ra, tình yêu đâu cần phải hứa hẹn gì xa xôi, chỉ cần sự thật lòng, tử tế đến từ phía đối phương đã đủ để con người ta, dù sắt đá cũng bị hạ gục. Cuối năm này, những ai đang cô đơn hãy nhìn nhanh nhanh tìm kiếm một nửa yêu thương cho mình, đừng để phải "mếu máo" như anh chàng trên nhé!
Minh Tú (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu