Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Danh ca Ánh Tuyết lên tiếng, trấn an công chúng về thông tin có khối u trong tuyến yên ở não

Theo tiết lộ của ca sĩ Ánh Tuyết thì khối u của cô là u lành, dù cũng ảnh hưởng ít nhiều đến sức khỏe nhưng mọi chuyện cũng không nghiêm trọng như những lời đồn đoán.

Gần đây, thông tin ca sĩ Ánh Tuyết có khối u trong não đã khiến dư luận được dịp xôn xao, bàn tán. Thậm chí, có người khi biết tin còn hiểu lầm cô đang gặp nguy hiểm dẫn đến tâm trạng lo lắng, thấp thỏm. Tuy nhiên, theo chia sẻ của Ánh Tuyến với một tờ báo mạng, danh ca sinh năm 1961 hiện chỉ đang phải đối mặt với một khối u lành, tình hình sức khỏe không đến nỗi tệ như nhiều người vẫn nghĩ.
 
Ca sĩ Ánh Tuyết lên tiếng trấn an khán giả sau thông tin có khối u trong não
 
Cụ thể, giọng ca gốc Quảng Nam cho biết: “Khoảng tháng 06/2020, tôi đau tưởng chừng như không thể qua khỏi. May thay, tôi tình cờ gặp được một bác sĩ gần nhà, người này đã rất tận tình nên mới giúp tôi phát hiện mình đang bị bệnh suy tuyến thượng thận. Tôi bị suy tuyến thượng thận có thể do quá trình dùng thuốc giảm đau quá nhiều trước đó, và do u tuyến yên gây suy tuyến yên. Ngoài biểu hiện của suy thượng thận thì tôi chưa có các biểu hiện suy các tuyến nội tiết khác. Bên cạnh đó, tôi cũng thường hay bị mờ mắt, chóng mặt và ù tai. Kết quả xét nghiệm máu thì đó là u lành tính và chưa cần phẫu thuật. Tôi tập trung điều trị theo phác đồ của bác sĩ và hiện tại sức khỏe đã được cải thiện khoảng 50%. Tuy nhiên, tôi vẫn phải tiếp tục dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.”
 
Được biết, sau khi một vài trang báo đăng tải thông tin dễ gây hiểu lầm, nhiều đồng nghiệp và bạn bè đã liên tục gọi điện cho Ánh Tuyết để hỏi thăm tình hình khiến cô phải dành nhiều thời gian để trấn an mọi người đồng thời khẳng định bệnh tình của mình không quá nghiêm trọng như nhiều lời phỏng đoán, đồn thổi.
 
Ánh Tuyết cho biết khối u của cô là u lành, không quá nguy hiểm như lời đồn
 
Theo Ánh Tuyết, trước khi bị u tuyến yên, suy tuyến thượng thận thì nhiều năm qua, cô vẫn đang phải chống chọi với những cơn đau thần kinh tọa. Căn bệnh liên quan đến cột sống này đã khiến nữ ca sĩ phải liên tục sử dụng thuốc giảm đau dẫn đến nhiều biến chứng xấu: “Sức khỏe của tôi không còn như xưa sau nhiều lần phẫu thuật liên quan đến cột sống. Tôi trải qua hơn 10 lần phẫu thuật, đại phẫu tiểu phẫu đều có. Hồi 2001 tôi mổ cột sống cổ, nên được “tặng” 3 cục gốm chèn vào cổ làm “bạn”. Đến 2007, bác sĩ bảo vì muốn giữ cột sống cho tôi nên chỉ mổ để cắt phần lồi của một đĩa đệm đốt sống lưng. Nhưng rồi các cơn đau ngày một dữ dội và tôi cố chịu đựng. Cho đến năm 2011, cơn đau ngày càng quá mức khiến tôi không thể trụ vững và ngất xỉu ngay sau đêm diễn tại một phòng trà, được đưa đi cấp cứu.”
 
Nữ danh ca nói tiếp: “Và vài tuần sau, tôi buộc phải mổ thay 2 đĩa đệm và lắp 6 con ốc vào xương. Mổ xong tôi tưởng là ổn, nhưng không ngờ càng ngày càng đau, tôi không thể đi bộ hay ngồi quá 5 phút mà cũng không thể làm được việc gì cả, khó khăn mọi bề. Mỗi lần đi diễn, tôi đều rất khổ sở. Đi khám bác sĩ chuyên khoa thì họ cũng chỉ cho thuốc giảm đau với bổ thần kinh. Dùng thuốc quá nhiều khiến tôi cứ vật vờ, mệt mỏi. Thậm chí có những lúc đau đến không thể nhúc nhích nổi khiến tôi tưởng như mình bị liệt rồi.”
 
Chỉ phải đối mặt với một khối u lành nhưng danh ca Ánh Tuyết vẫn gặp nhiều vấn đề về sức khỏe dù đã cố gắng chạy chữa do căn bệnh suy tuyến thượng thận và thần kinh tọa
 
Chưa dừng lại ở đó, giọng ca Ô Mê Ly còn bộc bạch, rằng từ khi phát hiện mình có bệnh, cô đã điều trị và thăm khám qua nhiều bác sĩ, kể cả các bác sĩ ở nước ngoài như Pháp, Thụy Sỹ. Năm ngoái, cũng có một đoàn bác sĩ Mỹ đến Đà Nẵng để chẩn đoán bệnh cho cô khi quá trình mổ cột sống đã gây ảnh hưởng đến thần kinh. Đó cũng chính là lý do giải thích cho việc, dù đã trải qua nhiều lần phẫu thuật nhưng cơn đau hành hạ Ánh Tuyến vẫn ngày càng tồi tệ hơn. Nữ danh ca sinh năm 1961 đã từng thử đủ mọi cách từ châm cứu, bấm huyệt đến tập vật lý trị liệu, uống đủ các loại thuốc nam, bắc, tây y, v.v… nhưng tất cả đều không mang lại hiệu quả gì.
 
Ánh Tuyết cho hay: “Bác sĩ Mỹ cho tôi uống thuốc bổ thần kinh theo liều lượng từ 1 viên đến 12 viên/ngày. Tôi mới uống có 1 đến 2 viên thôi mà đã vật vờ 24/24, không thể tỉnh nổi. Tôi phản hồi lại với bác sĩ, thì được đổi cách chữa trị là phải cấy cái máy gì đó vào người để cứ khi nào đau là tự bơm thuốc giảm đau. Tôi nghe mà sợ, vì đã trải qua quá nhiều cuộc phẫu thuật với ít nhất 7 lần gây mê. Tôi đề nghị phẫu thuật lấy 6 con ốc trong lưng ra và các bác sĩ nói không thể. Vì như thế tôi sẽ bị yếu hơn trước hồi 2011 lúc chưa mổ nữa. Chính vì vậy, tôi chỉ còn cách “sống chung với lũ” thôi và phải uống thuốc giảm đau suốt đời. Lúc trước, mỗi ngày tôi chỉ uống 1-2 viên thôi, nhưng sau này mỗi ngày phải uống từ 5-6 viên, để có thể ngồi và đi lại được trong một vài giờ.”
 
Hiện tại, sức khỏe của danh ca Ánh Tuyết đã khá hơn nhiều, đau đớn thuyên giảm và có thể sinh hoạt một cách bình thường
 
Tuy vậy, Ánh Tuyết cũng tiết lộ, may mắn thay, do được điều trị đúng thuốc, đúng bệnh nên cơn đau của cô đã thuyên giảm đi nhiều so với ngày trước. Giờ đây, giọng ca Ai Lên Xứ Hoa Đào đã có thể đi lại, làm vườn cũng như đi diễn một cách bình thường. Hiện, nữ danh ca đang sống cùng ông xã tại quê nhà Quảng Nam, mỗi ngày đều cùng nửa kia nấu ăn, tập thể dục, trồng rau trong vườn của gia đình, thỉnh thoảng thì đi hát trong một số đêm nhạc, sự kiện.